1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với đợi chờ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoicohuong, 01/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày gặp bạn hiền quá. Dạo này tòan chạy đâu đâu ấy chả sang bên TB-TY spem với tớ giề cả. Bỏ làm ra HN chơi với bạn đê, ở trong đới mãi chán nại nghĩ nhiều thì chít đới
    Dưng mờ mình cũng đang trong thời gian ẩm ẩm ương ương như bạn mất ồi. Chả hiểu sẽ đi đến đâu nhưng đang cố gắng sau 1time nữa gặp lại sẽ ko còn cảm thấy xót xa nữa
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mâu thuẫn giữa tôi và anh còn j nữa nhỉ?
    Việc này là việc tế nhị, tôi nghĩ vậy nó tùy theo quan điểm sống và sự từng trải của mỗi người
    Tình yêu có nên dừng chỉ là cái nắm tay?
    Tôi là con gái,và từ khi lớn lên rồi trưởng thành rồi già đi như bây giờ những chuyện như thế đã tránh né không nói đến rất nhiều lần, có chăng đó là những vụ đùa cợt nhau, rồi cười hớ hớ, hay chỉ là việc tuyên truyền xã hội mà đôi lần tôi đã tham gia????
    Còn trên thực tế, tôi là một ng hay mơ mộng còn anh, anh sống thực tế tới gai người, anh từng trải hơn tôi rất nhiều, anh lớn hơn tôi về mọi mặt, từ cách suy nghĩ, hành động và cả phần con người trong anh?Chính vì thế tôi luôn tự hỏi mình đang yêu một người có được gọi là Sở Khanh không nhỉ??
    Tình yêu có được dừng ở cái nắm tay không??
    Với tôi, cái j cũng là mới mẻ, ngay cả một cái siết tay thật chặt, hay chỉ đơn giản là việc anh nắm tay tôi kéo đi lê lết? nó rất mới mẻ với lão bà bà như tôi.. nhưng tình yêu của tôi, tôi chỉ mong nó dừng lại ở đó. Một cái nắm tay khi cần?Tôi sợ, tôi suy nghĩ?
    Còn anh thì sao, anh không muốn tình yêu dừng lại ở đó (dấu hiệu của một chàng chai mang họ sở tên Khanhh nhỉ) hế?cái phản ứng đầy bản năng của tôi, đó là việc bình thường như cân đường hộp sữa, tôi mắng anh, tôi nói anh nhiều điều, nói về quan niệm của tôi, về cáchh tôi nhìn về chuyện đó ntn, tôi nói anh là dê cụ?mệt mỏi, và bắt đầu suy nghĩ..
    Liệu mình có đang yêu một ng sở khanh hay không?
    Tôi nghĩ mình không sai lầm khi quyết tâm bảo vệ luận án tới khi tốt nghiệp ra trường, tôi nghĩ tôi không sai j hết, có sai ở đây là sự khác nhau giữa tôi và anh, giữa con trai hay con gái, giữa sự trải ngiệm không đồng đều, giữa thực tế khô khốc và mơ mộng ngớ ngẩn?
    Vậy đấy, các câu chuyện sau khi phụ nam và phụ nữ đã có j với nhau, phụ nam sẽ dễ quay đi mà bước tiếp hơn phụ nữ.. nói cách khác là phụ nữ sẽ thiệt thòi khi quan hệ trước hôn nhân, suy nghĩ của tôi từa tựa như vậy?và tôi chỉ muốn dừng lại ở đó?
    Bắt đầu từ đó, tôi thấy mình mệt mỏi, cho dù mọi chuyện đã dừng lại ở cái nắm tay như tôi muốn nhưng tôi nản, thất vọng, giá như anh không vậy thì có lẽ tôi đã thấy mình may mắn hơn. Cái j cũng đẹp trừ sự thật mỏng manh.
    Anh bảo tôi ngố, chẳng b j về yêu đương, anh bảo tôi mua sách về đọc.. từa tựa như khi yêu cần làm rì?? Đùa nhỉ ???Đùa cứ như thật, thật cứ như giả hế?
    Đúng ra là không có j..
    Vì chuyện này tôi cũng quên đi những j tôi nghĩ mình đang có.
    Tôi quên đi nhiều việc đã xảy ra giữa tôi và anh..
    Quên đi chuyện anh cõng tôi, một con voi còi ngớ ngẩn???
    Quên đi bông hoa sen ăn trộm được ?.
    Quên đi những lần bạn anh vào, anh bắt tôi ra nói chuyện như đúng rồi?
    Quên đi chuyện anh bảo tôi ra nhà, để làm j nhỉ? Tôi thấy chảng để làm j cả ?
    Quên đi việc tôi đã khóc như trẻ con trước mặt anh.. quên đi cái mặt được gọi là mặt thớt ấy.. Quên đi việc sao em để lắm râu ria kèm theo thế? Sao không cắt bớt đi, nếu anh cũng là râu em cũng cắt đi.. vâng, tôi đã cắt anh ra khỏi cs của tôi, cứ như chưa bao giờ xuất hiện ấy .. ôi giời ơi?.
    Quên đi sạch sẽ, chỉ còn sự nghi ngờ (or đúng), tất cả đã qua rồi nhỉ .
    Nhưng tôi bị cuốn hút bởi anh?khộ? sao dân công trình đáng ghét vậy nhỉ hế?
    Vật vã, học quên?
    Mà viêm cơ liên sườn là sao nhỉ?.. đau kinh
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Được đới hế.. để note lại nếu có dịp ra đó thì ll. dưng hình như tớ vô duyên với HN :D
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cái lưng vẫn đâu, của đáng tội, uống hai ngày thuốc mà giảm không đáng kể.
    Ở nhà, lại nghĩ vớ vẩn, lại muốn nt, lại lèm ba lèm bèm? buồns vì bệnh nhiều nhưng còn vì nhiều thứ nữa?
    Chờ hết ngày mai rồi lại tái khám nữa ~_~?.
    ?????..Và anh vẫn ám ảnh tôi.
    Tôi nhớ cái ngày mẹ gọi anh vào nói chuyện, mẹ không thix anh?
    Cái ngày bố tôi gọi anh vào nói chuyện, mấy lần nhỉ? Hai lần hix hix.. Bố cũng vậy..
    Bố mẹ can?. Nói về anh đủ điều.. Tôi không cãi, không làm j hết, chỉ hỏi anh?. Và thắc mắc sao bố mẹ nghĩ thế nhỉ.. Nhưng.. người lớn luôn đúng và luôn muốn tốt cho con mình?
    Chỉ có thế thôi? tôi không cãi.. nhưng tôi vẫn bị anh thu hút,
    Nó tích tụ lại làm tôi lại suy nghĩ thêm, từ cái nọ lộn xộn sang cái kia, từ cái này lại nhẩy sang cái khác. Đơn giản là thế?.
    Tôi không đủ sức tin..... Dấu hiệu báo bão nhỉ hix hix?
    Cũng qua rồi... Chia tay rồi sao tôi lại vẫn nghĩ tới anh nhỉ..
    Tôi vẫn nhớ anh, cái kiểu anh chê tôi...
    Tôi vẫn nhớ anh?. Nhớ cả cai mùi thuốc esse.. nhớ cái thắc mắc sao em khong bắt anh ngừng hút thuốc??..
    Nhớ anh lắm huuuu.. nhớ cả viec anh nói chuyện như quát?
    Nhớ .. mà chẳng làm j cả. Chia tay, rồi nỗi nhớ sẽ phôi pha theo thời gian..
    Chờ đợi cái nỗi nhớ biến mất khỏi tim, chờ đợi một cuộc hẹn kinh hoàng.. cứ sống và chờ đợi?
    Cố gắng lên nào.. mai hết đau lưng là lại tươi ngay hế
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    1 Bài tập lớn : quản lý dự án
    1 Bài tập vừa: thương vụ
    Hạn chót. 15/10
    Vầng.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hết tháng 10.. và tình hình là còn hơn một tháng nữa là hoc xong..
    Liệu tôi có đang chờ đợi một cái j quá viển vông hay không nhỉ?
    Ngày tháng trôi qua, tôi lại càng thấy mình ngốc quá, tôi đợi j sau từng ấy chuyên đã rõ ráng.
    Nhưng tôi vẫn nhớ anh.
    Đêm qua tôi mơ thấy anh.
    Tôi vẫn nghĩ về anh,
    Một con ngốc... huuu
    Hoc hành và sắp phải thi cử, mọi chuyện làm đau cả đầu. và phải tìm mọi cách để không nghĩ tới một ng không đáng phải nghĩ. ....
    Làm j đây nhỉ??
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có nên tìm cách quên bằng cách nhớ một người khác không nhỉ???
    Chỉ sợ rơi từ cái hố này lại sang cái hố khác....
    Chỉ sợ vậy thôi..
    Nhưng bức bối quá.. :((
    Nếu ta bắt đầu lại công cuộc à ơi với một ng.. liệu ta có sai lầm không nhỉ? liệu ta có quên được Anh kô????
    :(( =((...
    Liệu???..........
    Cố nên quên một ng = cách nhớ một ng khác không????
    Ta đang nhớ anh nhiều!!!!!!!!!!!!
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh là đồ lừa đảo..
    Cho nên.. cứ lặng lẽ chờ đợi và lăng lẽ gặm nhấm nỗi đau huuu
    Không b bao giò tôi mới quên được anh..
    Sợ.. một nỗi sợ mang tên Đờn Ông oa o a oa
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đã quen nhưng ngày không anh trong cuộc sống, và em gặp lại nhưng người em không gặp trong những năm gần đây. em đi hoc cái thứ tiếng khó nhằn, j nhỉ ohyô gozaimátu,,, nhưng em biet,, cái cảm xúc mà em đang và đã có về anh.. đã vơi đi rất nhiều... em hâạnanh khi anh đã lam em mù mờ về tình cảm đáng thương của em..
    Cũng như thế. em lại bắt đầu làm quen với cái cảm xúc bị lừa dối.. và lại xuất hiêện người mới.. cho dù là ai, làm j. có cố gắng quên đi.. anh vẫn luôn xuất hiện trong những cau chuyện của em..
    Biết bao giò.. cái ngày đó se đến?? cái ngày em sẽ lại vui vẻ nói chuyện về anh như một kĩ niệm đáng nhớ trong suốt quãng đời chenh vênh của em
    Ừ. khi yeu một ng duoc gọi là Sở Khanh.. khi em chông chênh về một ng như vậy...
    Nhưng kô sao....
    không sao???
    Tất cả là kô sao....
    ừ...
    không sao cả..... he he...
    Ừ thì anh có vơ rồi.. ừ thì anh vân nói lời yêu em.. ừ thì em vẫn mù quáng tin.. ừ thì em ngốc....
    ừ.. thì nó chỉ là tình yêu bỗng nhiên ngang qua đời anh.. có giống như chuyện qua đường hay một phút xao lòng của anh nhỉ??
    Đối với em. nó nguyên vẹn và chân kô giả he he..
    ừ.. em nhớ anh..
    .....................................................................
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình phải cảm ơn rất nhiều người đã giúp mình..
    rất nhiều thứ mình ko nhìn dc sờ được.. nhưng mình lại đang sống vì những thứ đó..
    Cảm ơn. Bans.... :)..
    cảm ơn những lần bạn đưa mình đi ăn kem.. cảm ơn những lời mắng chửi.. cảm ơn những cau chuyện qua đien thoai nói hoài ko hết. cảm ơn..
    Tình yêu. bay rồi...
    Niềm tin cũng vậy.. chẳng biết bay đi đâu nhỉ?? thiên đường hay địa ngục ???
    Coi như số phận và duyên nợ, bắt mình trả nợ đời ở kiếp truoc đi.. thaks ......
    Có lẽ mình đang trả cái nợ tiền kiếp.........
    Nợ tình..........

Chia sẻ trang này