1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bluesunflower, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta hien lanh, Thao mai nhu the ma co lai xui nguoi ta di danh nhau bao gio. Da man qua
    LýThông
  2. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy hôm không lên mạng thui mà đã có các vị có nhiều ý kiến quá Lý Thông làm gì mà ghê thế, không cho vào club 80F à? Không vấn đề, sẽ làm theo đa số, hehe, twcs là cứ alasô Hì, thế mới biết trong 80F có người không friendly nhá
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    hèn gì thằng cha ăn nhầm dây vào trong đó lâu quá. Ai trong đó nhắn giúp thằng ăn nhầm dây về HN gấp vợ sắp để , bồ nhí đang kêu khóc nhé.
    Nobody wants tobe lonely..
    Why don't you let me love you?
    Gorgeous-man in 1980s
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thảo mai thì cứ ngồi cắn móng tay dưới gốc cây mà đợi nhá.
    Mún làm quen mà cứ dứ dứ cứ làm như là TK or TV ấy :((
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    cái ong ấy đi chơi suốt,80sg rủ đi còn khó nữa là

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chú Andrey lại lẳng lơ roài. Hết lẳng lơ đất Bắc lại chạy vào Nam lẳng lơ tiếp.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh andrei đi vi hành mà.
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bi chừ thêm ông trai hà nội dễ thương đã bị dụ nữa

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà quen Linus thì rồi đúng không? Hôm trước thì anh không đoán ra em là ai, nhưng giờ thì anh biết rồi. Nhưng nếu em khong tự nói ra thì không có quà cho em đâu, hehhe, chơi khó quá, tự khai tên đi, mọi người còn làm quen, hôm nào đại hội đảo chính 1980 em đến đi nhé, hôm đó em bỏ phiếu cho anh luôn, ý kiến của anh để trong topic bầu cử rồi đó. Em biết ai tên là Tùng không, hahaha...
    Do it yourshelf
  10. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Linux chơi khó quá đấy!
    Biết làm thế nào nhỉ? Không nói cho anh đâu. Vẫn lí do như em đã bảo thôi, nhưng mà về thì vẫn phải mang quà cho em không em sẽ đòi...người khác chia qùa đó thì chắc anh sót lắm nhỉ
    Mà anh bảo đoán ra blusunflower là ai rồi à? Thật không đấy hay là bảo vậy để dụ dỗ em nói ra? Anh toàn "mẹ mìn" như thế mà, nhỉ

Chia sẻ trang này