1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam quen voi cac ban sinh nam 84

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi dungxinh, 03/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanbong_03

    chanbong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lục lọi là nghề của mình mà ;))
  2. hatnang12

    hatnang12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là chuột nè
  3. zumatop

    zumatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Làm quen à. Nhưng ế khách quá. toàn mấy ông tôi thấy topic nào cũng post bài.
  4. hoatulip151

    hoatulip151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người mới tinh đây :)>- . Xin chào cả nhà
  5. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
  6. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mấy giờ rồi
  7. anhvaem205

    anhvaem205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng, nó là chấp nhận, là giận hờn hay là điều gì hả anh! Em nói rồi anh im lặng, lòng em cũng lặng đi. Anh=>>> HVT,vâng, anh là người mà LT thương. Nhưng anh ơi,biết làm sao giờ,khi em và anh chưa hiểu gì về nhau. Em sẽ làm anh tổn thương.sẽ đau,se lặng đi thế này,em biết chứ, em thấy đc điều đó. Em đã lựa chọn cách ra đi,nhẹ nhàng như lúc em đến với anh. Cũng là ảo,thế giới ảo đã đưa em và anh gần nhau. NHững icon đáng yêu và tất cả nhưng gì em thấy đc ở anh. Bình thường thì mấy lời đường mật ấy em chả tin đâu,mà giờ, em tin chứ. Và hơn nữa là muốn nó là sự thật.Em ko giải thích đc bản thân mình,em hành động như thế đó và giờ em phải là ng ra đi với bao nỗi niềm còn ở đó. Đã muốn có thật nhiều,đã muốn thực hiện với anh hết nhưng ước ao. Đã muốn như thế đến điên lên khi nghĩ về những gì mình đã có.
  8. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Thực hiện hết ước ao à, kinh nhẻ, tuổi trẻ giờ máu lắm.
    Icon dễ thương, wtf, man become women.
    HVT: hèn và tham, LT: láo tởm
    Nick mới, vào than thở, đây là chỗ nào, sọt rác à.
  9. anhvaem205

    anhvaem205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Tâm trạng mà đc để vào sọt rác thì em hp quá. Có ko hiểu những gì em đã viết thì cũng nên tôn trọng sự có mặt của em chứ nhỉ. Haizzzz,người lớn nhiều khi cũng lạ ghê[-X
  10. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia với cả nhà ơi ;;)

Chia sẻ trang này