1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với đợi chờ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 01/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Làm quen với đợi chờ ....

    Một tháng 4 ngày tôi và anh thực sự chào nhau, ném đi tất cả những j trước đó đã xây dựng.....
    Cái tháng 9 ngột ngạt và nóng bỏng đã ở sau lưng, nó mệt mỏi, dài lê thê, có cảm giác không thể nào qua được.Nhưng đã trôi qua......
    Tôi biết, tôi vẫn còn cái gọi là tình cảm lung linh với anh.
    Khi nào mới hết nhỉ???????
    Giá như anh và tôi không gặp nhau, giá như anh không làm tôi cười như thế, không có cái kiểu không gặp em anh không về, cái kiểu nửa trẻ con nửa người lớn đến thế. chắc tôi không nhớ về anh một cách đặc biệt và ngu ngốc thế này.
    Giá như tôi tin vào anh hơn nữa, và tôi dũng cảm hơn một tí, chắc tôi đã không vật vã cố quên một người mình muốn yêu đến vậy. hix hix .....
    Tôi quá nóng tính và đa nghi??
    Cũng chẳng biết, nhưng tôi rất sợ mình hy vọng vào một điều j đó để rồi thất vọng. Thà cứ để tình cảm phai nhòa trước thời gian còn hơn là sau này mình bị đau khổ?
    có khôn ngoan hay không khi bắt đầu một tình yêu nửa vời, với kiểu thix anh đấy nhưng sợ huuuuuu
    Sẽ không biết, cái cảm giác ngu ngốc này kéo dài tới bao giờ.. cái giọng nói sang sảng như quát vào tai của anh sẽ trong đầu tôi đến khi nào??? buồn...
    SG mấy hôm nay như muốn bão, trời u ám, đen xì..
    .........và một tháng đã trôi qua.........
    Có lẽ, đến tết tôi mới biết được sự thật, hoặc không bao giờ.. hoặc mọi chuệyn lại trôi qua như vốn dĩ nó phải thế. hoặc cuoc hẹn tại Nắng Sài Gòn sẽ thành công nhưng sẽ thất bại theo một cách nào đó.. ?? còn mấy tháng nữa sẽ đến Tết nhỉ????
    Thật khổ.. nói là không tin đó nhưng vẫn hy vọng..
    Đúng là không nên liên lạc vào lúc này, nhưng.. liệu hơn 4 tháng sau mọi việc có khá khẩm hơn không???
    Buồns.....
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng..tớ nhớ đại loại có 1 câu như thế này
    Người con trai nào làm cho người con gái cười sẽ lấy đc trái tim con gái
    Người con gái mà làm cho người con trai khóc,người con trai cả đời chả thể quên
    ..càng lớn..càng thấy đúng
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ôi, thôi chết
    Thật hả ấy
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ kiểm nghiệm đc đúng vế đầu thui..vì tớ chưa làm cho ai khóc cả..hay chính xác là chưa ai khóc vì tớ
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Vế sau cũng đúng luôn. Nước mắt của con trai có vị mặn và đắng. Chẹp
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    các đ/c chỉ đc cái nói phét thôi. t/y chạ có lý thuyết gì cả, mỗi người một khác, vd có bác gái chỉ thích nghe zai nói ngọt ngào, tình cảm, còn bác gái khác thì chỉ nghe zai mở miệng phun nửa câu sên sến là ù té quyền vì dị ứng rồi.
    thay vì ngồi đấy mà mơ với chạ mộng, chờ với chạ đợi, các bác thử nhảy ra đường tìm cho mình 1 zai ưng ý rồi tổ chức vừa ôm vừa nói em yêu anh lắm...xem kết quả dư lào nhá.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế dư thế lày là gọi là phát lớp bác nhỉ héhế
    một phát là lớp được luôn nhỉ
    Mai phải thử chứ chờ đợi những 4 tháng kể ra cung đau đầu thật.
    hix hixx.... Cơ dưng mờ chẳng muốn gặp zai nào khác nữa. ai cũng vậy. nhàn nhạt. vớ vẩn và nản hế.
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chẹp..chị nếm rồi ah
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Phải công nhận lại một điều mà ai cũng công nhận là dần dần thời gian càng ngày trôi qua càng nhanh.. giống cái j nhỉ. như chóa chạy ngoài đồng (ăn cắp của bạn xuya hế)...
    Năm ngoái đó thôi. đây là cái tháng mà mình bị đi cái chi phải do tai nạn..
    năm ngoái đó, đi học có xe ôm,, thằng bạn chiến hữu đang solo. dưng năm nay nó có ng yêu rồi. lại lọc cọc đi một mình.. cứ gọi là buôns....
    Và bây giờ mình cũng đang chờ một thành viên nhí của gia đình mình, cháu gái hay zai nhi?? cháu mới được gần sáu tháng trong bụng mẹ..Bắt j đợi lâu ơi là lâu..
    và làm j thấy muốn có em bé ghê gứm....
    .........làm j nhặng hết cả đít lên ấy nhỉ....
    Phải công nhận một điều mà ai cũng công nhận: càng nhớn cảm nhận về thời gian xót xa hơn.. thảng qua thảng lại, quay đi quay lại thấy mình cứ có cảm giác thế nào ấy...chênh vênh qua ngày tháng.. em chờ ai?
    Chờ....
    Có ebe thì thế nào nhỉ??? Có lẽ bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn một lần làm mẹ nhỉ..
    hay chỉ là mong ước của một người chưa trưởng thành toàn diện? hế....làm mẹ, phải chuẩn bị biết bao điều cho rieng mình và cho em bé. về tinh thần về vật chất,.. và trăm thứ bà rằn phải đương đầu hix
    Lại phải chờ thôi...
    Hết một ngày đầu tiên của tháng 10....
    ở ngoài Bắc là mùa thu nhỉ. thấy ai cũng than, có lẽ mùa Thu làm ng ta trở nên lãng mạn hơn nhỉ?tại sao zậy???
    Rieng tôi. cái tháng 10 cũng như tháng 9, nó lại là một tháng của sự chờ đợi... rất nhiều lần muốn nhắn tin cho anh, muốn nghe thấy cái giọng nói ấy, nhưng thôi, nói chuyện j? hay quanh đi quẩn lại vài chuyện rồi cũng bắt đầu từ tôi, tôi lại ầm ĩ lên, hay gào rú nhỉ?... chắc phải nói là lèm bèm, nhập nhèm cho nó vuông...sẽ lại là bế tắc. lại đa nghi, lại nóng tính. lại làm cho chính mình bị tổn thương hơn bao gờ hết.. fk?
    Ôi tình yêu!!!!!!
    Thật sự nhiều khi muốn lấy chồng quách cho xong, cho quên đi cái thời gian như thế này, rất nhiều lần tôi tự hỏi có nên lấy người mình không yêu không??.... nó chỉ làm đau đầu thêm, gút lại là kô nên nhẩy từ vũng bùn này sang vũng bùn khác hế...
    Hết ngày 01/10 rồi.. hết thật rồi.....và tôi vẫn nhớ anh
    Tôi đang cho tôi chờ...chỉ trong 4 tháng thôi. nó sẽ kết thúc.....
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Người nhớn nói cấm sai. hế.
    Dở.. mình là ng hay cười. sợ lắm cái sự đa tình nhá hế

Chia sẻ trang này