1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    ơ sao tưởng em yêu đời lắm mà? hoá ra cũng chán đời àh? hiiii
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của botaychamcom291 viết lúc 15:13 ngày 22/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của vuitinhhn83 viết lúc 17:30 ngày 21/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của botaychamcom291 viết lúc 22:24 ngày 11/12/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lúc nào một mình tui cũng có thể thở dài được, hic, chả biết từ nãy giờ mấy cái rùi, người ta bảo 20, trẻ khoẻ, yêu đời, nhưng mà những người đó ở đâu ý, ko fải mình. Cuộc sống nhàm quá, chẳng có gì hứng thú để mỗi khi thức buổi sáng mình có thể bật dậy ngay dc, mệt mỏi với việc học, mà kết quả lại ko được như ý muốn. Bản thân đầy mâu thuẫn, ko giải quyết dc, sự tự tin cứ đi đâu hết, lúc cần ko thấy nó xuất hiện, chán. Chán vì chưa có một bàn tay ấm áp nào xuất hiện lúc mình cần, chán vì lúc nào cũng rỗng túi, chán vì mình thua kém nhiều người...túm lại chán vì chưa tìm được lối đi cho bản thân mình. Chán wá!
    !!!SECRET MAKES A WOMAN WOMAN!!!BE YOURSELF!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    hi hi. em cần có một bàn tay ấm áp àh? có anh đây. bàn tay anh ấm lắm
    Thu đi để lại lá vàng anh đi để lại cho nàng thằng cu, mùa thu nối tiếp mùa thu thằng cu nối tiếp ra đời
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một bàn tay của người như anh thì ko cần, về với vợ đi, lang thang cẩn thẩn là ko có chỗ ngủ đấy
    ***SECRET MAKES A WOMAN WOMAN***BE YOURSELF***
    !!!CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NOEL ẤM ÁP!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế em cần 1 bàn tay của người như thế nào? cứ đổ oan cho anh. Anh chưa có vợ.Giờ vẫn lông bông ko có nhà có cửa. Tưởng em cần 1 bàn tay ấm áp , mà quả thật bàn tay anh ấm thật. hi hi. Định định cư chỗ em tiện cả đôi đương. Em thì có bà tay ấm áp. Anh thì có chỗ định cư . Mà nta bao an cư mới lập nghiệp đc. hii
    Thu đi để lại lá vàng anh đi để lại cho nàng thằng cu, mùa thu nối tiếp mùa thu thằng cu nối tiếp ra đời
    Gửi lúc 09:47, 23/12/06
    Đấy đúng là em tham gia lâu rùi mà. Ngày càng chầm trọng hơn àh em?
  3. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao nhiều người chán đời thế này ?
    Cho hỏi nhé , có ai muốn tự tử tập thể ko? Về nhà lấy mấy cuộcn dây thừng hẹn nhau rùi buộc tay nhau nhảy xuống sông cho nó hoành tráng nhé !
    Đùa thui bà con ơi ! Như thế thà chẳng lam một bào thai để sinh ra trên đời này là xong !
    Bạn chết đi có nhiều người đau khổ , mà như vậy sẽ làm khổ người ta !
  4. st_mobile326

    st_mobile326 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cho xin 1 chân nhé
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Để tìm cái list 100 bài khiến ng ta muốn tự tử tặng các pác , giờ mới bít mỗi 2 bài : goodbye cruel world ( Pink Floyd) , the show must go on ( Queen ) . Năm mới! vui lên nào
  6. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cho minh xin 1 chân trong cái nhà nài nhá. Hello
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia một chân với.
  8. live4lovelove4alive

    live4lovelove4alive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! năm mới năm me , mấy pác kêu chán đời làm pé tự nhin thấy trào dâng 1 nỗi buồn khó tả
  9. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi đăng ký một chỗ nhé!
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Như kiểu đăng ký để đi tự tử tập thể ấy
    Ừ thì em cũng xin 1 chân (đi xem thôi ứ đú theo đâu )

Chia sẻ trang này