1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với bạn cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Alexander6721, 14/08/2016.

?

Vậy cho em hỏi là có cách nào để em làm quen đc với bạn ấy không ạ??

  1. Vấn đề này giải quyết ra sao??

    0 vote(s)
    0,0%
  2. Có vẻ hơi căng

    100,0%
Multiple votes are allowed.
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alexander6721

    Alexander6721 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác... Em đang học cấp III... Em muốn các bác tư vấn cho em một chuyện đc ko ạk?? Là thế này em thi đỗ vào cấp III thì tình cờ học chung với một bạn gái ngày trước học thêm cùng.. Em rất mến bạn ấy nên em đã tỏ tình với bạn ấy .. Không ngờ bạn ấy từ chối thẳng thừng..em xin thuật lại câu chuyện :
    Em : Cho mình làm quen với bạn nha..!!! Mình rất thích bạn ..!! Nhưng vì bạn có nhiều người khác để ý nên mìk ko dám nói..
    Bạn : Chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi..!!!
    Em : Mình biết..!! Mìk xin lỗi ...!!!
    Bạn : Không sao bày tỏ ra cũng được mà..!!!
    Em : Ừ..!!!
    Vậy cho em hỏi là có cách nào để làm quen ko ạ??
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2016
  2. Nam011994

    Nam011994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Mình ko phải là có nhiều kinh nghiệm gì. Nhưng mình mở màn làm quen tạo ấn tượng khá là tôt. Đã thành công 3 lần. Cách của mình như thế này. Kiếm cớ có việc gì đó mình phải làm mà liên quan tới bạn kia mà việc gì thật nhẹ nhàng để bạn ý ko đc từ chối giúp vì từ chối cái là hết chuyện để nói. Rồi thì sau đó kết thúc bằng một lời hứa có phần 50/50. Kiểu như: "nếu mà việc xxx của mình thành công thì mình mời bạn đi uống nc". Rồi xem phản ứng của người ta ra sao để tính tiếp.
    Theo cảm nhận của em. Bọn c gái nó thích con trai kiểu kiêu ngạo + độc đoán (một tý thôi). Nên đừng bao giờ nói xin lỗi. Cũng ko bao h tỏ tình( quarker)
  3. Alexander6721

    Alexander6721 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    --- Gộp bài viết: 14/08/2016, Bài cũ từ: 14/08/2016 ---
    Mìh ko biết thế nào nhưng mới vào học nên chắc cũng chẳng có mấy chuyện gì liên quan cả... Cái kiểu này chắc phải đợi thời cơ vậy...!!!
  4. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Post bài lúc rạng sáng chứng tỏ 1 phần là thanh niên này đang xoắn.
    'ngày trước học thêm cùng' : ngày trước 2 đứa có thiện cảm hay ấn tượng gì về nhau k ? Nếu k, ca này chưa hơi khoai so vs bình thg.

    Chưa làm quen đã bày tỏ tình cảm rồi, cậu em chưa đọc sách giáo khoa các cụ viết trong này à.

    Cái mớ mà cậu em nói vs Cáo cộng vs cái tư tưởng chiếu dưới trong đầu, cậu em bỏ ngay đi giúp anh nếu muốn ca này có tí hy vọng. Nếu cậu em tiếp tục như thế này, sau vài ngày, Cáo nó sẽ nặng lời vs cậu em đấy, k tin a thì cứ thử đi.

    Bây giờ bơ nó đi, thể hiện vs bạn bè thật tốt vào khi có mặt nó ở đó cho nó biết. Kiểu gì nó cũng sẽ nghĩ lại. Nói tốt về nó vs mấy cái loa phóng thanh trong lớp để Cáo nó có tí ấn tượng tốt đã. Sau 1 tuần như thế thì viết cho nó mẩu giấy "Mình cùng lớp mà.Cho tớ làm bạn vs bạn nhé". Kiểu gì nó chẳng đồng ý. Không còn cách nào làm quen nhanh gọn nữa đâu vì thực chất là bây giờ Cáo nó rất đề phòng vs cậu em rồi. Cậu em mất căn bản quá. Inbox a cho mấy cái tâm pháp mà rèn dũa lại nhé.

Chia sẻ trang này