1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm quen với 1 tên siêu cáo thế nào bi zờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bhp46171, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ặ!!! Nhặng mà cỏÊ 2 'ỏằu là bỏĂn cỏằĐa chỏằĐ topic thơ sao phỏÊi hỏằi chuyỏằ?n làm quen thỏ nào. Hôm trặỏằ>c 'i uỏằ'ng nặỏằ>c vỏằ>i nhau thỏ là làm quen rỏằ"i còn gơ. CÂu hỏằi ỏằY 'Ây 'Ăng nhỏẵ là làm thỏ nào gÂy ỏƠn tặỏằÊng vỏằ>i anh zai thơ 'úng hặĂn
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    àh ờh, thì gây ấn tượng ntn vậy. Khổ nỗi mình cũng ko thân quen j ông kia lắm, chỉ là bạn xã giao tình cờ gặp nhau lúc uống cafe thôi. Giờ muốn gặp lại cũng chưa biết lấy lí do j cho nó khéo léo để lão kia chưa nghĩ là con bé bạn mình đã ngã dúi dụi.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Muốn ăn thì lăn vào bếp . Dát thế thì đến Tết Congo may ra mới làm quen được .

    Rất đúng .
  4. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cho em sdt em ý, em vote cho bác 5 *
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0

    làm như ai cũng đc thế thì cần j phải lên đây hỏi nữa
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Dạ đầu tiên Cáo phải Chăm Chỉ có ý thức Tự Giác thể hiện đầu tiên là tự động chạy lên 4rum này lập 1 cái nick và topic riêng,cứ hỏi qua nguời trung gian thế này thì cả nhà chịu
  7. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha kia theo bạn chủ topic thì kinh nghiệm tình trường đầy mình. Đây có thể coi là điểm yếu của lão.
    Đời rất hay! Con người ta càng thấy mỏi mệt càng thích tĩnh lặng, yên bình. Càng dạn dày sương gió tình trường, phong ba cuộc đời lại càng thích sự giản dị, tự nhiên, chân thành.
    Cứ để cô bé kia tự hành động theo suy nghĩ của mình. Cái ngây thơ, vụng dại của cô bé khi yêu là 1 vũ khí lợi hại để hạ gục "sói kia" gian ác.
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ý kiến của bác, vote cho bác 5* vì đọc từ đầu đến zờ có mỗi ý kiến của bác là có sự đóng góp
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    sói mà gặp gà thì sói ăn thịt chứ sói ko có chết đâu.
    Ko hỉu sao nhưng theo ý em thì bác nên khuyên cô bạn né ra,chưa có j thì nên né.Ngây thơ trong trắng mà gặp sói thì họa khó lường lắm á
  10. goIdenboy_xxx

    goIdenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ tong tắng thì để em lo cho, em cũng ngây thơ tong tắng nè

Chia sẻ trang này