1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với em gái lớp bên cạnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 12/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Làm quen với em gái lớp bên cạnh

    Tình hình là cái này quá quen thuộc với các bác không gà rồi.
    Em gà nên cho em hỏi...
    Em tia thấy 1 cô bé học lớp bên cạnh, cùng chuyên ngành, dưới 1 khóa.
    Học cùng buổi sáng với em.
    Giờ nghỉ giải lao em ngó sang lớp đó thấy thỉnh thoảng cô bé có đi ra ngoài chơi nhưng lúc nào cũng đi cùng 1 em khác.
    Chỉ em cách làm quen với cô bé này mới...
  2. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào trong lớp em ấy mà ngồi cạnh, sợ quái gì đứa nào
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà em ý cho ngồi cạnh
    xung quanh còn bao nhiu bạn bè nữa
    chả chạy mất dép chả hỉu thằng lạ hoắc lạ hươ nào nhảy vào khéo tưởng định làm trò gì lưu manh ý chứ
    Cái kỉu làm quen thế nì vẫn thấy cách của anh HKGH hay nhất
    tìm topic ý đọc thử xem sao nhớ
  4. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mượn sách.

  5. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ vô tư mà hỏi thăm này nọ, tìm cái j hay hay àm hỏi ấy. Rồi ráng móc nối sao có được số điện thoại của em ấy, phải chính em í cho cơ, có như vậy em ấy mới nhớ bạn là thằng ku nào.
    Mình nhớ có lần như thế này, cũng vui lắm.
    Mình đi lại đứng gần em nó, mở điện thoại ra coi coi. Một lát sau rồi nói:
    Xin lỗi làm phiền bạn một chút. Bạn vui lòng nhá thử vào máy mình nhé!!! chẳng biết thế nào mà tự nhiên điện thoại mình ko nhận được cuộc gọi. Mình đang đợi........... blast balst
    ( Lúc đó mặt mình ngu ta nói, ngu kinh!!! theo mình thấy mấy em nó luôn có cảm tình với trai thật thà, đáng yêu) hihi
    Thế là có số em í!!
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chiến đi cu, cứ xán vào đề là ngon ngay, tới nước roài đó
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    kiểu này phải áp dụng chiến thuật " ánh nhìn khó hiểu"
    nhìn lướt đến khi 4mắt chạm nhau - dừng 1 chút rồi thản nhiên làm tiếp việc của mình
    phải tạo cảm giác khi em bắt gặp mình nhìn em - mình có vẻ gì đó đăm chiêu, hơi khó hiểu 1 tý
    đừng nhìn đểu em ý là được
    bác cứ nhìn em nó kiểu gì em nó cũng biết - con gái có mắt hay sao ý
    em thấy trên giảng đường - cứ soi thế tầm 1 tuần là có thể bắt chuyện bt- thậm chí rất tự nhiên
    chống chỉ đinh : mặt bác gian quá - em nó gọi người đánh cho è cổ
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    kiểu này duyệt đấy , thử đi chủ thớt ơi , nhưng mà lấy đc số rồi thì đừng có nháy máy spam nhá , lúc đầu thì cứ nt thoai đừng có mà gọi
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ý lúc nào cũng đi với cả hội bạn. Lúc đi một mình có lẽ chỉ là lúc trên đường về.
    Hôm nay em đã bám theo bí mật theo dõi. Em gái mới mua xe máy, đem vào đăng kí, thế là em về vì muộn mất -> chưa biết nhà, nhưng có thể khẳng định là người Hà Nội.
    Em nghĩ cách tốt nhất là làm thế nào đó có được nick rồi thì làm quen qua mạng.
    Ai có thể vạch cho em 1 cái kịch bản nào đó khả thi không ạ?
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    lớp dưới lại cùng chuyên ngành...thì có 1 cách.
    Bác vào lớp ấy học, ai hỏi thì bảo học lại, theo dõi xem em ấy hay đi cùng đứa nào trong lớp, mon men làm quen...rồi cứ thế...
    Ngòai ra nên tìm các nguồn thông tin khác nữa...sđt, yahoo, blog...v.v.

Chia sẻ trang này