1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao anh có thể sống khi thiếu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RongAnh, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, đêm qua anh đã thiếp đi trong ý nghĩ về em đang ở bên anh, sáng nay là ngày nghỉ của anh, anh chẳng biết làm gì ở đây cả. Hôm trước đi làm về, anh cứ tự nhủ là sắp Tết rồi, mua cái gì làm quà cho em đây, anh đứng tần ngần ở một tiệm quần áo phụ nữ và chợt nhớ ra rằng em không còn trên cõi đời này nữa. Anh quặn đau và quay đi, cố nuốt giọt nước mắt vào, em vẫn nói là đàn ông không nên khóc, còn anh thì không kìm được nữa, anh quay mặt vào cửa kính và cứ thế để cho nước mắt tuôn rơi.
    Ở đây, xa tất cả mọi người trong gia đình, anh không còn phải tỏ ra mạnh mẽ để cho bố mẹ được yên tâm nữa, anh lại là Rồng Anh của em, còn em vẫn luôn là Rồng Em của anh. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì anh mới có 28 tuổi mà đã goá vợ, anh muốn thét lên rằng anh không phải goá vợ, anh vẫn có em, vẫn cùng em trong mỗi hơi thở. Anh vẫn đeo nhẫn cưới của vợ chồng mình trên tay và chiếc nhẫn của em anh đeo vào chiếc dây chuyền trên ngực anh. Em vẫn luôn ở trong trái tim anh.
    Anh pha một ly cafe và ngồi nhìn xuống đường phố New York đang nhộn nhịp vào một ngày mới. Lại một ngày không có em!
  2. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Thành thật chia xẻ với bạn những mất mát mà bạn đang phải gánh chịu. Hy vọng bạn sớm vượt qua được những ngày tháng khó khăn này
  3. Dragon_Knight_new

    Dragon_Knight_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là chị ấy đã rất hạnh phúc và vẫn mãi sê hạnh phúc khi được ở trong trái tim anh. Thật sự cảm phục tình yêu của anh chị và cũng xin chia sẻ nỗi đau mất đi ngưòi mình thương yêu nhất cùng anh.
    Wherever you are, keep her in your heart. You ´ll never be alone.
    HH@
  4. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn đã chia sẻ vui buồn cùng với tôi ở đây cũng như những PM.
    Nhân dịp năm mới chúc mọi người hạnh phúc và may mắn.
    Bảo Long
  5. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh một năm mới luôn mạnh khoẻ vui vẻ và bớt ưu buồn.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  6. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh Rồng Anh ah, hẳn là anh đã đau lòng lắm khi chị ấy rời xa anh, nhưng em tin rằng tình yêu của chị ấy dành cho anh thì luôn ở bên anh.
    Em ko dám nói rằng mình hiểu được cảm giác của anh bây giờ nhưng em có thể nói rằng mình cảm nhận được phần nào sự đau đớn của anh bây giờ. Người rất quan trọng trong cuộc đời này đã rời xa em để lại cho em một sự trống vắng khủng khiếp, nhưng mà anh ah, với người đã ra đi thì điều cuối cùng mà ta có thể làm được cho họ là hãy để họ ra đi.
    Hẳn rằng chị ấy sẽ không mong rằng anh sẽ đau khổ như vậy đâu, hãy để tình yêu dành cho chị ấy vào nơi sâu kín nhất của trái tim và mỉm cười với cuộc sống, với mọi người, những người còn bên anh, em tin rằng đấy mới chính là điều mà Rồng Em của anh mong muốn.
    If you love someone, let them go!

    daica
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh không còn viết nữa... có phải tại mọi người.. hay tại.....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  8. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự hỏi có nên viết tiếp những dòng tâm sự của mình nữa không? Vì đôi lúc cảm thấy mình yếu đuối quá, nhưng nếu như cứ giữ ở trong lòng thì chắc sẽ vật vã mãi. Mấy hôm nay tiệc tùng liên miên, bên bạn bè thấy lòng ấm lại, nhận được cả sự cảm thông của những người bạn ảo ở đây tôi cũng biết mình phải cố gắng, nỗi đau này sẽ mãi ở trong tim và cuộc đời thì vẫn trôi vội vã. Có lẽ hơi men đã làm tôi chuyếng choáng. Hai tuần nữa tôi sẽ lại về nhà ăn Tết với gia đình, tôi sợ hãi quá! Sợ phải đối diện với bố mẹ tôi cũng như bố mẹ vợ tôi, nỗi đau vẫn đè nặng xuống những mái đầu bạc.
    Trời bắt đầu mưa! Lạnh buốt! Đêm dài quá em có biết không????
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn cứ viết nhé, viết ra để lòng mình được thanh thản và để đón nhận những sẻ chia của mọi người....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  10. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, hôm qua anh đến chơi nhà một người bạn và ở lại đó. Anh nhìn thấy một con mèo trắng mặt tròn rất xinh, giống con mèo ở nhà của vợ chồng mình trước kia, thế là anh ôm nó và theo thói quen cắn nó làm nó kêu thét lên, bình thường em là người duy nhất sẽ gõ vào đầu anh, nhưng bây giờ đâu còn ai biết thói xấu đó của anh nữa. Anh nhớ nhà gọi phone về, nhân tiện hỏi thăm xem con mèo thế nào, ngày xưa anh cứ phải ghen với con mèo vì em cưng nó hơn anh, con mèo của vợ chồng mình đã nặng 4kg rồi, mùa này ôm nó sẽ ấm lắm đây.
    Anh thật lẩn thẩn, nhớ em và nhớ luôn cả con mèo của bọn mình, anh đang cười một mình vì chắc em sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ.
    Nhớ em thật nhiều.....

Chia sẻ trang này