1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    chán qua, mai là thứ 2 lại phải đi làm/. Cho làm quen nhé, 1 tuần ít nhất tớ chán 1 lần
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay buồn lắm, cuộc sống với mình nhiều luc snhư một gánh nặng. Mình đã định tự tử mấy lần nhưng lần nào lúc đáng quyết định thì mình lại nhớ mẹ, nhớ ánh mắt đầy vết chân chim của mẹ.
    Nhiều lúc mình cứ tự hỏi nếu sống thêm nữa thì mình có hết buồn ko? Nhưng mình ko thể trả lời được.
  3. st_mobile326

    st_mobile326 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    làm quen nha
  4. hoangtughita

    hoangtughita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn lại có cái ý nghĩ lạ lùng thế nhỉ?
    tự tử? bạn ko được phép làm thế, dù chỉ là ý nghĩ. buồn hay vui la do mình hết. có buồn có vui thế mới là cuộc sống.chẳng có cuộc sống nào mà chỉ toàn niềm vui cả.hãy bản lĩnh hơn nữa.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc mình chán nản với tất cả và cảm thấy cuộc sống chả có gì ngoài khổ đau, nhưng giờ mình sẽ sống và phải cố gắng hết sức để không có một gnày nói câu hối tiếc.
  6. congtukientruc

    congtukientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    sống là fải:
    chơi hết sức
    học hết mình!
    cho đến khi thần kinh
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn chết đi được . Vào đọc topic này lại càng thấy chán hơn . Nhưng mà thôi . Không tự tử đâu . Chết mất rồi thì còn gì mà chán .
    Chia sẻ với các bạn một chút tâm trạng thôi.
  8. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cảm thấy chán đời lắm, nhưng rồi sau đó vẫn cố tìm ra điểu gì vui vẻ, may mắn trong cuộc sống của mình để bù lại cho cái chán đó . Sống 1 ngày mà buồn chán sao tôi thấy nó qua lâu kinh khủng, từng giờ từng phút đi qua thật chậm chạp - còn 1 ngày vui thì thật sảng khoái . Tôi cũng để ý thấy là đôi khi chính con người ta lại tự dìm mình trong sự buồn chán đấy - họ không muốn thoát khỏi nó, cứ muốn 1 mình gặm nhấm nỗi buồn ...
    Vậy nên chúc các bạn trong topic này có đủ dũng cảm, tự tin, có đủ sự quan tâm của người khác để thoát khỏi nỗi buồn .
    CHEER UP! I would prefer your smiles than your tears
  9. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ai cũng dễ bị rơi vào tâm trạng như bạn, những lúc như thế chẳng thiết làm gì, chẳng thiết đi đâu và với ai hệt Thế nhưng tôi nghĩ rằng những lúc như thế bạn cứ vào diễn đàn như thế này đi Có thể internet là ảo, là không thực, nhưng những tâm sự, chia sẻ của mọi người ở đây là rất thât. Rồi bạn sẽ cảm thấy vui, thấy quen thuộc và đỡ chán hơn ở những người bạn mà bạn không quen biết,những người bạn ảo để có thể tìm niềm vui trong cuộc sống thưc. Chúc bạn luôn vui!
  10. lidanda

    lidanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oài! Đang chán đời lại nhìn thấy hội này, hay thật. Vào đây chia sẻ tí. Sau trận ốm bê-xê-lết mới bít bên đời ta chẳng còn ai ngoài Gia đình thân yêu. Nhưng mình đọc ở đâu đó 1 câu rất hay:
    Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
    Bùn dưới chân nhưng ánh nắng ở trên đậu
    Ko bít có nên bùn nữa ko nhi?

Chia sẻ trang này