1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    sao lại có cái hội này nhỉ...cuộc đời cho ta bao nhiêu thứ sao phải chán đời...mặc dù thỉnh thoảng cũng có chút thử thách của cuộc sống nhưng chính những lúc ấy mới bít ai là n`g bản lĩnh hơn...Tôi ghét nhất cái loại suốt ngày ngồi 1 chỗ và kêu cả sao mình đen đủi thế.DM đen hay may là do mình thôi...ko vận động thì đến bao h mới tiến lên đc.
    Đóng của cái hội này đi là vừa
    Hới bức xú nên có j ko phải mong mọi ng` bỏ qua
  2. picatchau

    picatchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa lúc mình chưa chán đời mình cũng nghĩ hệt anh bạn này
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Hôm nay đang lang thang ở TTVN, vô tình em nhìn thấy topic này. Cũng gặp 1 số người quen ở đây, 1 số người phần nào hiểu rõ, 1 số người đến h này mới bít người ta đang... chán đời Em cũng là 1 người giống như các thành viên ở đây, cũng chán nản, cũng mệt mỏi và đôi khi phải dúng 1 từ không hể muốn chút nào là " nguyền rủa" cái cuộc sống này sao mà luôn làm cho mình không được thanh thản. Nghĩ thì thấy thực ra tại mình còn thiếu bản lĩnh nên mới như vậy. Hơn 1 tuần nay em ở 1 trạng thái bất ổn, ở nhà thì đi ngủ hoặc cố tìm việc gì đó để làm, còn đã ra đường thì không muốn về nữa, lúc nào cũng tìm kiếm 1 người để đi cùng mình, để người ta có thể chia sẻ cùng mình, thậm chí là im lặng đi cạnh mình cũng được... Cùng 1 lúc có nhiều chuyện không vui xảy đến khiến em có cảm giác muốn nổi điên lên, khổ nỗi em lại là đứa hay khóc, thế nên đôi mắt lúc này được hoạt động khá là nhiều Có khi gặp 1 người nào đó, em muốn tuôn ra một tràng. Nhưng có lúc em chỉ cười mà lúc em đã làm thế thì nhìn trông tươi lắm, chẳng bít được là em buồn đâu, trừ khi nhìn vào mắt em. Mà hình như cái mặt em lúc bình thường trông đã không vui rồi, nói gì lúc này. Em muốn nói ra lắm nhưng lại không thể nói ở đây vì nó có quá nhiều riêng tư... Ước gì tất cả chúng ta ở đây có thể mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi chuyện. Còn trường hợp như ông anh gì đó nói là hội này TỰ TỬ TẬP THỂ thì em nói thật là điên rồ đấy ạ, chết rồi vẫn còn bị đứa khác nó chửi là ngu, đã thế lại còn thấy thương bố mẹ mình nữa.... Đang chán, từ nãy đến h viết linh ta linh tinh ai đọc không hiểu thông cảm cho em! Mà em định viết cái gì đó nữa nhưng đến đây lại ko bít tiếp tục thế nào, đành để dở dang thế này vậy...
    Được vickypham sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/10/2006
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Òai............giống mình thế ko bít..............làm quen với bạn nì cái nhể.........
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cũng đang chán đời!
  6. _VienAnh_

    _VienAnh_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia vào đây đi , chán lắm rồi ... chả có ai yêu tôi hết cả các bác ạ !
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua thấy chán đời mà hôm nay đã có cảm giác đời nó chán mình rồi
  8. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bác phongvandaihiep ơi , em thích cái avatar của bác quá , bác cho em ở ngoài đời thì chắc em hết chán đời liền
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc trên dantri.com thấy có ông cụ số đen đủi bị tai nạn triền miên mà cũng sống được hơn 50 tuổi, chắc vì "đời nó chán ông cụ" nhưng ông cụ lại "không chán đời", chứ cả 2 cộng lại "chán đời + đời chán" thì chết lâu rồi
    Tớ cũng thỉnh thoảng thấy chán chán nhưng chẳng bao giờ tớ thấy mình yếu ớt hay chán sống, thế mới nạ chứ nị
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    November rain ??? Cause nothing last forever, even cold November rain ?? Đã vài ngày hôm nay tôi nghe đi nghe lại bài này . Trời ạ

Chia sẻ trang này