1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với các bạn cảm thấy chán đời .......... !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi caybachduong, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    So never mind the darkness, we still can find a way. ''Cause nothin'' lasts forever, even cold November rain
    bạn chán đời khi nghe November rain à?
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Không, cứ khi nào chán hay mệt mỏi, thường tui tìm đến nhạc rock, nhưng dạo này hay nghe đi nghe lại bài này, vì thấy có cái gì đó hơi giống với mình, một chút chua chát, một chút cay đắng và nghẹn nơi cuống họng ko hiểu có đúng ko nữa . Tuy thế nhưng vẫn thích nghe
    Mình thích nhất mấy câu này :
    Sometimes i need some time .. on my own
    Sometimes i need some time .. all alone
    Everybody need some time .. on their own
    Don''t you know you need some time.. all alone
    Có ai nghe metallica ko ???
  3. buon_nhuconchuonchuon

    buon_nhuconchuonchuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mạng nhà em đơ chả vào thăm nhà được, mong phết
    em xin bổ sung và post lại danh sách ạ, còn sót ai xin báo ạ
    1) caybachduong
    2) buon_nhuconchuonchuon
    3) winny14
    4) misery
    5) Xubu
    6) theunforgiven711
    7) tranquan83
    8) storm_rain
    9) satthuaoden611
    10) blackriver_odessa
    11) o0o_Ice_Berg_o0o
    12) emdasongchoriengminh
    13) Snoop_dog
    14) nvykop
    15) Footfall_Fancier
    16) hungnet
    17) Jean_Claude_Van_Damme
    18) ryan_mu2006
    19) VienAnh_
    20) blackdevil891102
    21) storm_wind
    hic, đông phết! nhưng tình hình là chưa hiểu về nhau lém ạ. em có ý kiến là mọi người giới thiệu về bản thân mình một chút được ko ạ
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Nghe và cảm nhận một bài hát cũng khó như viết nó ra. Mừng vì bạn không "vô cảm" như status của bạn. Còn Metallic thì hầu như ai cũng nghe mà
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Ơ không có mình à, lần trước đã đăng kí 1 chân chán đời rồi mừ. Hay mình thuộc hạng nặng rồi kô kết nạp.
  6. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Iem là số 8 nhưng xung fong ra trận trước, 8 lên sẽ phát lắm đây, nhưng fát về nơi chúng ta dành chia sẻ nhưng tâm sự để cùng nhau vượt qua nhưng nhọc nhằn, buồn chán trong cuộc sống, chứ fát về số lượng chán đời nhìu chắc công an tóm cổ iem chết
    Dạ báo cáo iem nà xì tom rên, như đã trình diện với chính quyền ngày đầu ra mắt, iem thì sáng nắng chiều mưa trưa tạnh ráo, nói chung vừa cười rùi có thể khóc, do người tích trữ luồng điện dông bão lớn nên các dây cảm xúc khá nhạy cảm. Iem cư trú ở Gia Lâm thôn, mỗi nần chán đời đi qua cầu chương dương nhìn xuống sông hồng 1 màu đỏ ngoét, nại thầm nghĩ đứa nào ăn gì mà khôn thía, trẫm mình xuống đó da có đỏ đc đâu, cứ nhờ nhờ màu vàng như da mình có khi nại đẹp, thía nà iem nại hớn hở vênh mẹt ngoài đg . Nói chung cuộc đời ko bao giờ đóng hết cửa trước mặt ta, ít ra nó cũng chừa lại cái cửa sổ hoặc cái lỗ thông gió nên các pác cứ yên tâm chán đời hôm nay thì mới có iu đời ngày mai.
    Buồn ơi?
    Giấu trong bình thủy tinh trong suốt
    Giữ chặt đừng rơi
    Tả tơi lòng
    Buồn không?
    Còn sót lại lời nguyện cầu sự sống
    Buồn rơi vào ảo mộng
    Ép buộc lãng quên.
    Guitar búng những hợp âm không tên
    Réo rắt dây tơ chùng
    Cung rê thứ thả bay vào mông lung
    Buồn đến từ bao giờ?
    Ai đó bỗng nói về giấc mơ
    Nơi ấy sẽ gặp lại những gì thương mến
    Nắng và mây hòa quyện
    Cho yêu dấu theo về
    Cô đơn
    Lẻ loi
    Ngày dài lê thê
    Để thấy lòng mình trở nên yếu đuối
    Để thấy hồn mình ngổn ngang mệt mỏi
    Trăn trở ngậm ngùi.
    Giờ đây mọi người sẽ ko còn cô đơn lẻ loi nữa, nỗi buồn chia đôi sẽ vơi bớt đi 1 nửa, huống chi nhà ta lại có đến vài chục nhân mạng, hi vọng nhà mình sẽ ko chỉ là nơi mọi người giãi bày nỗi niềm, mà còn là nơi cùng giúp nhau vượt qua khó khăn ( ít nhất là tinh thần lúc đó)
    [​IMG]
    Được storm_rain sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 24/10/2006
  7. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    hichíhic em ấn nhầm akay ghia
    Được storm_rain sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 24/10/2006
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giống mình nhỉ
    Nhưng mà không nhập hội đâu. Nhập hội này chắc bi quan mà tìm đến cái chết sớm quá.. huhu
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Mình ko chán đời nhưng đời nó chán mình
    Thế mới đâu
  10. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    sao đời lại chán bạn , bạn bị tai nạn nhiều quá hay sao

Chia sẻ trang này