1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. picatchau

    picatchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    HA HA sướng quá lại có cảm giác chán đời rồi,lâu lắm mới lại có được cảm giác tuyệt vời này.đã thật.Hít sâu thở ra từ từ oài đúng rồi chán thật các bác ạh.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hô hô,,, chán thế..
    chán nhất là vì là con gái nên chả bao h dám xông ra đường buổi đêm thế này mặc dù cũng... thích lắm... chán thế... hê hê ah hu hu chứ
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    he he... sướng thế này còn kêu chán... ôi, tớ ngủ mai không cần dậy nữa... ui đi ngủ
  4. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chán đời thật, sống chẳng để làm gì mà chết cũng chẳng để làm gì. Mỗi con người tồn tại ngẫm ra chỉ là là một hạt cát trong một sa mạc bao la, và cái sa mạc đó lại là một hạt bụi trong nhiều sa mạc bao la vô tận khác của thời gian. Mười năm, hai mươi năm, cho đến trăm năm đi nữa thì cũng chỉ như một lần chớp mắt. Ai ố hỉ nộ , vui, buồn, thất vọng cũng chỉ trong cái chớp mắt đó, sau đó là chẳng còn gì. Về với cát bụi, về với đất, thân thể chỉ còn là một khối lạnh lẽo để lũ giun , lũ vi khuẩn đục khoét, gặm nhấm, tân dần vào trong đất vào cái vô hình vô tận của thời gian. Cuộc sống sao mà vô nghĩa đến vậy. Chán đến mức chẳng muốn sống cũng chán chảng muốn lê thân đi tự tử nữa. Mong cho một thằng dở hơi nào đó tự dưng nổ vài quả bom hạt nhân, thế là cả thế giới cùng tan biến như chưa bao giờ tồn tại vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ,em cũng đang chán ,cũng trải qua cảm giác của bác rồi.Nhưng cuộc sống vẫn vậy,fải có lúc chán nản,tuyệt vọng.Có khi cảm thấy cả thế giới này đều là kẻ thù.....Nhưng vượt qua đc tất cả những điều đó,thấy mình mạnh mẽ,trưởng thành và khó gục ngã hơn.
    Nhưng giờ thì đang rất chán
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với vì cũng nhiều lúc em cảm thấy chán nản nhưng suy nghĩ đến cái chết thì chưa nhưng thực sự là nhiều lúc em cảm thấy ko có lối thoát , toàn là mắt xích nên tôi cũng chán rất chán nản .... Bởi vậy em cũng xin 1 chân làm thành viên của topic nhà mình biết đâu những người cùng cảnh ngộ lại có thể an ủi nhau đc
  7. APACHAI

    APACHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào Box nhưng gặp hội này thích quá ! Cho em tham gia với nghen .
    Mà có Op nhớ nhắn cho em nhé !
    Em lắm khi cũng thấy đời rất chán các bác ạ !
    Tuy em mới có hơn 20 tuổi thôi nhưng lắm lúc em chả thiết 1 cái gì cả ........
    Thôi để lúc nào gặp em tâm sự cùng các bác .
  8. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn biết yêu mà lại chán đời đến mức xyz à.
    Mâu thuẫn
  9. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cái chữ ký của em đấy mừ ............
  10. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chán quá, mặt quàu quàu,,, Ối sao mà chán thế ,, làm một đống việc mà chẳng ra được việc gì .. ... đã thế còn ốm nữa ,, hu hu

Chia sẻ trang này