1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon_nhuconchuonchuon

    buon_nhuconchuonchuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    xem ra ban tranquan83 hết chán đời rồi đấy nhở
    uh hay là nhà mình đi off đi, thể nào cũng bớt chán đời đi đấy
    mọi người sẽ sống trong một môi trường trung thực, ai cũng là chính mình với những ưu và khuyết điểm của mình, để thấy rằng mình như vậy vẫn còn may hơn nhiều người khác, và để được động viên chia sẻ giữa những người đồng cảm, được ko ạ
  2. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Cuộc đời có lúc thế này lúc thế kia. Cảm thấy chán nản và mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Có những việc sáng hôm sau thức dậy vẫn phải làm. Vì đấy là phục vụ cho cuộc sống của mình. Buồn, chán, mệt mỏi,bế tắc hay thế nào đi chăng nữa- đôi khi chia sẻ với những người đang giống mình. Hoặc lang thang đâu đấy. Buổi đêm đường phố vắng tanh. Ngồi uống chén nước chè , hút điếu thuốc, ánh đèn đường vàng úa cộng với cái không khí buổi đêm trong vắt vô tình ngấm vào tiềm thức, sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Mỗi người có một cách giải khuây khác nhau nhưng có lẽ một điểm chung- lang thang trong đêm. Để sớm mai lại trở về với cuộc sống xô bồ và lại đối mặt với những điều quật ngã niềm vui và hạnh phúc. "Hãy đi tới ngày tươi sáng bắt đầu từ những ngày tồi tệ nhất" Và tôi đang đi những bước đầu tiên.
    ......lặng câm tìm trong u tối....nỗi đau dường như đã ...có tên..
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ quá, tui cũng nói được như này, làm được như thế mới khó chứ. Có ai muốn suốt ngày sầu não ủ rũ để làm gì ?
    Tui thì dạo này vẫn có thể cười cười nói nói được, nhưng mọi người làm sao biết được tui cảm thấy thế nào. Chậc, túm lại là thấy cs này chả có tí công bằng nào , cứ những lúc mình tưởng là đang hạnh phúc vui vẻ thì thế quái nào cũng phải gặp chuyện gì đó to như cục đá rơi xuống đầu
    Thôi cười lên,ngày ngày vẫn phải giữ bộ mặt giả dối như thế này đến cơ quan,gặp bạn bè, chán gần chết. Ko hiểu đến bao h mới được sống thật với chính mình nữa
    Mấy hum nay nghe đi nghe lại mấy câu hát này , tặng mọi người làm quà :
    Sometimes I need some time...on my own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em đang chán đời đây ạ, tình tiền đều ko có chi thiếu nước ngồi trong xó nhục như ... thôi ạ Cho em một chân tham gia với các bác ơi Chán đời đi off có khi hết chán đấy (nếu có chán hơn thì cũng chả sao, vì đằng nào cũng đã ... chán rùi )
    Rất hân hạnh
  5. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    thế kô có tên mình à
  6. buon_nhuconchuonchuon

    buon_nhuconchuonchuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chào mừng 2 bạn emdasongchoriengminh và snoop_dog tham gia vào hội
    cho em hỏi, thường thì mọi người hay chán vì cái gì nhất ạ? tiền, tình, khả năng, hoàn cảnh,...xin mọi người bày tỏ để gần nhau hơn ạ
    em xin chia sẻ trước, em thường chán vì đặt mục tiêu quá cao, làm ko tới, thế là ...chán ,
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế
  8. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hiếm khi thực sự bùn chán được, trừ phi .. tất cả mấy cái vàng vàng kia nó cùng xảy đến 1 lúc ,+ thêm mấy cái ba chấm nữa ...
  9. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    "từng hạt tuyết như phủ kín trong tâm hồn tôi.... ôi cuộc đời bao gian dối, còn chi nữa cho ta đam mê người ơi..."
    -----> chán.
    chán bạn sẽ làm j ----> tự tử? hay j j nữa?...
    với tôi ----> never vì quá lãng nhách
    Nếu chết ---> no (còn nhìu thứ chưa bít, đợi bít nốt đã )
    nản ---> thế là tự đầu hàng roài (vô nghĩa)
    chán ư ----> càng vô nghĩa ...
    thế nên chắc ko tham gia hội này được roài. Dưng mà mn đừng vội mừng. Cho iem xin chân dự bị!
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia với , dạo này nhiều chuyện đau đầu khiến tớ buồn quá

Chia sẻ trang này