1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hey, bà con, 2 tuần trôi qua rồi, đổi nhân vật chính đi thui.
    Tuần trưóc là 1 đấng nam nhi thì tuần này là 1 nữ nhi duyên dáng nhé!
    Su tiến cử Mít cô cô, tức 4veronelove - người đã sáng lập nên topic đình đám này, người năng động và đầy nhiệt huyết góp một phần lớn làm cho F177 ngày càng đông vui, đoàn kết và chất lượng.
    Nhất là trong tình hình hiện giờ, đội bóng F177 của chúng ta đang chuẩn bị tham gia giải TTVN, một sự kiện lớn, Trang mít với sự nhiệt tình và tình yêu dành cho các man F177 đã nhận trách nhiệm cao cả phụ trách tài chính của đội bóng...hí hí...Và còn chần chờ gì mà k cho cô ta lên thớt nhỉ. Chắc chắn tuần này sẽ là 1 tuần nóng bỏng vì Mít cô cô đã gây k ít những vị xì xăng đan đình đám trong làng F177.
    Liệu tuần này chiến tranh có nổ ra không, xin mời bà con cùng chờ đợi....

    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 04/12/2005
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hê.... hê... hôm nay chán không lên trường học, thế nà nại on nai, ai dè gặp ngay Mít cô cô lên thớt .... thui tui hỏi câu dễ thôi, vì bà con cùng Miếu mình chẳng hỏi khó nhau Cô cô nhỉ, câu nào khó để khi nèo gặp trực tiếp tui hỏi Cô cô hay hơn
    Câu hỏi của tui đơn giản lắm:
    Cô Cô vào ttvn này lâu chưa? và lý do mừ cô cô biết đến ttvn, cái thuở ban đầu bỡ ngỡ đấy Cô Cô lang thang ở box nào đầu tiên?
    Và sao Cô cô lại tình cờ chui vào làmquen để bi giờ lại thành một người cực kỳ nhiệt tình của box dzậy?
    Ah, Cô cô nhớ trả lời dài nhé, ít nhất cũng dài cỡ của Caunem nha, Cô cô mà trả nhời tui ít là tui giận, tui lấy hết xôi oản về cho Cô cô nhịn đói đấy
    Iu Cô Cô nhìu nhìu
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chị Mít hị hị ,quên chị Trang . bầu của Đội bóng F177 hi hi . Tuần này chị bị lên thướt hử , e có 1 số câu hỏi để hỏi chị đây , chờ đợi mãi há há
    1 : chị đến với ttvnol như thế nào , đến với box Làm wen ra sao ?
    2 : Đối với chị những người bạn trên 4r này thế nào , họ có là 1 trong những cạ cứng của chị ko ?
    3 : Nhiều lúc chị " văn hơi hay " hị hị , có người nói chị đanh đá , chợ búa , chị có phản bác ko ? Ko nên nói câu đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy nhá
    4: Trong box nì , chị thấy anh giai nào là hình mẫu lý tưởng để .......
    5: Chị có tin vào cú sét ái tình ko
    Thôi tạm thế đã, tối về hỏi tiếp hị hị
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên là xin chào tất cả bà con . Cảm giác thật là đáng sợ khi bị quay tròn trong 1 tuần. Cũng dài phết đấy nhé .. Cũng xin cảm ơn trước những câu hỏi mà mọi người sẽ đặt ra ... Xin trả lời hết mình nhé .
    Nguyên văn là tớ vào ttvn với cái nick Mausactinhyeu. Năm 2002 , Nick này do người yêu the first lover của tớ đăng ký cho. Cảm giác vào diễn đàn này lần đầu tiên. Là ôi giời ơi .. sao mà nó nhiều box nhiều mục thế .. Chẳng biết đường nào mà lần. Choáng nhất vẫn là số lượng bài trả lời. Nhiều khủng khiếp. 1 topic mình tham gia mà ngày hôm sau nó đã trôi tuốt tuồn tuột đi đằng nào.
    Box đầu tiên tham gia có lẽ là Box Trần Phú, Tình yêu tình bạn ( Chỉ đọc thôi ko post bài) Và hồi đó đặc biệt ko biết box Làm quen này là box nào. Chưa hề có 1 khái niệm là có box này trong ttvn.
    Thời gian sau khoảng 2 3 tháng lang thang ra mấy box Bách Khoa và ngoại thương. Nguyên văn là có thằng bạn thân toàn cà khịa phá phách và mình vào phá cùng.
    Bẵng đi 1 thời gian dài ko vào ttvn. Trong khoảng thời gian đó gắn bó với 1 số diễn đàn quy mô nhỏ hơn. Mọi người cũng gần gũi thân thiện hơn ( hồi đó nghĩ thế ) Bởi trong ttvn này quá rộng lớn. Người quen chỉ như là hạt cát giữa sa mạc...
    Diễn đàn hay vào sập . Đúng ngày 18/8/2005 reg cái nick 4everOneLove . Chính thức vào lại ttvn. Và cái box làm quen này là nơi đầu tiền .
    Ý tưởng lúc đầu chỉ là vào đây nghía 1 cái . Vì nó là làm quen nên chắc cũng có nhiều người mới như mình. hìhì .. và rồi thế là ... ở lại... gắn bó .. và giờ yêu quý ...
    Cũng không phải là lâu. Chỉ mới mấy tháng. Không thể so sánh với những con người đã gắn bó với nơi này trong một khoảng thời gian dài. Nhưng niềm vui mà tớ nhận được là đã được mọi người chấp nhận, được mọi người coi như những người bạn thực sự trong box dù tớ cũng chỉ là 1 người mới đến.
    Câu nói của Hội Khủng Long mà tớ rất kết : Vì vui mà tôi tìm đến. Vì những người ở đây mà tôi ở lại.
    Đấy là vài vấn đề nho nhỏ mà bạn wit hỏi ... Để tớ buôn thì cả ngày ko hết đâu .. thế nên dừng tạm ở đây nhé.. đọc dài. mỏi mắt lắm ... hì hì
    thanks all
  5. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0

    Chào em Bí ngọt yêu dấu của chị ... hì hì ... Em cứ hỏi nhiều câu hóc vào nhé .. Chị quý em lắm
    Em thấy Miếu Cô nhà chị ra sao hả Ngót ngòn ngọt ... hì hì ... Có hợp cạ ko em.
    Để nói chi tiết thì chị sẽ nói như thế này : " Không chỉ vui mà cả buồn, Không chỉ chơi mà cả hiểu" Bọn chị có thể đi chơi, mua sắm, có nhiều điểm chung, sở thích cũng như thói quen. Mỗi người lại mang những điểm riêng khác nhau. Nhưng mà bọn chị có thể share nó ... Có thể vui cười thoải mái, nhưng cũng có thể ngồi lặng lại để nghe 1 trong số bọn chị nói, chia sẻ, cảm thông và gắn bó.
    Em hỏi chị là có fải cạ cứng hay không... Chị trả lời ngắn gọn là : Có .
    Bọn chị hợp nhau, dù mỗi đứa là mỗi tính cách. Cho dù người ngoài có không thích, cho rằng bọn chị thế nọ thế kia .. Nhưng mà ôi dào .. Không quan tâm nhé. Miếu Cô là Miếu Cô .. và mỗi nơi có 1 cái riêng cho mình ..
    Nếu gộp lại thì có .. Còn nếu chia ra theo đầu người thì không em ạ ..
    Nói thế thôi ! Yêu đơn giản là yêu .. Không khuôn khổ không trói buộc. Làm sao mình có thể nói trước là mình sẽ yêu 1 người như thế nào. Có đôi khi chính bản thân còn phải bất ngờ cơ mà. Thế nên cách tốt nhất là không nên tạo áp lực cho mình. Cái gì đến sẽ đến ..
    Chị thì tin. Vì chị nhìn thấy rồi.. ở những người khác . Còn chị thì nghĩ là bản thân chị không bị một điều gì làm cho sốc đến nỗi thành tiếng sét nổ đì đọt đâu em ạ.
    Có thể là sẽ có cảm tình từ lúc đầu. Tức là 1 cái nhìn thiện cảm. Nhưng mà còn sét với sấm thì chắc ko. Chị tin chị là người có thể làm chủ được tình cảm. Biết suy nghĩ và biết cân nhắc.
    Nhưng mà cũng warning cho cái kiểu tình yêu sét đánh khi mà chưa hiểu nhau .. Có thể càng sau càng chán đấy .. Lúc đầu gặp thì rất dễ chịu rất cảm tình nhưng mà càng tiếp xúc thì càng thấy lãng nhách và cực kỳ nhạt nhẽo nhàm chán.
  6. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị 4ever nì, em hâm mộ chị từ box Tư vấn Tình Yêu cơ. Vậy, cho em hỏi chị chút chút nha:
    1. Chị có tin vào tình yêu trên mạng không?
    2. Nếu có người rất hâm mộ chị ở trên box LQ nì, làm hẳn một topic tỏ tình với chị, chị sẽ có cảm nghĩ gì? Buồn cười, vui, hay...
    3. Miếu cô có chấp nhận tuổi nhỏ làm việc nhỏ ko? Hay cứ phải đứng đứng mới được ạ?
    Rùi, em hỏi hết ạ, cảm ơn chị
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0

    hìhì .. Cám ơn em đã quan tâm đến topic của chị nhé .. Nào chị trả lời em nào ...
    Còn tùy em ạ . Sẽ dựa vào cách viết của người ta nữa. Nhưng mà có lẽ sẽ chỉ xoay quanh cảm xúc là vui hoặc buồn cười thôi. Nếu người ta có vẻ chân thành thì chị sẽ vui. còn nếu giọng điệu cả vẻ là trêu đùa thì chị sẽ buồn cười và sẽ theo đến cùng đấy. Chị cũng thích đùa lắm .. hã hã hã ...
    Em lại làm chị mơ mộng rồi đấy nhé .... Cẩn thận chị bắt đền đấy ... hị hị
    Môi trường không chấp nhận con người mà con người làm quen để sống hòa mình vào môi trường đó. Đó là cách sống của chị ..
    Nếu em cảm thấy thích MC nhà chị .. Welcome em. và em hãy chứng tỏ mình rằng mình có thể làm 1 điều gì đó. Nhỏ hay lớn không quan trọng.. Quan trọng là nhiệt huyết và sự chân thành. Để khi em gia nhập MC_ mọi người trong đó sẽ có thể coi em như người bạn thân, người em trong nhà.
    Khi ta đã thích một cái gì đó. Hãy cố gắng đạt được bằng hết sức mình. để khi có được ta thực sự cảm thấy trân trọng.. còn nếu không ... Ta cũng không phải hối tiếc ...
    Một lần nữa cám ơn em nhé ...
  8. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    mít có vẻ có duyên với các câu hỏi về tình yêu nhỉ, chắc do cái nick cũng dính đến ty, anh cũng hỏi em 1 câu lun : hiện đang giữ  chức bà bầu của đội bóng ( nghe ghê quá, cứ như sắp sinh 11 đến nơi [​IMG]) thế nhưng cầu thủ của riêng em thì sao ???
     
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi hãy ban phước lành cho ..... ! Amen
    Hoá ra Trang Mít nhà ta có kinh nghiệm làm công tác xã hội từ bên Tư vấn TY, thảo nào làm việc rất chu đáo, đến nỗi mấy em giai minh` cứ hỏi thăm suốt
    Có câu hỏi này em trả lời cho chuẩn nhé:
    Với lòng nhiệt tình và năng lực hiện giờ anh cũng như mọi người đều rất tin yêu khi gán cho em cái biệt hiệu "bà bầu của đội bóng F177". Có điều lũ con trai khi có ng` iu cũng như khi đã lập gia đình vẫn có thể đá bóng đều nhưng với em thì sao? Liệu lúc đó em có quay lưng lại với đội bóng ko hay xin từ chức, còn nếu vẫn góp sức cho FC-F177 thì em sẽ giải thích sao với "chàng"

Chia sẻ trang này