1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ri` khi ra trường đây?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi newagevn, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hi, ra trường, đầu tiên là xem lại trong hành trang của mình có cái gì rùi, tất cả đang bắt đầu mà bạn, kiếm cho mình một chỗ đứng phù hợp trong cuộc đời. Không dễ nhưng không khó. Truoc het, phải biết mình cần gì, mình muốn gì đã.
    Nhung truoc het, minh nghia ban phai thoat ra khoi tam trang bi quan, nghi minh yeu kem.
    Mình chia sẻ câu chuyện của mình nhé. Minh học SP, ước mơ la làm cô giáo (nghề cao quý :D)> nhưng chua ra trường, mới đi thực tập đã vỡ mộng rùi vì nghề GV ko đẹp như mình tưởng (các cô bon chen chết đi được). Tiếp tục, muốn xin được việc phải có 50 triệu (mà còn chưa chắc). Mình đành bỏ nghề và lập tức đi tìm việc khác, cũng hoang mang và buồn lắm. Cũng làm thử vài chỗ, thích hay ko thích mình đều cố gắng hết sức và tích luỹ mọi kĩ năng có thể. Và cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ khá phù hợp , thế là nộp CV vào, thi tuyển tùm lum mãi thì vào được (tự hào một phút) và bây giờ thì ok rùi.
    Thế nhé, chúc mạnh mẽ và may mắn nhé
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    học may, học nấu ăn, kiếm xiền, ăn chơi nhảy múa, là một bà mẹ funny
  3. Summer_night

    Summer_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải nghĩ, nếu bạn tự lập từ bé thì mọi chuyện chỉ vương vấn chút thôi: một cảm giác như giã biệt tuổi trẻ, một lưu luyến chia tay bạn bè. Thế thôi. Bình thường, cuộc sống như cơn lốc, chẳng kịp ngoảnh lại phía sau. Vừa học vừa làm thêm. Nhiều lúc nghĩ, đâu kiếm sống được thì đấy là nghề.
  4. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    có 3 thứ bạn o bao giờ có thể lấy lại:thời gian,lời nói,cơ hội.3 cái này sẽ quyết định bạn làm nghề gì
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Không phải ta quyết định làm nghề gì mà công việc quyết định chúng ta. Chẳng mấy ai bây giờ ra trường có thể kiếm ngay được việc phù hợp với nghề mơ ước đã học ngoại trừ con ông cháu cha hay cực giỏi để người ta đón mời từ lúc còn sắp tốt nghiệp. Mọi người chỉ có thể cố gắng hết sức với công việc nào đó mà mình tìm được mà thôi. Ôi thật là chẳng đơn giản tí nào đối với sinh viên mới ra trường tìm được 1 việc làm nào tạm ổn và lương lậu tử tế. Mấy cái việc làm part time hay linh tinh thời sinh viên k thể giúp ta sống theo nhưng gì chúng ta muốn. Ôi thật là đau đầu và k dễ dàng đối với 1 người k thực sự bươn chải từ sớm
  6. bukchong

    bukchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sau 4, 5 năm ăn học trong nhà trường với những kiến thức mà bạn đã học dc ở trường khi ra ngoài xã hội thì sẽ rất ngỡ ngàng trc những gì mình học. Bạn hãy tin vào những kiến thức của mình tích luỹ dc cộng với những hoài bão của tuổi trẻ, mình tin bạn sẽ làm tốt công việc của mình. Trường đời là một trường học lớn mà ta học cả đời người cũng ko thể hết dc ----> Chúc bạn thành công trên con đường mình lựa chọn
    Thân
  7. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì giống mình, đi thực tập, mang danh nghĩa, muốn lắm, muốn đàng hoàng nghiêm chỉnh lắm,nhưng mà hok có cơ hội, rồi lấy gì làm kinh nghiệm cho việc ra trường đây. Cũng đoán biết được sự khác biệt giữa học đã được gì và sẽ làm gì, tự dưng thấy sợ...
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Dưới 30 tuổi, đi làm đừng nghĩ về tiền nhiều quá.
  9. bukchong

    bukchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ko có giề phải sợ bạn à. Mình ko học bất cứ trường đại học nào nhưng cũng cảm thấy yêu thích công việc hiêngiờ mình đang làm. Nói chung khi ra trường bạn phải có niềm đam mê với ngành nghè mình đã lựa chọn. Biết là sẽ vô cùng khó khăn nhưng gian khổ sẽ qua và thành công sẽ đên với những ai biết cách tin tưởng vào khả năng của mình, biết nắm bắt thời cơ,...
  10. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thì mình có nản chi đau chứ, ai mà chuẩn bị ra trường chẳng háo hức. Từ nay sẽ không còn là những sáng ngủ tới 10h vì tối qua thức tận tới 2 h chỉ để tán phét hay kể chuyện ma rùi rú lên cười sằng sặc. Sẽ không còn những ngày với gói cafe 1000 đồng cho khỏi buồn ngủ vi` ngày mai thi rùi. Thay vaò đó là những suy nghĩ về công việc, về sự ổn định và cả những phấn đấu hết mình để có 1 tương lai tốt đẹp với cả những thất vọng và ca những hi vọng ước mơ bớt cao xa viển vông hơn trước.
    Cuộc sống bên ngoài vẫn không ngừng trôi, và nếu như cứ ngồi đó mà lo lắng mà băn khoăn thì....

Chia sẻ trang này