1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao anh có thể sống khi thiếu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RongAnh, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh có thể sống khi thiếu em?

    Em yêu dấu, đến giờ phút này anh vẫn không thể tin rằng em đã chết, em đã bỏ anh vĩnh viễn. Trở lại căn nhà của vợ chồng mình, anh vẫn như đang nghe tiếng em cười, tiếng em nói....Mỗi đồ vật là một kỷ niệm của vợ chồng mình. Giờ đây hằng đêm, anh không thể nào chợp mắt, anh lang thang trong chính căn nhà của mình, nhớ em đến điên cuồng. Thắp một nén hương cho em và anh ngồi đây viết những dòng này để tự hỏi, làm sao anh có thể sống thiếu em đây?
  2. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi một lời chia sẻ đến RongAnh, dù nỗi buồn của bạn thật khó ai có thể thấu hiểu và chia sẻ được.
    Nhưng ít nhất thì bạn cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc ở bên cô ấy phải không, cô ấy đã cho bạn những kỷ niệm đẹp. Hãy sống vì những điều đó, đã có ai nói với bạn như vậy chưa ?
    Đọc những dòng này của RongAnh tôi mới thấy nhiều nỗi buồn thật là vô lý và vô nghĩa quá, so với những gì mà anh bạn này đang phải chịu đựng - lạy giời nếu con nói oan cho người tốt - nếu anh ta đang nói thật chứ không phải tạo một nik mới và làm một phép thử cho vui. Nhưng mọi phép so sánh đều là khập khiễng.
  3. nuadem

    nuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống nốt những ngày tháng tươi đẹp thay cô ấy, làm thay những việc cô ấy muốn làm, đang làm và yêu thương những ai cô ấy từng yêu.
    Chúc bạn tìm lại được cân bằng trong cuộc sống.
  4. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần nữa, em biết không, anh sợ hãi vô cùng mỗi khi phải ở nhà, suốt 6 tháng qua anh đi khắp nơi, bạn bè , gia đình ai cũng cố làm anh không cảm thấy cô đơn nữa nhưng càng đến chơi với mọi người anh càng cảm thấy thiếu vắng em...8 năm yêu nhau, 2 năm, 1 tháng và 3 ngày làm vợ chồng...Anh không thể tin, em hiểu không? Không thể nào...
    Nhớ em biết bao....
  5. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh thật buồn cười khi mỗi đêm lại vào đây, viết cho em và cho chính anh.
    Tuần sau anh sẽ lại bắt đầu chuyến công tác xa nhà, xa tất cả...Anh sẽ mang em theo bên anh, mãi mãi và mãi mãi là như vậy. Hôm nay anh soạn Valise một mình, anh nhớ tất cả nhưng lời em vẫn dặn dò anh...Anh đang làm rồi đột nhiên anh không chịu nổi nữa! Làm sao đây?
  6. hoahongmautim

    hoahongmautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rồi ai cũng sẽ từ biệt thế giới này thôi, không sớm thì muộn. Và dĩ nhiên những người ở lại sẽ thương tiếc cho người đã ra đi vì họ không còn được gặp lại người đó nữa. Không ai mong muốn như vậy cả nhưng mà cái gì đến thì sẽ đến, chúng ta chỉ biết nhìn thôi chứ không biết làm gì hơn cả, bó tay. Và sau đó là khóc thương, là sự nhớ nhung, là sự hoài niệm, là sự đau khổ. Hãy cứ đau khổ, cứ thương nhớ nhưng xin đừng nói " nếu như " vì mọi chuyện đã xảy ra rồi và không thể, không thể quay ngược lại thời gian, và dĩ nhiên thời gian vẫn trôi...
  7. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, ngày mai anh lại tiếp tục rong ruổi nơi xứ người, xa tất cả để anh được tập trung làm việc và nghĩ đến em. Có ai đó nói rằng thời gian đang trôi, vâng có những việc ta không thể cưỡng lại được và sẽ phải như vậy. Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau, tuổi 18 cả hai đều tràn đầy mơ ước, bắt đầu những chuỗi ngày dài sống xa nhà, chúng mình sát bên nhau hơn, chia sẻ với nhau từng vui buồn và tình yêu đến tự nhiên như hơi thở vậy vì anh cần có em và em là của anh...Suốt 8 năm học nơi xứ người, có em luôn ở bên anh, có những lúc em phải đi làm để anh tiếp tục học...Bao hy sinh , gắn kết em vào với anh...Cuối cùng khi trở về , vui sướng với thành công của cả hai, anh với em cùng nhau xây dựng hạnh phúc...mình đã cùng nhau trải qua mọi khó khăn, từ những lúc tìm cả nhà không có đủ $10 đi chợ, đến khi trở về VN mình mua được nhà, mua được xe và giờ đây mua được bất cứ thứ gì mình mong ước thì anh lại mất em...Anh chỉ biết lao vào công việc, mỗi lần lĩnh lương nhìn số tiền mà ai cũng mơ ước ấy, anh tự hỏi để làm gì đây? Không còn có em ở bên...không còn gì cả....Anh nhớ em quá! Những phút cuối ở bên em, em nói với anh hãy dũng cảm, đừng gục ngã vì bố mẹ...Anh đã cố gắng, bây giờ mọi người đã lấy lại được cân bằng, còn anh mỗi ngày lại càng thấm thía nỗi mất mát này. Anh đã ôm chặt em cho đến khi em nhắm mắt và ra đi, em có hiểu được trái tim anh đau đớn biết nhường nào không? Em ơi, anh phải làm sao đây?
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thường không như ta mong muốn. Có những thứ đã ở trong tầm tay lại vuột mất, có những thứ khi ta có được thì không còn ý nghĩa gì với ta hết và người ta vẫn phải sống, vẫn phải phấn đấu dù gặp bao nhiêu bất hạnh và những điều không như ý trong cuộc đời mình.
    Bạn thân mến, chắc giờ đây tất cả những lời an ủi đều vô nghĩa, giờ đây trong tim bạn chỉ tràn đầy hình ảnh của cô ấy, tình yêu mà hai bạn trao cho nhau và tất cả mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì khi cô ấy mất đi.
    Giá như có thể cùng cô ấy đi đến cái thế giới mà cô ấy đang yên nghỉ để sưởi ấm cho cô ấy thì có lẽ bạn cũng sẵn sàng ra đi.Nhưng bạn phải sống thay cho cô ấy, làm thêm cả những phần việc cô ấy chưa làm xong, cười hộ cô ấy những nụ cười hạnh phúc, thực hiện hộ cô ấy những ước mơ chưa thành, sống những ngày có ích hộ cô ấy và còn biết bao điều bạn phải làm cho cô ấy, vì cô ấy và cho cả phần cô ấy nữa.
    Vậy bạn hãy sống, làm việc cùng với hình ảnh cô ấy bên cạnh, hãy mỉm cười vì cô ấy muốn bạn hạnh phúc và cô ấy mãi mãi chẳng bao giờ mất đi vì cô ấy sống mãi trong tim bạn, trong cuộc đời bạn.
    Tôi chỉ có thể nói với bạn thế thôi, vì tôi biết mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa.
    Mong bạn sớm bình tâm


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  9. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẻ cùng bạn nỗi đau mất đi người mình thương yêu.
    Dont tell me goodnight
  10. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, vậy là anh đã ổn định cuộc sống ở đây, bây giờ là 1h đêm, ở VN đang là buổi trưa.Anh lại không ngủ được, công việc quay cuồng, nỗi nhớ em da diết. Anh đi giữa không khí tưng bừng chào đón năm mới ở đây, cô đơn và trống vắng vô cùng. Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi vội trong đêm mà anh cảm thấy lạnh buốt lòng. Anh khao khát được ôm em trong tay, sưởi ấm cho em.

Chia sẻ trang này