1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Chị chưa thấy ai hôn vào Chân bao giờ .. Khi nào gặp .. Hung Hôn chân chị cho chị xem nhé ...
    [/quote]
    khà khà! tưởng gì .. chuyện này thì oke thui! nhưng mờ cái chân MÍT hơi dài . Thế MÍT thích hôn ở đoạn nào của cái chân thì nói Hùng bít để Hùng ...hun ! Hay là... Mít thích hun ... tất cả cái CHÂN.
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Gót chân em ạ .. Mà đính chính lúc hôn chị vẫn đi giầy .. Hôn qua giầy .. mà chị thì sẽ không dơ chân lên .. thế nên suy ra là em sẽ fải cúi xuống ...
    Đấy ! Còn muốn dậy chị hôn nữa ko ...
  3. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ặc! quả này thì toi mạng . cứ tưởng tượng dí cái mũi mình lại gần giày của em Mít thôi. hix! cách khoảng 50cm là.... đảm bảo ko ngạt thở mà chết ngất mới là lạ. thôi cho mình xin.....
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Sợ rồi à em .. Thế thì đừng te tởn dậy dỗ nhau nhé .. hã hã ...
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Topic Phỏng Vấn mà cứ tận dụng để hỏi đểu nhau nghe có vẻ không ổn lắm . Mod miếc xem xét thế nào đi ... từ giờ về sau những kiểu châm chích thông qua phỏng vấn tốt nhất cảnh cáo treo cho vài hôm để tránh cái tiền lệ này xảy ra . Phản cảm lắm
    Mà trêu ai lại đi trêu bà bầu đội bóng ... không khéo bà bầu vác quả virgin đập giữa mặt là phiền lắm
  6. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi: hiện giờ có bao nhiều chàng trai chính thức theo đuổi cô Mít rồi??
  7. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Khi bị căng thẳng cậu làm gì?Tôi thì thích đi lang thang đêm Hà Nội
    TRí Anh
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    1. Diễn đàn (cụ thể là box này) có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống bạn? (a. lớn b.bình thường c. nhỏ)
    2. Một ngày bạn dành trung bình bao nhiêu thời gian cho việc đọc và pót bài ở diễn đàn ttvn?
    3. Ngòai diễn đàn này ra bạn còn tham gia diễn đàn nào khác không?
    4. Tỉ lệ bạn bè ở diễn đàn so với bạn bè quen biết qua các nguồn ngòai diễn đàn của bạn là bao nhiêu %?
    5. Bạn thích cái gì ở bóng đá?
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà đếm được hay biết được thì có lẽ tốt quá ... Nhưng mà rất tiếc là mù tịt chả biết gì ... Mà cũng để ý thăm dò nhưng mà hình như là không có ai thì phải ...
    Thông báo là có ai thích tớ thì lên tiếng đi nhá ... Để người ta còn biết mà thích lại chứ
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đi lang thang.. Nhưng mà ko được đi đêm nên chỉ đi buổi tối thôi ..
    Thích đi ăn uống cùng bạn bè .. Kiểu gì cũng fải có bạn bè .. đi 1 mình thì buồn lắm ...
    ngồi ở 1 chỗ nào đó sôi động ... Dance ... Lắc lư theo tiếng nhạc.. cảm giác sảng khoái thoải mái .. thoát khỏi ám ảnh của bản thân.
    hoặc ngồi tai quán trà quen thuộc. Với tiếng nhạc êm ái du dương ... Nhiều cách lắm ...
    ^^ Nên tớ ít khi bị căng thẳng .. nếu có nó diễn ra rắt ngắn thôi. Con người nền tự biết cân bằng bạn à ...
    thanks a lot .. !

Chia sẻ trang này