1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen với!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bluesunflower, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    bluesunflower ah`, thử tham gia 1 lần offline xem sao, cũng vui ra phết, quảng cáo cho 80F đó
    thử 1lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà..........

    love is cure-all
  2. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Hôm nay Hà Nội mưa! Mưa làm cho blue nhớ đến khung cửa sổ của lớp học, nơi trông ra một cái hồ tuyệt đẹp của Hà Nội. Cái hồ đó ngày nắng thì rực rỡ đến chói chang, ngày mưa thì buồn đến nẫu ruột. Ấy thế mà blue thích nhất là ngắm mưa từ khung cửa sổ ấy đấy. Hôm nay Hà Nội cũng mưa, không phải là những cơn mưa rào mà lại là mưa phùn chứ! Cái mưa cưa rả rích từ sáng, mưa không đủ làm ướt nhẹp người nhưng cái mưa đó lại làm blue buồn và nhớ bạn bè vô cùng. Sao mà thấy thèm cái cảm giác được ngày ngày đến lớp để được vui đùa cùng bạn bè đến thế nhỉ!!!!!!!!!! Thèm được nghe cái câu " cười đi mày, nhìn mày cười tao thấy vui" Ít ra khi đó cũng cảm nhận rất rõ được những tình cảm mà bạn bè dành cho mình chứ không như bây giờ, đến lớp mà cứ dật dà dật dờ, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì là thú vị cả
    To Sarang_uk : Cảm ơn mày nhiều nhá
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm chứ, những ngày buồn một mình lang thang, đi từ sáng đến chiều, tối về nhà, chẳng biết là tại sao mình lại đi nữa. Mà cũng lạ thật, càng đi lại càng buồn, càng nhớ. Đôi khi, những kỷ niệm ngày xưa cứ gợi về vào những lúc mà mình không muốn nhớ, muốn quên mà chẳng được.
    Nhưng sao lạ thế, đầu tiên là làm quen, bây giờ lại thấy tâm sự thế này.
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Làm quen ừ thì cũng dễ dàng thôi, những cái buổi đầu tiên, dù có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng quen.
    ấn tượng ban đầu là khá quan trọng đấy chứ.
    HN trời đang mừa phùn ! gió và một chút mưa cho ta cảm giác thật thoải mái.
    I Gonna Fly away
  5. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em
    lặng lẽ - bình yên
    Muôn vì sao lung linh
    tỏa sáng
    Hoa xuân đang hé nở
    vui cùng em
    Và ta chúc
    Ước mơ em bay cao
    xanh ngắt giữa bầu trời
    hạnh phúc !

    i believe in Karma what u give is what u get return![/red]
  6. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi la bạn hiền !
    Nếu co ước muôn trong cuộc đời này hãy nhớưoc muốn cho thơì gian trở lại ........
    i believe in Karma what u give is what u get return![/red]
  7. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ làm quen chỉ để làm quen vậy thôi sao? Kết bạn cũng là để tâm sự và chia sẻ mà, phải không??? Niềm hạnh phúc lớn nhất là được mọi người quan tâm và yêu thương, được có người chia sẻ những tâm sự buồn vui mà
    Vậy nên blue làm quen mà rồi lại tâm sự thì đâu có gì khó hiểu đâu
    [blue]Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm, sớm nay em lặng ngắm vệt nắg cuối thềm.
    Tình yêu rất nhẹ nhàng, tình yêu rất trong, dòng sông lắng đọng dần sông rất trong, chuyện xưa đã phai tàn rồi cũng lãng quên, tình yêu vẫn vô hình sống với em....[/blue]

Chia sẻ trang này