1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bắt được quả tang Mod xì Pam nhé
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Vi_AN_NINH_TO_QUOC tập trung vào việc học tập
    Vi_An_Ninh_To_Quoc quyết định tập trung vào việc học tập tại ngôi trường mới chứ không ?olang thang? ở khắp diễn đàn như thời gian vừa qua. Hội "Tiểu Long" do VANTQ làm phát ngôn viên đã động viên khích lệ tinh thần học tập của VANTQ, Mặc dù chuyện học hành sẽ làm VANTQ ít có thời gian online quan tâm đến hội hơn .
    [​IMG]
    Tại cuộc gặp mặt giữa các thành viên của Box Làm Quen , Phát ngôn viên của hội Tiểu Long nói: ?oTôi biết sự vắng mặt của tôi trên diễn đàn sẽ làm cho mọi người cảm thấy thiếu đi một chút gì đó . Tuy nhiên, tôi muốn tập trung vào việc học tập để có thể có 1 tương lai vững chắc Chứ không đơn giản dừng lại ở một phát ngôn viên. Tôi muốn làm nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa ? Góp sức mình vào cống hiến cho xã hội, cho đất nước?
    Cuộc gặp mặt phóng viên của tờ báo Mít Ngố và phóng viên của các báo Khủng Long, Con Một , SC?. tham gia. Nhiều bạn bè củaVANTQ , chủ yếu là các Mem nữ từ 15 đến 25 tuổi đến từ các Hội khác nhau ?" cũng lặn lội tới buổi gặp mặt để gặp mặt VANTQ với những lời động viên nhiệt tình ? .

    Hội tiểu Long có sự tham gia của rất nhiều Member . Hội TL là một ngôi nhà chung.. Ấm cúng và đoàn kết .. Nơi đó có bao nhiêu con người .. tuy chỉ quen biết nhau qua mạng nhưng coi nhau như những người bạn, .. Coi nhau như anh em thân thiết Từ những người xa lạ nhưng khi đến với Tiểu Long Hội , họ dần trở nên thân thiết để cùng nhau vui chơi .. Cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống .Khi đến đây họ phát hiện ra rằng, không nơi đâu có thể như nơi này ?
    Tiểu Long hội đã ngày ngày khẳng định được vị thế của mình trong Box Làm Quen .. và có được ngày hôm nay ? Chúng ta không thể không nhắc tới người phát ngôn viên năng nổ nhiêt tình ấy ? Vi_An_Ninh_To_Quoc? Các member chúc em học hành thật tốt ? Sau này sẽ có 1 tương lai sáng lạn ? Sẽ luôn cùng TLH sát vai nhau trong những ngày tháng tới đây ?
    ( Tin tức được cập nhật từ tờ báo .. Mit_Ngố )
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...mày nghĩ đi đâu vậy thằng ranh. Không coi mày là bạn thì tao đã chả nói chiện với mài roài..chời ơi là chời...tao không có cái tình thù dai, hồi lớp 10 tao ghét mài vì mài được mí ông bà Cố vấn, bọn bà Liên, ông Quyền cưng thôi, rồi mài lại chơi với thèng Đông chập cheng nữa..chứ bi jờ còn thời jan đâu mà ghét với thù nữa. Iu với wí còn chả hết ý chứ . Tao nói thật đấy. Định chọc cho mài tức lên tao mới viết cái bài đoá..hồ hồ...hoá ra mài " có vẻ" tức thật.
    Thôi, từ jờ tao chả dám trêu nữa. Bi jờ tao hỏi câu hỏi tử tế đây :
    - Mày đã có người iu chưa ? hoặc là mày đã thầm thương trộm nhớ ai chưa ? Ờ , mà giả dụ, mày có thích người iu xinh xinh, kiêu kiêu như con Kiều Trang 12D1 trường mình ko ( cái con ngày xưa iu thèng Trọng đoá, chắc mài đíu bít ) ...tao nói chơi thế thôi, chắc mài cũng chả bít con đấy
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Warning : Đây là một topic nghiêm túc .. Mong mọi người tôn trọng ... Thanks All
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    thì có ai không nghiêm túc đâu . Bạn gì nói gì chả hỉu
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến cái sự học hành của em !
    Đúng là từ bây giờ em pải tập trung học hành thôi - 12 năm qua chẳng bao giờ chú ý học hành - giờ pải cố gắng - ít ra cũng vì học đúng cái mình thích !
    Từ giờ em sẽ cố gắng - nhưng không quên F177 này đâu - mỗi ngày vẫn dành 2 tiếng online chat chít với mọi người !
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:...mày nghĩ đi đâu vậy thằng ranh. Không coi mày là bạn thì tao đã chả nói chiện với mài roài..chời ơi là chời...tao không có cái tình thù dai, hồi lớp 10 tao ghét mài vì mài được mí ông bà Cố vấn, bọn bà Liên, ông Quyền cưng thôi, rồi mài lại chơi với thèng Đông chập cheng nữa..chứ bi jờ còn thời jan đâu mà ghét với thù nữa. Iu với wí còn chả hết ý chứ . Tao nói thật đấy. Định chọc cho mài tức lên tao mới viết cái bài đoá..hồ hồ...hoá ra mài " có vẻ" tức thật.
    Thôi, từ jờ tao chả dám trêu nữa. Bi jờ tao hỏi câu hỏi tử tế đây :
    - Mày đã có người iu chưa ? hoặc là mày đã thầm thương trộm nhớ ai chưa ? Ờ , mà giả dụ, mày có thích người iu xinh xinh, kiêu kiêu như con Kiều Trang 12D1 trường mình ko ( cái con ngày xưa iu thèng Trọng đoá, chắc mài đíu bít ) ...tao nói chơi thế thôi, chắc mài cũng chả bít con đấy [/QUOTE]
    Cứ liệu hồn đấy - tao mà đấm thì mầy đi ba cái răng là ít !
    Tao chưa có người yêu đâu - mày cứ yên tâm - còn ở trường tao cũng chả thèm quan tâm đến đứa nào cả ... tao cũng chả thích loại con gái xinh xinh kiêu kiêu đâu ! Mai đi off tao chỉ cho mấy con em tao đang nhòm ngó - chúng nó cũng bt thôi - ko hot lắm đâu !
    Còn đi học thì tao đã có thời kưa cẩm con Huyền lớp trưởng lớp tao ! - con điên ấy - mày nhớ không ? Ko hiểu sao mà hồi đó tao thích nó mới nhục chứ !
    Một ngày mới bắt đầu !
    Sáng tui pải dậy sớm - từ 7h30 mọi người ạ ! . Trước kia thì tôi dậy muộn hơn - nhưng mà giờ tôi pải đi học rồi ! Trường tôi bắt đầu tiết học từ 8h mà !
    Việc đầu tiên dậy là em chửi "Mẹ cha cái đồng hồ mày kêu to thế !" .... sau đó cuống cuồng dậy oánh cho bộ răng một trận ! Rửa qua cái mẹt rách ! Rồi vớ lấy bộ quần áo dưới đầu giường xỏ bừa vào người - dek cần biết nó sạch hay bửn !
    Tôi lấy vài quyển sách - nhét vô túi - rồi xỏ chân vào đôi dép Nike ! Tung tăng xuống nhà !
    Mẹ đã chờ tôi sẵn - câu quen thuộc là " Mày có nhanh lên không ? Muộn học bây giờ ? Ra cô Hoà lấy cái gì mà ăn rồi hãy đi học ! " ---- Đấy ! Mẹ tôi là như thế đấy ! Sáng nào cũng muốn tôi ăn bánh mỳ hoặc xôi ! Mà tôi thì chả bao giờ muốn ăn sáng ! Có ăn thì chỉ ăn Bún hoặc Bánh cuốn thôi !
    ... dắt con đạp chiến ra khỏi cửa - oài ... nặng nề leo lên và típ tục phi như bay đến trường ! Ngôi trường của tôi mang tên " THĂNG LONG Technology College " - dịch ra tiếng ta là Trường Công Nghệ Thăng Long . Tôi sẽ học về CNTT trong 30 tháng tới ở đây !
    ( tạm thời thế đã - tối về em e*** lại ... giờ ngồi thực hành coi cái C++ nó ra làm sao )
    Được vi_an_ninh_to_quoc2 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 09/09/2005
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cũng may là mày không thích ăn lắm, chứ mày mà thích ăn thì không biết là mày đi nhanh hơn hay là lăn nhanh hơn ....tao tưởng mày đi PĐông cơ mà
  8. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi: Trên người cậu có khoảng bao nhiu nốt rùi...???
    ==> Trả lời gần gần đúng cũng được!!!

  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Điệu này mai có bài post hỏi chú dài bao nhiêu, to thế nào thì , đề nghị ko đi quá sâu sát vào đời sống riêng tư nhé...
  10. tuonglaituoidep

    tuonglaituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thực sự 1 điều là 2 tháng gần đây anh rất vui vì lần đàu tiên tham gia ttvn mà vui như vậy. Chú mày cũng biết là anh rất quý chú mày đúng không?Bây giờ anh hỏi chú mày câu này: Chú mày thấy F-177 này ưu điểm là gì và còn có gì thiếu sót không?

Chia sẻ trang này