1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen thử trên mạng xem sao ....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi namoadiaphat, 20/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Xoá do có than phiền
    Được anhlinhgia81 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 08/08/2005
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Trước là gửi lời cảm ơn về đóng góp hết sức quí giá .. của mod Lys .. hix .. cũng không nghĩ là lại đông thế này
    Tiếp theo là có vài nhời với Thu_6 và ông Bác .. mặt giời .... chỗ này là người ta đăng ký kết bạn .. không phải chỗ 2người tán gẫu ... làm ơn qua bên Tiểu Long dùm Chuột Dù sao cũng cảm ơn đã ghé qua .. Nếu có nhu cầu tìm kiếm .. mời post thông tin theo Form ở trang 4 nhé ...
    Danh sách được tiếp tục update ( Nữ ):
    1. ocean_girl
    Ms. Hằng
    Nữ
    23t, đang sống và làm việc ở TP.HCM.
    Mình muốn kết bạn nhưng ko có nhiều thời gian trên mạng.
    Hãy nhắn tin và gọi điện cho mình nhé.
    Mobile: 0909640695
    ===o0o===​
    2.babytixiu
    Quá đặc biệt chỉ xin trích lại không dám bình luận thêm .. chỉ xin cái tên và ngày tháng .... ấy ấy ..
    Kính gửi uỷ ban nhân dân phường...........xã....
    Tôi làm đơn này xin được uỷ ban tìm cho bạn vì tình hình là hiện h ko ai muốn làm bạn với tôi . Yêu cầu của tôi rất đơn giản :
    Ko phân biệt già trẻ lớn bé , tiêu chuẩn duy nhất là miễn là người việt nam , ở hà nội là được ( vì các tỉnh khác ko có cơ hội gặp gỡ đi chơi ) Thời gian kết bạn : Từ đây cho tới 17-8 .Nếu thấy hay có thể tiến xa hơn .....làm bạn đến khi trút hơi thở cuối cùng
    Chú ý người đăng tin này xinh ko xinh , người ko cool và có tộ nặng nhất là nghèo . (nói rõ điều kiện ko lại xảy ra oan nghiệt )
    Ai thấy thích làm bạn xin để lại tên , cách liên lạc .
    Kính đơn
    hà lội ngày ...........tháng.....năm

    đáng iu thật
    ===o0o===[/green
    3.Kat_girl
    Tên thật: Nguyễn Thanh TúNăm sinh: 1979
    Trình độ: Dược sĩ và MBA, mình vừa đi du học Uk trở về.
    Nơi ở: Hà Nội
    Tính tình và sở thích: mình thích nấu ăn, chăm sóc gia đình, túm lại là family -oriented. Mình chỉ cần một người có thể là chỗ dựa vững chải cho một gia đình, giàu có thì không quan trọng, nhưng phải là một người sống có trách nhiệm và chung thuỷ, bây giờ thấy tình trạng yêu nhanh vội, ngoại tình nhiều quá
    A quên, liên lạc với mình theo địa chỉ: tuxinhvoL2@yahoo.com
    Vì đã được cho phép .. nên mạnh dạn post ảnh Kat _ girl ( hy vong không bị kiện cáo gì )

    [green]===o0o===​
    4. Chuột ( mình cũng đăng ký thử phát xem )
    Họ tên đầy đủ : Mỹ Quỳnh
    Ngày tháng năm sinh : 03 / 09 /84 ( hợp với 1 số người .. mai về kiếm mấy trang bói duyên ,... post lên để bà con chọn )
    Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ... cũng được tạm gọi là con gái Hà Nội .. mặc dù ... wê chính cống
    Tình trạng hiện tại ... vẫn thế ... chẳng có gì
    Nghề nghiệp hiện tại : Trợ lý văn phòng ( Làm ở ngày trung tâm thành phố )
    Địa chỉ liên lạc : Email nhá ... blacksun_842005@yahoo.com
    Nhà ở tít dưới Hà Đông ... xuýt nữa bị thành sư tử dưới đó
    Giới thiệu bản thân : Giống thị nở ở một số điểm .... somtimes ... hâm 1 tí khoảng 15 phút gì đấy ... hết )
    Tiêu chuẩn chọn bạn : phải có chớ hờ hờ .. ( mình xác định quen là iu mà iu là đi tiếp )
    Cao 1m 65 - 1m 70 ( không phải thành viên hội khủng long ), nặng 60 - 65 kg
    Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ và phải 4 mắt hờ hờ .. dzui thôi
    Con giai Hà Nội nhá Hoặc có nhà tại Hà Nội để còn về ra mắt chứ
    Gì nữa nhỉ .. à ..à .. phải đi làm rùi ... mà công việc phải ổn định ... lương phải trên triệu rưỡi ... mới nuôi được mình chớ
    Mặt mũi yêu cầu không có trứng cá không có dị tật ... cơ thể hoàn toàn bình thường .. không mắc các tệ nạn xã hội .. ma tuý.. cờ bạc rượu chè ... không la cà quán xá ..
    Đặc biệt phải là người chân thật ...
    Ảnh Chuột
    Tạm thế đã ... mai về nghĩ tiếp hì hì ... đừng có ai ngất nhá
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Wei..... xin 1 phút dành cho quảng cáo
    Họ: Vũ (he`: cái họ quan trọng hơn cái tên nhờ)
    Năm sinh: 1978 (tuy hơi già nhưng rất máu có girl fren)
    Nơi ở + quê quán: Hà lội (nhưng mà in tâm ... nhà ko bao giờ lo bị ngập nước)
    Tình trạng hiện tại: vẫn như hồi bé ... chưa bít gì
    Trình độ: lói chung là ĐH (lếu vẫn single ... thì sẽ cố phấn đấu thêm ... cho đỡ bùn)
    Nghề nghiệp hiện tại và 30 năm nữa: vẫn phải hơi ăn bám ... lếu ko có đại biến, như married chẳng hạn, thì cứ ổn định công tác như vậy đến khi về hưu (in tâm về cái độ ổn định nhá)
    Mail/Nick: anh3ko@yahoo.com
    Giới thiệu bản thân: lói chung là cái giầy cũng trung bình hơi íu 1.7m + 63kg ... hơi ham beer nên trông ... rất có phúc tướng nhá ......heee
    Tiêu chuẩn chọn bạn: có là may phúc ..... vài đời ruồi .... lói chung ko phải tứ hành xung là được
    Ảnh của bạn: under contruction and overhaul
    Xin được demo thêm:

    Ngày 17. Sống khác người nhưng thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Bạn thường làm mọi việc theo cách riêng và để nó vượt xa giới hạn cho phép. Bạn hấp dẫn người yêu bằng tính cách vui nhộn đáng yêu. Bạn chắp nhặt những tính cách của những người đàn ông vĩ đại để dựng lên mẫu người yêu lý tưởng của mình.
    ---> hình như nó xem ngày sinh cho nữ thì phải


    Tình Duyên
    Là bạn đời lý tưởng và nhiều khía cạnh, chan chứa tình thương yêu và sẵn sàng với người yêu. Người vợ số 2 thường tìm đủ mọi cách để đem lại hạnh phúc cho chồng, dù phải hy sinh nhiều, giúp đỡ chồng rất nhiều. Người chồng số 2 rất hòa nhã, dễ thương, ít đòi hỏi hoặc độc đoán, lại còn có thể bị các bà chi phối vì quá nể nang. Cần phải lưu ý đừng để khuynh hướng lãng mạn chi phối tính tốt bản nhiên vì họ mềm yếu về tình yêu. Cần phải nhận thức là: thực tế cũng quan trọng như lãng mạn. Kết bạn trăm năm được với các số khác. Tuy nhiên muốn có hạnh phúc lâu dài nên kết hợp với các số 2, 4, hoặc 6. Tuy bị chi phối, người số 2 vẫn thấy rất thích hợp với người số 1 và 8. Có thể gặp sự quý mến ở người số 3 và 5. Kết hợp với người số 7 và 9 chỉ đem lại nhiều ưu phiền và chịu đựng.

    -----> Mấy cái bói toán này hình như dek đúng lém
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    xoá do có than phiền
    Được anhlinhgia81 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 08/08/2005
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... he he he em chuột ơi, tiêu chuẩn của em xem ra là anh có vẻ hợp đấy nhưng em yêu cầu về chiều cao thấp quá chỉ 165 - 170 cm thôi hic hic về khoản chiều cao thì anh chắc bị loại rồi vì anh cao hơn tiêu chuẩn 5cm ,
    he he he đông vui quá, không biết có quả nào sóng sánh đôi không nhỉ, xem chừng vụ cãi cọ giữa em "Thu thủng gì đấy" và bác "TieuLong tiêu lủng gì đây" sắp đi đến một giai đoạn đối thoại rồi nhể
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Xin trich ra đây 1 bài khá hay .. ( dù chưa được sự đồng ý của chủ nhânbài viết ) ... hi vọng topicnày giúp vui cho nhiều người ... ai nghiêm túc .. và thật sự muốn kết bạn .. xin hãy để lại thông tin .. còn những ai muốn góp vui .. chỉ xin .. đọc thôi nhé .. Cám ơn ...
    ----------------------o0o----------------------
    Trich từ bài của ngayhomqua_hn:
    Khi còn là sinh viên và khi còn hàn vi, tôi nghĩ rằng xây dựng sự nghiệp xong thì mới đi tìm hạnh phúc. Đến nay, khi sự nghiệp đã tạm thời ổn định, tôi đi tìm hạnh phúc cho mình và tôi giật mình nhận ra rằng, xây dựng hạnh phúc đích thực còn khó hơn xây dựng sự nghiệp nhiều.
    Tôi luôn nghĩ, mình là người đàn ông đơn giản và nhậy cảm, vậy mà đến giờ này, mặc dù có khá nhiều bạn bè, tôi vẫn chưa tìm thấy một người phụ nữ thực sự hiểu và thông cảm với tôi, nhiều người cho rằng tôi kiêu ngạo thực ra tôi rất cô đơn, những mong ước của tôi vô cùng giản dị. Lẽ nào tôi không thể tìm được "cái nửa" của mình (mà chỉ là na ná giống cái nửa của mình sao ?)
    Hãy dành cho người đàn ông cô đơn này sự chia sẻ chân thành nhé
    ================
    Thật hay phải không .... đây là những lời tâm sự hết sức chân thành và mộc mạc .. của một người con trai đã hết mình cố gắng .. hết mình cống hiến ... Cám ơn đã lắng nghe
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... đời có cho ai 2 thứ bao giờ... lao vào kiếm tiền và sự nghiệp không phải là xấu tuy nhiên khi đã lao vào rồi thì làm gì còn time mà dành cho ai khác huống hồ là TY, không phải nói thế là không đi kiếm tiền mà mọi việc chúng ta cần phải có sự hoà hợp, tham vọng không phải là xấu nhưng nếu quá thì... mọi thứ quá đều không tốt.
    Khi ta có sự nghiệp vững chắc (nghĩa là tuổi cũng không thể nhỏ) thì khi đó TY của ta cũng khác, còn đâu sự lãng mạn, nhõng nhẽo của tuổi trẻ, sự yêu thương lắm khi như trẻ con...đến khi đó chúng ta yêu chỉ là trách nhiệm lấy vợ, tìm hiểu khoảng vài tháng thì cưới, thế là xong cuộc đời... thời gian đầu có thể sống vui vẻ với nhau, thoải mái (vì tiền bạc đã có nhiều) sau đó một thời gian sẽ đưa ta tới cảm giác chán, nhàm...
    hic hic chẳng biết mình đang viết về cái gì
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chẳng biết mình đang viết về cái gì,,,,, bác nói đúng quá ấy chớ, ý kiến của bác đáng để đọc và học hỏi ,,, ...
    Sorry vào phá ngang mọi người,,, tại tớ chỉ định vào đọc thôi,,, nhưng thấy mọi người sôi nổi và có nhiều ý kiến hay wá,,,nên tớ mon men bon chen tí chút!!! Sorry sorry,,,,,chúc mọi người sớm tìm được một nửa của nhau nhá!!!Good luck

  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đọc...!
    Đọc...Đọc...!
    Đọc song rồi làm gì hở chuot, nếu chuột làm cho cái topic này quá nghiêm túc thì nó cũng như người đã viết bài này đó..
    Hổng dám nói nhiều, vì từ bé đến giờ mới chỉ được vài lần nghiêm túc.
  10. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To ngayhomqua_hn:
    Không ngờ bác này viết cảm động ghê. Tui hỏi nhỏ cái nhá, thế hoá ra sự nghiệp của bác không dính dáng gì đến hạnh phúc của bác à. Hóa ra từ trước đến nay bác toàn sống trong nhung lụa thui , chả có gì để bàn, hic
    To chuottrang1984: Đừng quá mơ mộng để rồi mất tất cả em iu ạ. Anh nghĩ mà thương em quá .
    Cuộc đời là sự phấn đấu không mệt mỏi
    Hạnh phúc là đấu tranh ( câu này quen quá, không phải của mình)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này