1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao bắt đầu một tình iêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honestsnoopy, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honestsnoopy

    honestsnoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bắt đầu một tình iêu ?

    Hôm nay một ngày không vui, không buồn nhưng tui không thể nào bắt đầu đươc công việc như hằng ngày. Lặng lẽ ngồi nhìn máy tính mà tay không hề chạm bàn phím. Chán thế.

    Dạo chơi TTVN tìm kiếm một cái gì đó đồng điệu với những tâm sự của mình đã giữ lâu trong lòng. Có lẽ tui muốn chia sẻ với ai đó nhưng lai không có ai chia sẻ.

    Tui đang học ở một nơi xa xôi. Người iêu đã lấy chồng mấy tháng trước. Chúng tui đã có mình tình yêu 6 năm trời, nhưng rồi vì gia đình không cho phép nên đã chia tay. Một phần cũng lỗi do tui không cương quyết trong chuyện gia đình và tình iêu. Cuối cùng nàng đã có tình iêu mới và đã lên xe hoa. Thật buồn.

    Nghĩ lại những gì đã trải qua trong mối tình đầu như một bước cản cho một tình iêu mới. Tui chẳng biết mình có thể đón nhận được một tình iêu nữa không? Có thể iêu một người mà như tui đã từng iêu không? Iêu 5-6 năm rồi 1 kết thúc buồn, liệu rồi tình iêu mới thế nào?
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thật không biết chia se? với bạn như thế na?o ?
    Nhưng tui có thê? hiê?u đc ti?nh ca?nh cu?a bạn hiện giờ. Thật buô?n pha?i không, chán trươ?ng, thất vọng ??
    Trong cuộc sống la?m sao tránh đc nhưfng chuyên vui buô?n như vậy. Ta chi? co?n biết lạc quan đê? sống vi? cuộc đơ?i co?n nhiê?u niê?m vui phía trước. Hafy biến nhưfng điê?u bi?nh thươ?ng tha?nh niê?m vui thi? tui chắc bạn sef có nhiê?u niê?m vui hơn nôfi buô?n.
    Chúc U ti?m đc ti?nh yêu mới. Quá khứ đaf qua, cuộc sống la? hiện tại bây giư? ma?. Zdô wên hết nôfi buô?n đi bạn nhá !
    Thân!
  3. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề là "Làm sao bắt đầu một tình yêu?" - Tôi lại muốn hỏi honestsnoopy là tình yêu nào?
    Tôi hỏi thế vì...bắt đầu một tình yêu nếu là mối tình đầu lại hoàn toàn khác nếu chúng ta bắt đầu một tình yêu sau khi vừa chấm dứt một mối tình.
    Tôi thực ra cũng chẳng am tường lắm mấy chuyện tình yêu vì 23 tuổi rùi mà tôi cũng chỉ có một mối tình đầu kết thúc trong vụn vỡ. Cuộc tình hiện tại thì chẳng biết nói thế nào. Thực thực và ảo ảo...Nói thế là vì tôi muốn những gì tôi nói nếu có gì chưa đúng thì cả nhà bỏ qua cho. hehe...
    Tôi học được một bài học kinh nghiệm là "tất cả những gì bắt đầu trong kết thúc đều giúp ta được nhiều kinh nghiệm". Ban đừng bao giờ hy vọng một cuộc tình sẽ giúp bạn quên một cuộc tình. Nói như TCS thì tất cả điều đó chỉ là sự vá víu, chỉ có thể làm bằng phẳng cho bề ngoài thôi. Không nên và không cần phải như thế.
    Tình yêu một khi đến ắt nó tự đến. Có khát khao, chờ đợi cụng chỉ bằng thừa. Điều quan trọng (theo tôi) là ngay khi bạn có được tình yêu hãy trân trọng và giữ gìn nó...dù đó là những khoảnh khắc mong manh và ngắn ngủi. Nhưng hãy cứ như thế. Hãy cùng nhau trân trọng và giữ gìn.
    Và cuối cùng tôi muốn nói là "Bạn đừng bao giờ đặt ra cho mình câu hỏi: Làm sao để bắt đầu một tình yêu?". Chờ đợi đôi lúc là nghệ thuật cuộc sống đấy.
    Thử xem.
    Vài dòng cho honestsnoopy, chúc bạn vui và đừng bao giờ có ý định xóa bỏ tất cả kỷ niệm với người xưa.
    Chúc vui. Peace@
  4. honestsnoopy

    honestsnoopy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bạn DucRoman and chieuphai đã chia sẻ với mình. Có lẽ chieuphai nói đúng, những gì đã qua phải biết trân trọng và xem nó như những kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng với tui có lẽ mỗi lần nghĩ đến như một vết thương trong lòng và dường như là một cái gì đó cản lại. Trái tim mình dường như khô đi trước những cảm xúc của tình yêu. Khi nhìn một ai đó mình liệu có thể iêu và được iêu.
    Chúc 2 bạn vui.
    Merry Christmas and Happy New Year
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại luôn luôn hỏi vậy. Vì thú thực cho tới giờ tôi vẫn thường hay hỏi đùa các đôi đã yêu nhau mà là bạn của tôi "Thế mọi người bắt đầu yêu nhau như thế nào?". Tôi không biết sau bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc hẹn hò thì người ta nói lời yêu nhau, người ta thành một đôi sánh bước, người ta trao nhau những nụ hôn của tình yêu? Rồi lại đến chuyện cưới xin. Đối với tôi, tất cả vẫn còn là điều gì đó thật xa lạ, vì tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy. Chỉ có chút gì nhung nhớ của một tâm hồn đa cảm, rồi mọi thứ lại tan đi và tôi lại tự hỏi "Tình yêu bắt đầu như thế nào?"
    Tuy nhiên, giờ thì tôi không muốn hỏi nữa. Tôi không nói là tôi vô cảm nhưng tình yêu dường như không còn quan trọng trong cuộc sống của tôi nữa.

Chia sẻ trang này