1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Radio số

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi lehoaithanh, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Làm Radio số

    Mình muốn làm radio mà chỉnh đài bằng cách nhấn nút chứ không phải vặn vặn như hồi xưa?Làm cái này ở vn có khả năng không?
    Ai biết gì thì chỉ dùm nghen!
  2. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Tôi mua một con của Tàu có 30.000 VNĐ, cả tai nghe lẫn pin bắt FM cực nét.
    Cái này rất đơn giản cậu có thể tham khảo mạch điện của các Radio catset loại mới, căn bản là linh kiện thay đổi điện trở khi điện áp tác động khác nhau -> tần số cộng hưởng thay đổi -> dò sóng
  3. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    ================
    Lời khuyên!
    lehoaithanh nên tập trung sức lực để nghiên cứu và làm thành công 1 cái gì đó cụ thể, thật cụ thể và bình dị thôi, đừng mơ mộng hão huyền nhiều quá.
    Ví dụ như cậu hãy tập làm 1 cái ampli thật tốt, thế thôi, mà làm được đã là cả một vấn đề vô cùng phức tạp rồi.
    Hãy lấy một chuẩn mực nào đó. Ví dụ như một cái ampli second-hand nội địa có giá khoảng hơn triệu của Nhật để làm tham chiếu xem mình làm hay được tới bao nhieu % của nó. Sau đó cậu tìm cách vượt qua nó. Lại chọn một chuẩn khác cao hơn, hay hơn để vượt tiếp.... từng bước, cậu sẽ đi được rất xa, vượt lên chính mình và tiến bộ rất nhiều.
    Tôi thấy cậu ham tìm hiểu là rất quý, nhưng, trên cuộc đời này cần phải có đầu óc thực tế. Lại phải có tính mục tiêu trong mọi hành động. Không có tính mục tiêu, không bao giờ cậu đi tới đích cả. Niềm đam mê chỉ là động lực cho chuyển động. Nhưng, nếu không có tính định hướng, chuyển động dó sẽ thành chuyển động Brao-nơ mất thôi!!!
    Tôi thấy cậu đọc sách nhiều, nhưng chưa ngấm được bao nhiêu. Cơ thể yếu, ăn nhiều của ngon vật là chỉ làm cho bộ máy tiêu hoá thêm rối loạn và mệt mỏi mà thôi. Đọc sách và chọn vấn đề nghiên cứu nên chọn lọc. Đừng lấy sách vở ra làm chuẩn mực cho mọi vấn đề. Tôi xin nói với cậu, hầu hết các "nhà viết sách", viết những quyển dạy làm ampli mà cậu đọc đó - đều chưa bao giờ hoặc không bao giờ lắp được 1 cái ampli cho ra hồn đâu.
    Theo tôi, cậu có thể đặt vấn đề lắp 1 cái ampli transistor hay nhất trong tầm chi phí linh kiện không quá 500.000 đồng. Cậu thử mà xem, không dễ đâu nhưng rất thú vị.
    Quên nhanh cái ý định làm radio dò sóng bằng varicap đi. Chả có ích gì cậu ạ. Nếu để thoả mãn trí tò mò thì còn có nhiều điều khác hấp dẫn hơn nhiều.
    Vài dòng tâm sự , nếu có gì quá lời mong cậu đừng để bụng!
  4. ladieskiller

    ladieskiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hay qua''!
  5. ketanghinh

    ketanghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thấy thì bác Audiophile khoái thực hành hơn lý thuyết, tui thì nghĩ rằng lý thuyết và thực hành phải đi đôi, không nên xem nặng bên nào cả. Lúc trước tui có đọc ở đâu lâu quá quên roài, câu ví von rất hay của ai đó tui cũng chẳng nhớ nữa, đại khái như vầy :
    Lý thuyết hỗ trợ cho thực hành, có thực hành mới thấy giá trị của lý thuyết. Người có lý thuyết mà không có thực hành ví như người sáng mắt đi trong đêm tối (trong bóng đêm có khi họ còn thấy được mờ mờ ảo ảo), còn người chỉ có thực hành mà không có lý thuyết thì ví như người mù đi giữa ban ngày. (suốt cả đời của họ chỉ sống trong tăm tối, không bao giờ thấy được ánh sáng dù là mờ mờ ảo ảo).
    Có điều gì không phải mong bác bỏ qua cho !!!
  6. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là chán "bà nội" luôn!Hết bác Kehanhhuong rồi tới Audiophile.Tui đã nói là làm 1cái ampli rồi các bác vĩ đại của tui ơi!
  7. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Ketanghinh quá siêu!Nói chung ,Audiophile không thấy được quan hệ biện chứng giữa lý thuyết và thực tiễn.Bác ta có cái nhìn siêu hình,nhìn đâu cũng chỉ thấy 1 mặt,cứ như các lão thầy bói xem voi,cứ sờ soạng trong đêm u tối mà láo láo .Cảm ơn khoa học đã giải phóng ta ra khỏi "Đêm trường trung cổ".Cảm ơn Cô-pec-nic và các nhà khoa học vĩ đại!Họ đã cật lực lao động đem lại bao điều kì diệu chứ không nằm mơ rồi viết sách như nhiều người nghĩ
    Càng ngày tui càng thấm thía câu nói của tui "Đây là thời đại của Transistor ,làm sao người ta tung hết các tuyệt chiêu?"
  8. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Htthanh làm ơn chỉ dùm cái hiệu Radio đó đi!Còn cái sơ đồ kiếm ở đâu?
  9. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    ==========
    Chân thành cám ơn Các Bác LeHoaiThanh và KeTangHinh
    Em xin lỗi các Bác vì đã quá hồ đồ, nói ra những điều không phải, mong các Bác bỏ quá cho em. Cảm ơn 2 Bác đã chỉ cho em sự cần thiết của lý thuyết và sách vở, giúp em có được cái nhìn của người sáng mắt.
    Chúc 2 Bác sớm có những công trình khoa học, những tác phẩm sách vở lý thuyết để đời.
    Mong Việt Nam có nhiều người biết nghĩ như 2 Bác để nền kinh tế chúng ta mau chóng chấn hưng.
    Đa tạ, đa tạ!!!
    .
  10. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Bác Audiophile ơi!Tui đã làm 1 cái ampli rồi và làm 1 số thí nghiệm rồi!Tui và ketanghinh rất chán bác đó!Bác chả hiểu ai cả!Đó là do cái nhìn siêu hình của bác.Tụi tui không phải là cái gì cũng tin và dĩ nhiên cũng không phải là không tin bất cứ cái gì.Tụi tui tin những cái gì phải tin,tin cái sự thật.Tụi tui vừa có lý thuyết vừa có thực hành chứ không phải lý thuyết thuần hay thực hành thuần tuý.Tụi tui đứng 2 chân chứ không đứng chỉ 1 chân trái hay chân phải như bác nghĩ đâu.
    Tui thì nhiều lúc cũng chả buồn phiền bác làm gì vì bác có học 1 tí lý thuyết gì đâu mà cãi.

Chia sẻ trang này