1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao anh có thể sống khi thiếu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RongAnh, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    .......................(anhhaham sửa theo yêu cầu của thành viên). Tôi cũng thế thôi, cứ nghĩ mình sẽ ko sống nổi..nhưng vẫn sống như thường,như bản năng sống vĩ đại..Bạn đã đọc "tình yêu và cuộc sống " chưa, của GIAC LONDON đó bạn,,hãy đọc đi và sẽ thấy tại sao vẫn phải sống........

    <FONT color=red size=4>Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   </FONT>
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 08/01/2004
  2. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, lại một tuần làm việc căng thẳng trôi qua, anh mệt mỏi quá, ngày nào cũng phải ăn bánh mì, nhiều lúc thèm một bát mì em nấu quá, vậy mà ngày xưa anh lại còn chê.
    Đường phố NY vào đêm đèn thắp sáng trưng, anh vừa lái xe vừa cảm tưởng như đầu óc muốn vỡ tung. NGày mai là ngày nghỉ, chắc anh phải đi mua đồ về cho gia đình. Anh mệt mỏi và căng thẳng quá, giá có em lúc này, giá được nghe em cười...Tất cả chỉ là quá khứ!!!!!!
  3. moixinh_anhyeuyeu

    moixinh_anhyeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình vào đọc chủ đề này của anh RongAnh ... à mà cũng có lẽ không phải vô tình . Bởi trong lòng em cũng đang có câu hỏi "Làm sao em có thể sống thiếu anh" . Và em đã thử vào đọc những cảm xúc của anh biết đâu em sẽ cảm thấy đồng cảm cho chính lòng mình . Đến khi đọc hết nhưng trang viết của anh em mới thấy nỗi đau của mình thật nhỏ bé so với anh ...vậy mà em đã không biết mình phải làm gì . Phải chăng em đã đầu hàng trước cuộc sống , trước nỗi đau mà em đang phải chịu đựng một cách quá vội vàng, quá sớm ... Có người đã tưng nói rằng thà đau ngắn còn hơn đau dài .... Phải chăng em là người may mắn hơn anh ...
    Em se mang tinh yeu cua em den ben anh de thay doi so phan cua anh ... de trong mot tuong lai moi co doi chung ta!
    I love U by all my heart...
  4. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào tôi cảm thấy nỗi đau cho một người không quen nhiều như lúc này, một nỗi đau dành cho RongAnh. Tôi cũng biết những lời an ủi sẽ là vô nghĩa, chẳng là cái gì hết khi người yêu dấu nhất trong cuộc đời mình đã ra đi, mãi mãi không còn cách nào quay trở lại. Vì thế, tôi chẳng an ủi RongAnh điều gì. Một thành viên chưa hề quen biết.
    Tôi chia sẻ với RongAnh, nhưng hình như là đang viết cho chính tôi. Tôi thường ngớ ngẩn khi so sánh nỗi buồn này với một nỗi buồn khác, sự đánh đổi cái này để lấy cái kia. Tôi chỉ thấy mọi sự so sánh là khập khiễng. Riêng có lần này, tôi biết và tôi cảm nhận, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nữa.
    Một ai đó đang than thở ngoài kia, có hiểu được nỗi buồn của các bạn chẳng là cái gì so với RongAnh hay không ? Chia tay thì vẫn có thể gặp lại, những giận hờn vẫn còn cơ hội để hàn gắn.
    Điều quan trọng là phải biết trân trọng những gì đang có, và hãy vui lên vì người bạn thương yêu vẫn còn đâu đó trong cuộc đời này. Bạn vẫn còn có thể cầu chúc cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.
  5. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên RongAnh, anh bất hạnh vì người anh thương yêu đã ra đi, nhưng anh may mắn vì cô ấy đã để lại cho anh tình yêu và những kỷ niệm đẹp. 10 năm bên nhau, một phần bảy cuộc đời rồi.
    Cầu chúc sự bình yên cho tất cả mọi người
    Shed a tear ''cause I''m missing you
    I''m still alright to smile
  6. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bảo Long đó hả, Tuấn bống đây, cậu lại đi công tác rồi à, hôm trước đi qua nhà cậu gọi chuông mãi không được. Thôi đừng buồn quá nữa, số phận rồi...
    Có gì khi nào về qua nhà tôi chơi nhé! Cố gắng lên, cậu không nhớ Mai đã dũng cảm thế nào à, Mai không muốn thấy cậu thế này đâu.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Tất cả đã qua , bạn hãy giữ cho mình những kỉ niệm đẹp về cô ấy .Ở tận nơi xa xôi Chắc cô ấy luôn mong bạn sẽ gặp hạnh phúc.
    Cố lên nhé: Ngày Mai trời lại sáng
    mình tin ở bạn
  8. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình đã vào đọc topic này được hơn nửa tháng, và từ đó mình luôn theo dõi đều đặn, ngày nào cũng vậy....Lần đầu tiên vào đọc tâm sự của anh RồngAnh mình đã nổi gai ốc vì nó cảm động quá. Những dòng tâm sự ấy đã để lại cho mình một ấn tượng mạnh. Mình cảm thấy thực sự thương và thông cảm cho một người mà mình không hề quen biết. Mong rằng anh RA sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.
    Bạn cardvn à, bạn nói hay lắm. Mình cũng rất đồng ý với bạn
  9. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ và động viên tôi, chỉ là một đêm quá cô đơn trong chính căn nhà của mình, tôi đã tìm đến đây để cùng sẻ chia đau buồn, có lẽ đã làm các bạn buồn nhiều....
    Ngọc Mai, vợ tôi, đã mất thật rồi, nhưng cảm giác của tôi thật khó tả, cứ như Mai vẫn ở đâu đó và tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Cứ nghĩ thời gian sẽ làm bớt cơn đau nhưng hình như sự mất mát lại càng nhiều hơn. Tôi vẫn sống và vẫn làm việc, có trách nhiệm với bản thân mình, nhưng dường như tất cả cứ tiếp diễn như một cái máy, không còn nhiệt huyết nữa.Nhìn thấy bố mẹ của hai gia đình già sọp đi sau sự ra đi của Mai, tôi càng cảm thấy sự mất mát đau thương lớn biết chừng nào. Bạn bè cũ mới ai cũng xót thương cho vợ chồng tôi...nhưng đó là cuộc sống.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và không bận lòng nhiều về vài dòng tâm sự của tôi.
    To Tuấn: Cám ơn cậu, mình về sẽ ghé chỗ cậu chơi.
  10. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ cùng anh RongAnh những gì anh đã phải trải qua, Em mới lập gia đình và cũng luôn nghĩ rằng hạnh phúc là điều thiêng liêng và cần phải làm hết sức để giữ gìn nó. Em có nghe một câu nói : " Hãy sống làm sao để khi mình sinh ra, mọi người cười còn mình thì khóc, còn khi mình ra đi khỏi cõi đời này thì mọi người khóc, còn mình thì mỉm cười". Em tin rằng chị Mai- người vợ yêu quý của anh vẫn luôn ở bên anh và thấu hiểu, Đã có quá nhiều đau thương và nước mắt, Ở nơi nào đó, chị ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi vẫn cảm thấy mình đang ở bên anh, đang lắng nghe những tâm sự này của anh. Con người có quyền được hạnh phúc và đôi khi cũng có quyền được nếm trải đau khổ, Anh hãy cứ để cho lòng mình thanh thản, Chúng em xin chia sẻ với anh và Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh và những người thân yêu của anh.

Chia sẻ trang này