1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen trên facebook

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi UntilYou_91, 19/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UntilYou_91

    UntilYou_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [Help]Làm thế nào để quen cáo trên facebook. Mình để ý là cáo hay lên face nhưng toàn ẩn,cáo xinh chưa có n.y. Cáo là bạn đứa e gái họ của mình,e hứa sẽ giúp mình.
  2. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Trước mắt thì cái đứa em họ chỉ đóng 1 vai trò duy nhất là giới thiệu 2 bạn làm quen với nhau thôi. Còn lại chuyện cưa cẩm thì phải hoàn toàn do bạn. Đừng nhờ vả theo kiểu giúp đỡ làm mai rồi hỏi ý kiến tư vấn này nọ con em họ thường 99% không thành công.

    Khi được đứa em họ giới thiệu bạn với cáo rồi thì bạn không được bộc lộ ra là đã để ý cáo từ trước mà cứ coi như đây là lần đầu quen biết thông qua con em họ, thế thôi. Cứ bình tĩnh, đừng có xoắn lên, cưa gái ngon thì phải từ tốn.

    Thỉnh thoảng nói chuyện với cáo trên fb nhưng càng ít càng tốt, khi nói chuyện thì cứ tưởng tượng nó như con em họ của mình để nói chuyện được tự nhiên ,thoải mái. Cần phải tự tin, hài hước không có cái kiểu sợ nói gì đó mà làm em giận này nọ vớ vẩn. Trên tinh thần là thế. Có gì post tình hình lên đây tôi vấn tiếp nhé!

    Chúc may mắn!

    P/S: nhớ là đừng có vội!!!

    hết[r2)]
  3. UntilYou_91

    UntilYou_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    2h.Đúng là mình gà thật . Tại thấy hàng trên face nên mình nhắn tin off bảo là anh cực thích em,nếu được cho gà cơ hội. Thấy ko nhắn lại, mình chưa gặp cáo lần nào. Chắc toạch,hix. Mình vẫn muốn tán cáo,cáo cá tính lắm, trẻ con nữa. Giúp với Quaker2. Bây giờ tiến trình mới đi,coi như làm quen lần đầu,
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Sai rồi cụ Quack, kon em họ còn có một tác dụng to lớn hơn cần thiết hơn đó chính là bơm vá nói tốt cho thằng ku thớt. Các chú ko hiểu thực tế hết sức cơ bản này rồi => tán gái mà có hậu phương thì đã thắng 50% roài. Con em họ chỉ cần bơm vá một cách khôn khéo về những ưu điểm của thằng anh họ là cũng một lợi thế lơn roài. Bởi bọn con gái rất dễ bị tác động, bị dao động và cuốn theo những lời đánh giá từ người ngoài. Đó là một thực tế ko bao giờ thay đổi

    Thêm một điều nữa cần ở con em họ là nó có thể nắm rõ được ưu nhược điểm và lịch trình của kon bạn, từ đó thằng ku thớt sẽ lên được phương án và thời điểm hành động hợp lý trong suốt quá trình tấn công.
  5. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Đầu tiên, mình rất tôn trọng ý kiến của bạn. Nhưng quan điểm của mình là thế này:

    thứ nhất: cái việc cáo ấn tượng với gà dựa vào những lời nói tốt của con em họ chỉ là nhất thời không bền vững, đường dài mới biết ngựa hay, dù có nói tốt bằng mấy mà trước mặt cáo bạn chủ thớt thể hiện kém thì nó càng sinh nghi, càng phản tác dụng.

    thứ hai: người ta nói "có bột mới gột lên hồ". Cáo ngon thì nó cũng khôn lắm. Cho nên cáo nó thừa hiểu mấy đứa làm mai chỉ toàn nói tốt cho gà, cái này thì ai cũng biết nên rất dễ bị bắt bài. Cáo ngon mà khôn nó không để ý ba cái lời nói tầm phào của bọn mai mối đâu bạn ạ! Quan trọng là cách thể hiện của gà với cáo có đàng hoàng, bản lĩnh hay ko thôi!

    thứi ba: 1 điều thể hiện bản lĩnh của 1 thằng đàn ông là tính tự lập, luôn chủ động trong mọi tình huống. Cái loại gà dựa dẫm vào mai mối nói tốt để gây ấn tượng này nọ thì không ăn thua gì đâu! Cho nên mình mới đề cao cái việc bạn chủ topic phải tự thân vận động ko dựa dẫm vào người khác. Rồi thì đến 1 ngày gà sẽ tự hiểu: thật ra cưa gái chỉ là phụ, cái chính là rèn luyện để trở thành thằng đàn ông đàng hoàng, có sức hút với phụ nữ để từ đó lựa chọn cho mình 1 người phụ nữ xứng đáng với mình nhất. Ở đây nhấn mạnh là gà chọn cáo chứ không phải cáo chọn gà, 1 người đàn ông hấp dẫn thì hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình 1 người xứng đáng trong vô số các em cáo, giống như các em cáo vừa xinh vừa giàu vừa khôn có quyền chọn cho mình 1 anh gà xứng tầm ấy!

    P/S: mình lên cái box này chỉ muốn dĩ hòa vi quý, hoàn toàn không muốn gây chiến tranh, cũng không phải để thể hiện bản thân vớ vẩn. Mục đích là tư vấn đàng hoàng cho các bạn đang có vướng mắc trong chuyện tình cảm, thế thôi :D

    Nhưng dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bạn!

    hết[r2)]
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hỏng chưa gặp mà đã làm vậy rồi,vớ vẩn quá đi:)),với những em kiểu thế này thì phải alo trực tiếp sau đó mới chặt fb đc,như kiểu
    gà: xin lỗi đó có phải là số cv ko ah?
    cáo: vâng đúng ah,ai đấy ah?
    gà: anh là an con xx bạn em đây,hôm bữa e đi với nó anh có bắt gặp về nhà,a có nghe nói e kiêu với chảnh lắm ,hehehe nên a muốn xác minh lại thông tin tí,mình gặp nhau nói chuyện tí nhỉ :)
    cáo:Dạ ah
    gà: thế thứ 8 em có rảnh ko đúng 8h a đến đón:)) (trước khi rủ đi nói con e họ thăm dò coi ngày đó cáo có bận gì ko)
    cáo: dạ e rảnh ah
    về cơ bản là như vậy còn thể hiện như nào là ở chú,nhớ tuốt là vẻ đẹp trai trước khi hẹn hò:))
  7. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Một sai lầm phải nói là rất phổ biến của các bạn gà khi đi cưa là quá vội vàng trong việc đánh giá tính cách của cáo, nên thường hay quy kết theo kiểu: "cáo còn trẻ nhưng cư xử rất người lớn không nhí nhảnh này nọ", rồi thì " cáo rất chững chạc, rất cá tính hay là rất hồn nhiên, thơ ngây"...===> hầu như sai hết, vì gà chưa tiếp xúc nhiều với cáo, mà ngay cả tiếp xúc nhiều cũng ko thể nắm bắt hết được, ngay như bản thân các bạn còn rất dễ thay đổi huống chi các cáo trẻ người non dạ. Coi như đây là bài học đầu đời của gà: không bao giờ được vội vàng đánh giá người khác (dù là gái hay bất kỳ ai)!

    Đọc cái dòng tô đỏ mà giật mình, đang ngồi uống cafe mà suýt phun đầy màn hình. Bạn mà muốn cho còn gà nó ra khỏi đầu thì còn phải cố gắng nhiều lắm và thời gian thoát gà không phải một sớm một chiều.

    Bạn chưa gặp cáo, nhưng khi được con em họ giới thiệu, mà nó nhận ra bạn là cái đứa pm offline bảo "anh cực thích em" thì bạn phải phang luôn là :" à, mạng ảo mà em, bữa đó anh giỡn vui thôi chứ không có gì".

    Các bước tiếp theo cứ từ tốn như mình vấn ở trên. Có gì post tình hình lên đây mình tư vấn tiếp :D

    P/S: Thôi thì bạn xác định giai đoạn này cưa gái là để mài cưa, rèn luyện chứ không đặt nặng chuyện thành hay bại nhé! Không thôi, đã gà mà còn cay cú thì nát bấy hết.

    chúc may mắn!

    hết[r2)]
  8. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Add fb của em nó.( add rồi phải ko đồng chí :-?? ) Thỉnh thoảng vào like, comt ở mức độ vừa phải. cmt thì phải ăn nói cho thật tốt nhé. lời lẽ phải câu kéo, hóm hỉnh 1 chút thì gái nó sẽ trả lời. Cứ dần dần dăm bảy hôm đã. sau đó nhảy vào chat trực tiếp trên fb..Đồng chí cứ làm tốt mấy việc trên đã. Việc tiếp theo thế nào thì chú báo cáo tình hình lên đây để các Cao thủ tư véo tiếp \m/
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Sao phải làm những việc như cầm cưa trên Y!M, fb kia chứ => Tuy dễ hoà đồng trên những trang cộng đồng ấy, nhưng cũng có những bất cập là tò mò soi sét chuyện cá nhân riêng tư, tiếp đến là hỉ nộ ái ố. Vừa mất thời gian, lại ko thu hoạch được gì ngoài những phút giây chém gió.
    Nghe anh là nên đánh nhanh rút gọn => Bảo con em cho số điện thoại rùi móc cái alo ra mà chém vài phát cho quen tiếng nói và cũng xác định trực tiếp qua lời nói của gái. Xong đợi 1 dịp trăng thanh gió mát thì mời chào gái 1 buổi đi uống nước.
    Phần 1 tiếp cận đã xong. Thành công trong buổi gặp mặt đầu tiên đi rùi anh và các chiến hữu ở đây viết tiếp phần 2:)>-
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    keke, để anh nói cho chú Quack thông nhá! Chú lý thuyết lắm! :))

    Thứ nhất, cái xanh đậm của chú nên rút lại khi mà chú còn đang khoác trên mình cái áo made in Quacker. Bởi vì chú chưa hiểu một điều là khi mà chú còn tôn sùng tư tưởng của Quack là khi mà chú tôn sùng cái tư tưởng "nhất thời ko bền vững". Chú nghiện Quack thế mà chú vẫn ko hiểu điều này sao? -> tất cả những hướng dẫn mưu mẹo của quack xuyên suốt cuốn tài liệu (nói chung là tư tưởng của Quack) chỉ đem đến những lợi thế nhất thời trong giai đoạn đầu của quá trình tán gái mà thôi. Còn để được như những cái abc như chú trình bày ở đoạn sau thì anh nghĩ là chú nên tìm đọc những tài liệu khác mang tính chiến lược lâu dài và bồi dưỡng tính cách, văn hóa tốt hơn thay vì sùng bái Quack.

    Trong khi khoác lên mình cái áo tơi mang tên Quack mà chú lại phát biểu cái dòng xanh đậm thế có khác gì vừa nhổ vừa liếm không? Là thằng đàn ông ko bao giờ nên liếm lại bãi nước bọt mình đã nhổ. hoặc phải chăng là chú cũng ko hiểu nổi cái tư tưởng mà mình đang sùng bái là thế nào? Hay chú nghĩ tài liệu Quack là để dạy cho chú trở thành một thằng đàn ông có sức hấp dẫn với phụ nữ bằng chính những khả năng của bản thân đó hả? :))

    Còn về chuyện tác động tư tưởng của gái bằng những lời nói tốt về giai một cách tế nhị khôn ngoan thì điều này nó là một cách làm hiệu quả từ lâu mà ai có kinh nghiệm cũng hiểu. Cái câu "tán gái mà có hậu phương thì thắng chắc 50%" chú chưa nghe bao giờ hả? Điều đó hoàn toàn đúng, khi tán gái bình thường, chú hầu như phải nỗ nực 100%, khi tán gái có hậu phương trợ giúp đúng cách, chú có lợi thế hẳn 50% -> chú cố gắng nhớ nhé: chỉ 50%, và 50% còn lại là từ nỗ lực của bản thân chú.

    Các chú còn trẻ nên còn nông nổi, nhiều khi nói ra cứ tưởng mình hiểu biết, nhưng thực ra nhiều khi rất nông cạn. Các chú vẫn chưa thể hiểu một điều rất kỳ diệu rằng có thể thuyết phục con gái bằng những gì họ nghe tốt hơn, dễ hơn và nhanh hơn là những gì họ nhìn thấy. Con gái rất dễ bị lung lay, tác động bởi những ý kiến của một người họ tin tưởng.

    Anh lấy ví dụ: chẳng hạn như chú và gái gặp nhau vài lần và gái bước đầu có chút cảm tình với chú. Thế nhưng khi về nhà, gái lại nghe con bạn thân hoặc ai đó nói một câu "thằng này bẩn tính lắm" hoặc "thằng này trông bẩn bẩn", hay "thằng này máu gái lắm" chẳng hạn, anh đảm bảo với chú, cái sự cảm tình của gái với chú sẽ tụt đến mắt cá chân luôn. Con gái rất dễ bị tác động kiểu này.

    Còn ở chiều ngược lại. Ví dụ chú đang tán con bạn thân em họ. Trước khi để lộ với gái là chú đang tán nó, giai đoạn này là lúc con em họ có thể khôn khéo bơm vá một cách tế nhị với gái về những ưu điểm mà chú có, thay vì chú tìm cách để tự show thì cái hiệu quả nó gấp 10 lần về tốc độ thời gian và ý nghĩa. Chỉ cần vài lời khen chân thật và khéo léo về chú là đã gieo trong gái những mầm xanh tình cảm về chú rồi. Các chú nên nhớ, con gái rất dễ bị tác động kiểu này. Đơn giản là thế!

    Cuối cùng thì anh muốn chỉnh đốn cái dòng xanh cuối cùng của chú, nhất là cái xanh đậm ấy -> Khi nói điều này là chú đã vượt ra khỏi ngoài cái tư tưởng trong tài liệu của Quack rồi đấy chú em ạ! Chú nên nhớ, tài liệu Quack ko thể dạy cho người ta trở thành một người đàn ông giàu có, một người đàn ông trải đời, thành đạt, sâu sắc, tâm lý trong mọi góc cạnh của tình yêu, tình cảm, hôn nhân và trên hết là trong sâu thẳm tâm hồn phái đẹp. Vậy thì chú oang oang phát biểu điều đó với tư cách nào? Với tư cách Quacker phiên bản 2 hả? =))

    Tốt nhất là chú cứ tập vấn véo đi nhưng đừng dạy đời, vì chú còn nông nổi lắm cho nên khi làm thế sẽ lộ ra nhiều sạn. Đó là lời khuyên chân thành của anh dành cho các chú tập tọe như chú! [:D] Còn với ku chủ thớt, anh cũng nhấn mạnh lại lời khuyên là nên tận dụng lợi thế từ con em họ như anh đã phân tích. Có gì cần chi tiết thì Pm cho anh, anh sẽ nói rõ hơn.

Chia sẻ trang này