1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chán đến mức chả buồn than chán nữa...sao mà cuộc sống của tôi nó tẻ nhạt thế này... vật vờ...
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá...làm hết 3 quả xòai 1 lúc
  3. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    hội này có định off thường xuyên kô ?
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Chả có cái khỉ gì để chán cả .
    .
  5. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Text Xin lỗi mọi người 1 chút : mọi người thôi nói nhảm được không ? tôi kiên nhẫn lắm mới đọc được vài bài đáng đọc , thấy đồng cảm với mình . Mọi người có thể chán đời , bực bội với cuộc sống , chán ghét bản thân , cảm thấy cuộc sống bất công : xin cứ viết ra , viết cho mình _ chỉ đơn giản là muốn viết ra hoặc muốn viết ra để tìm người đồng cảm nhưng xin mọi người đừng viết lung tung nữa , có thể tôi đang hơi khùng khùng nên tôi hơi nhạy cảm , nhưng nếu có 1 cái nick sau nay mãi mãi không online nữa và trước đó bạn đã từng đọc qua những dòng tâm sự của người đó , và nhe răng ra cười he he ( tôi có cảm giác như vậy khi đọc 1 số bài ) .
    Với những người đang buồn thật sự : bạn cứ buồn hoặc làm những gì để vượt qua , tùy bạn . Mỗi người đều có lựa chọn riêng , có thể tốt ,có thể xấu : đó là do tính của mỗi người nhưng xin bạn đừng nhắc đến cái chết , theo tôi : như vậy là hèn lắm , nỗi buồn rồi sẽ qua , chắc chắn .
    Với những bạn ko buồn thật sự : xin cứ đến và đi trong im lặng , topic này không hợp với bạn .
    Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi , chắc là tại đang hơi khùng khùng.
    Nếu có nói đụng chạm đến ai : thành thật xin lỗi , không phải là điều tôi muốn.
    Tôi có nói gì sai , xin mọi người cứ ý kiến
    Tôi khùng khùng cũng được 2 tuần rồi , bao giờ tui hết khùng đây ? đang khùng khùng ,chẳng muốn làm gì hết , mà có làm thì cũng chẳng làm gì đến nơi đến chốn , oải quá.
  6. HolyKing

    HolyKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này toàn đàn bà, sợ quá chạy thôi
  7. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Chán đời à. Làm một việc có ích nhé, sẽ đỡ chán đời hơn đấy.
    http://www1.ttvnol.com/forum/f_233/860632.ttvn
    Có hay đi du lịch bụi không? Sẽ hết chán đời ngay. Có khi còn tìm được người yêu ấy chứ.
  8. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chán cái đời mình,mở cửa em vào với.
  9. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    đôi khi nhìn lại chính bản thân minhf hok hỉu mình cần jì đây ??? xét lại bản thân thì chưa làm đieèu gì khiến bản thân mình hộ thẹn cả . Cố gắng sống tốt cố gắng cười , ai cũng kêu chả bjò thấy tui bùn cả ? có ai hỉu đc tôi ko? bạn bè thật sự kiếm khó quá , hỉu đc mình thì đếm đc vài ng ? Mình nghĩ rằng chỉ cần mình sống thật tốt với mọi ng thì mọi ng sẽ sông tốt với mình--> suy nghĩ đơn giản quá đến khi bị đâm sau lưng cũng ko tin là như thế --> cái tội khi coi ai là bạn sẽ sốg hết mình và sẽ tin hết mình. thế nên h đau quá đã tự xem xét và nhìn nhận mình lại thấy mình sống ko hổ thẹn với ai nên cũng đã vô tư ma cuời và tiếp tục bước đi. nhìu lúc ko hiểu h mình phải làm gì . đau quá thành ra ko còn ccảm giác gì rùi ???
    hic hic !!! buồn và buồn chán quá / trời bắt đầu lạnh rùi ở nhà 1 mình nghe nhạc cô đơn vẫn hoài cô đơn
    muốn khóc quá mà hok khóc đc
  10. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tam trang nay dang so nhi.hinh nhu thinh thoang em cung roi vao tam trang ay.nhung dung lang thang trogn dem nhe chi nen lang thang ban ngay thui.ma nhugn luc buon nhu vay thi dung nen o 1 minh va khoc nhe, ma hay tim nguoi ban nao minh yeu qui nhat ay, roi tma su het cho ho nhe.chuc chi gap nhiu niem vui

Chia sẻ trang này