1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi,post nhầm topic vì để ý mỗi cái chữ đội bóng F_177, thôi nhờ bà bầu nhắn dùm hộ tớ xuống topic của đội bóng vậy,thông cảm nha, cảm ơn bà bầu
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    em vào đề luôn vậy!
    1:Mít thích 2 màu chủ đạo trắng và đen, vậy Mít có biết ý nghĩa của 2màu này không, (trả lời + giải thích)
    2:Ba Mít làm gì vậy? (đừng có suy nghĩ linh tinh)
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0

    Bạn Su Hào thân mến ... Sáng ngày ra mới bật Comp ở Cty là tớ nhẩy bổ vào đây trả lời ấy đây ,,,,
    Nếu Mít dính vào ty chớp giật kiểu ấy, Mít có dám yêu hết mình k?[/QUOTE]
    Câu này giống câu em HongHaXinh hỏi nhé . Nhưng mà tớ cũng trả lời vắn tắt lại rằng tớ không tin lắm. ^^ Tớ cũng đã nhìn 1 số người yêu theo kiểu như thế này .. Nhưng mà đều không bền đâu. Chưa hiểu nhau đã yêu nhau. Càng về sau thì càng khám phá ra những cái không hợp. Nói chung là tỉ lệ thành công là thấp. Nếu thực sự tớ gặp trường hợp như vậy thì chẳng có lý do gì để không yêu. Kệ chứ ! Mạo hiểm 1 chút xem sao. Nhưng mà điều này khó lắm. Vì tớ biết tính tớ mà.
    Tình hình là cũng nan giải nhờ... Nếu mà có ngày đấy thì cũng chán........ Nhưng tớ thống nhất như thế này nhé. 2 đứa phải nói hết cho nhau nghe. Rồi xem tên có thích đứa nào. nếu đã có kết quả. thì đứa kia rút lui trong vui vẻ. Còn nếu tên kia chả thích ai... thì .. hã hã ... lại có nhiều chuyện để buôn.
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật là tớ ko nghĩ đến chuyện lấy chồng nhiều. Nên việc con cái lại càng không. Chẳng hiểu sao vẫn chưa có khái niệm bó buộc vào 1 cái gì. Nhưng mà nếu có thể chọn thì tớ thích sau này sinh toàn con gái. Tớ chẳng thích con trai tẹo nào.. Con gái cho tình cảm . Còn số lượng thì chắc chắn là 2 trở lên .
    Tính xa quá Nem ạ .. nhưng mà kệ cứ mơ mộng thế .. biết đâu đấy.

  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Human!!!!
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đúng 3 câu:
    -Thích có con gái ko sợ nó cũng đanh đá như MÍT à?
    - Có lần cô Mít rủ rỉ vào tai tôi là ko chấp nhận giai xấu, thế có sợ câu "ghét của nào trời trao "của ấy ko?
    -Kế hoạch 5 năm?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thân em như quả mít trên cây
    Da nó xù xì múi nó dày
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Chớ đừng mân mó nhựa ra tay​
    http://www3.ttvnol.com/lamquen/566424/trang-46.ttvn
    Hé hé... click lại cái link nài, đọc bài bạn Mít giả nhời... cười cứ gọi là... bố con điên! hã hã hã.... Nhớ rồi nhé... "đầu tiên đấm vào mắt nó cho nó không nhìn thấy gì, sau đó đấm vào bụng cho nó cúi xuống, rồi... lên gối"!!!!!!!!!! hã hã...
    Ui zời... ưng ý câu giải nhời số 12 của bạn thế không biết. ưng nhất cái câu: "Điên à, tiền trước mặt rồi kia kìa!!!!"
    Hã hã... ai mà thấy mình cười bây giờ thì cũng hỏi "điên à" cho mà xem. hã hã....
    Mít ơi!!! Mít ơi!!! kekekek Bây giờ bạn hỏi một câu chả khó mấy đây nài:
    Nếu 3h sáng con bạn alô dựng dậy năn nỉ buôn chuyện vớ vỉn chỉ vì nó mất ngủ, thì câu đầu tiên sẽ nói gì với nó nhỉ?Không phải là "điên à" chứ?
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    CHào em .. Đến hôm nay mới có thời gian trả lời bài của em ... hì hì
    Bố chị hả ... Bố chị là bộ đội, Nhưng mà về hưu rồi. Chắc em ấn tượng về bố chị bởi cách dậy chị đánh nhau à ... hã hã ..
    Nếu đúng là như thế thì buồn cười quá ..
    Chỉ nghĩ đơn giản là dậy con mình tự tin thôi mà .. Khi sợ 1 ai đó thì không thể tự tin vào bản thân được. ^^
    thanks em đã quan tâm nhé ..

  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trao thì nhận ... hã hã .... Từ chối cũng chẳng được cơ mà ...Đàn ông con trai quan trọng hơn ở cái đầu, tầm hiểu biết và suy nghĩ ... Cái đó càng về sau càng gây ấn tượng với tớ, Đẹp trai hả .. có thể sẽ là cái nhìn thiện cảm ban đầu ... Nhưng nếu ko có các yêu tố trên thì sẽ làm tớ nhàm chán .. Mà đã chán .. thì tớ bye bye luôn ... ^^
    Nói đùa cho vui thôi .. Kế hoạch 5 năm đi chơi ko vướng bận gì vào chuyện tình cảm ý mà ..
    Nhưng ai mà biết được chứ ... Nó đổ ập vào đầu chả đỡ được ... Gặp anh nào đó lại chết đứ đừ đừ .. thì kế hoạch của tớ phá sản ngay tắp lự ... hị hị

  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0

    hê hê .. Cún ơi !! Cún ơi !! Tớ trả nhời ấy đây nài ......
    Không Câu đầu tiên tớ sẽ bảo là : Mày ạ ! Tao ko cam đoan là sáng mai tao nhớ những gì hôm nay tao nói.
    Câu chuyện này sự tích cực kỳ buồn cười. Tớ với người yêu cũ tớ hồi mới yêu nhau. Anh ý có thói quen buôn chuyện lúc 2h 3h sáng. Nhưng mà mấy lần đều ko gọi được vì tớ cứ đi ngủ là tắt máy... Thói quen mà ... Thế là bắt tớ ko được tắt ..
    Lần đấy gọi điện lúc khoảng 2h hơn.. Tớ mắt nhắm mắt mở nói chuyện ... Chả nhớ hôm đó nói những chuyện gì .. đại khái là anh ý cũng hỏi han gì gì đấy ... Nhưng mà đến sáng hôm sau tớ quên sạch ... Lúc đi ăn sáng hỏi lại thì tớ bảo .. em nói thế à ...hã hã ... Thế là tức ... Chả thèm ăn nữa .. Kệ ! Mình vẫn ngồi ăn ngon lành ..
    Từ lần sau hắn ta rất cẩn thận... Nói chuyện thỉnh thoảng lại hỏi em có nhớ em nói gì ko đấy Chết cười ..
    Thế nên cún là cô bạn đấy thì thỉnh thoảng nói chuyện nhớ hỏi xem bạn có nhớ gì ko nhé ...

Chia sẻ trang này