1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao anh có thể sống khi thiếu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RongAnh, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuha29

    thuha29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    RongAnh oi doc nhung dong tam su cua ban buon qua,toi xin chia xe noi buon cung ban va mong ban dung cam vuot qua noi dau nay .Co ay khong bao gio mat dau,Co ay mai mai song trong tim cua ban!
    NEU CO MOT DIEU UOC,TOI XIN UOC CHO TAT CA NHUNG NGUOI YEU NHAU LUON LUON DUOC GAN BEN NHAU MAI MAI.
    CO MOT NGUOI VAN YEU MOT NGUOI,VAN DOI CHO DAU NGUOI AY KHONG QUAY TRO VE.
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời ! Tại sao bao ngang trái... chia lìa đôi tình nhân !!!???
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. RongAnh

    RongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu, cả buổi sáng nay anh ở bên em, về đến Hà Nội mưa thật buồn. Mộ em cỏ đã mọc cao, bố mẹ nói anh mang cành đào ra trồng trên mộ, anh không biết cành đào có nở hoa đúng ngày Tết hay không? Tết năm nay là năm đầu tiên không có em ở bên. Nhà mình lạnh ngắt, anh không biết cách phải sắm sửa ra sao, bình thường mọi năm em lo lắng hết, bố mẹ nói sang nhà ở với bố mẹ, nhưng anh cứ muốn quanh quẩn ở nhà với em, anh mang về cho em những cây nến nhiều hình mà em vẫn thích, anh sẽ đốt liên tục trên bàn thờ em.
    Ngoài trời đang mưa phùn, giá như anh có thể che chở cho em, sưởi ấm cho em!
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn thật cảm động!
    Nếu có linh hồn (mà tôi tin là có), vợ bạn sẽ không thể siêu thoát được khi thấy bạn vẫn đau khổ vì cô ấy như vậy! Trải lòng mình ra những trang nhật ký này có làm bạn vợi bớt nỗi đau của mình không? Tôi e là ngược lại!
    Nên chăng hãy để những người đã khuất được yên và hãy sống vì những người đang sống!?
  5. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu thơ còn ở lại
    Núi cô đơn sám hối trăng thề...
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển bơ vơ lạc lối buồn về...
    Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như không hay biết điều gì...
    Hi everybody
    My name's antiboy
  6. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của anh, tôi càng thấy điều này đúng: có lẽ trong cuộc đời người chỉ cần 1 mối tình là đủ !
    không phải ai cũng có thể yêu nhau đến 8 năm, rồi sau 2 năm kết hôn vẫn yêu nhau như vậy, đó là điều hạnh phúc đặc biệt của anh chị đó !
    Chúc anh sống tốt !
    AR
  7. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Ronganh buồn thật đấy... Có lẽ những người đọc bài này đều ít nhiều trải qua những nỗi mất mát, nhưng có lẽ của anh Rong anh là quá lớn ... Em cũng không biết phải nói thế nào, nhưng hy vọng anh sẽ có thể làm việc để quên đi nỗi buồn, ... Em cũng gần như anh, 1 năm rồi, mọi việc sẽ dần lùi vào quá khứ mà, hãy cùng nhau sống tốt, nhé...

    Natosa Taka
    Leave memories behind, Looking for a better day
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được chia sẻ với nổi đau của bạn Rong Anh .
    Mình ngày trước có 2 thằng bạn thân ,học cùng lớp từ hồi còn bé tẹo .1 thằng chết vì tai nạn xe máy mấy ngày trước khi gia đình nó nhận giấy báo điểm đỗ đại học .Hôm trước mới gặp nó ,2 thằng còn cười đùa ,hôm sau nó đã trở thành người thiên cổ .Mình hẫng hụt ghê gớm .Lúc nhận tin nó mất ,mình như thằng điên ,suốt mấy ngày đi vô đi ra lẩm nhẩm làm trong nhà khiếp vía .
    Thằng thứ hai cũng học cùng lớp .Thằng này học rất giỏi .Hắn học đại học ngoài Hà Nội ,mình học Đà Nẵng .Trước hôm mình bay từ Nội Bài để đi học xa ,anh em còn thong thả quán cóc ,cười nói vô tư .Nhớ cảnh nó chở mình về cái nhà trọ nhỏ nhỏ ,anh em cùng ăn uống nhậu nhẹt . Thế rồi sau khi mình đi ,nó mất . Nó học nhiều quá đâm ra có vấn đề về đầu óc .Tết nó về thăm nhà ,hôm trước sang thăm ba mẹ mình ,hôm sau nó ngã một cái rồi mất luôn . Ba mẹ mình rất đau buồn ,mãi sau mới dám cho mình biết . Mình thương ba mẹ nó quá ,2 cái thân già không biết có trụ nổi không .
    Giờ trong nhà mình sợ lắm .Nhất quyết không cho mình học nhiều .
    Mà dạo này cũng đâm ra lẩn thẩn rồi
  9. RUMAYHAVE

    RUMAYHAVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    RongAnh a doc nhung dong tam su cua Anh,toi co dan xuong mot cai gi nong bong dang chot dang len trong long nguc triu nang,nhung toi ko the ngan duoc hai dong nuoc mat roi tran xuong ban phim,nhung chu vo tinh dang nhay mua lon xon truoc mat toi,gio day tat ca nhung loi an ui deu vo nghi vi noi dau cua ban qua lon,toi xin chia xe cung ban noi dau mat di nguoi thuong yeu nhat.
  10. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết khi anh muốn, và mọi người để anh yên khi anh không viết, thế là lúc anh đang sống cho cuộc sống của anh ấy, cô ấy đấy. Rồi nỗi đau cũng đi vào sự câm lặng trong tâm khảm tâm hồn anh... Rồi cũng qua đi những ngày tháng câm lặng nặng nề anh chưa biết.... Và rồi cuộc sống lại đến với anh. Anh cứ sống với hiện tại anh nhé.
    Chúc anh luôn tìm được cảm xúc cho mình để viết vào đây.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .

Chia sẻ trang này