1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chán đời = chán nản ----> đời mờ.
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Đang chán đời lắm đây! Giá mà thành dở hơi!
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang rất buồn và chán, muốn đi lang thang suốt đêm nay
  4. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Bác này sinh trước em đúng 1 ngày .
    Sắp sáng rồi, lại một đêm trắng nữa chuẩn bị trôi qua
    Ban ngày ta có thể vùi đầu vào công việc, hoặc tìm quên bằng cách gặp gỡ bạn bè , hoặc suy tư một mình bên ly cafe
    Nhưng khi đêm đến , lại phải đối mặt với cuộc sống. Chẳng còn chỗ nào để trốn chạy , để tìm quên
    hehe hâm hâm
    Lại sắp đến h đi làm roài
    @november_rain_gt : uh, vô cảm chẳng qua là cái vỏ bọc mà mình cố tạo ra, giá mà được như thế thì tốt quá. Muốn lắm, nhưng biết là chẳng thể nào được như thế
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  6. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Xung phong vào nhà này ké 1 chân nhập hội chán đời.
    Mọi người thường có câu an ủi nhau: Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Ặc, nhưng khốn nạn 1 điều, đó là con người ta lại luôn nhìn lên, chỉ thỉnh thoảng thích vênh, thích kiêu thì nhìn xuống 1 lúc và tự cười mình "tiểu nhân tự đắc". Sao trời sinh ra mình lại có tính bon chen, ghen tỵ, cạnh tranh.... thế cơ chứ lỵ. Không để ý đến xung quanh thì thôi, chứ lúc nào cũng thấy sao thiên hạ lắm kẻ thành công hơn mình thế (lại thèm, lại buồn), mà mình có kém bố con thằng nào đâu. .... thật là chán.
    Công danh, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, tình cảm... ôi, sao cố gắng mãi mà mình vẫn chẳng vượt được qua những giới hạn tham vọng tầm thường của mình nhỉ???
    Chán, chán, chán đời quá đi mất.
    Mời mọi người giải sầu.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
  7. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    em cũng cùng tâm trạng với bác
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    gì chứ, mình cũng thích làm giàu lắm, hay chúng ta lập hội...làm giàu
  9. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hội làm giàu hình như có rùi thì phải bạn ạ , nhưng mà trang nào thì chịu , hum nay thấy đời vui hơn chút
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, hôm nay trời mát mát, đúng tiết thu! Đỡ chán đời chút

Chia sẻ trang này