1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao bây giờ??? Khi đã chia tay, anh ấy quay trở lại muốn nối lại!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmsnow, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của warmsnow. Nhưng mình phải báo trước cho bạn biết là bạn đang trong 1 tình thế rất nguy hiểm: nếu không cẩn thận, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối.
    Phải nói là ngay tại bây giờ chuyện của bạn đã tương đối rắc rối. Rắc rối bởi vì nó là tổ hợp của 2 chuyện: tình cảm của bạn đối với người yêu cũ và chuyện của bạn đối với chàng trai đến sau.
    Trước hết về tình cảm của bạn với người yêu cũ. Tại sao 2 bạn lại chia tay? Do 2 bạn không thể phù hợp được hay do một hiểu lầm nhỏ? Nếu bạn nghĩ rằng 2 người phù hợp và là của nhau, thì quả thật rất khó có thể quên được tình cảm cũ; và thật sự là uổng nếu bạn không quay lại với người yêu khi sự hiểu lầm đã được giải thích, và 2 người vẫn yêu nhau tha thiết.
    Tuy vậy, linh tính cho mình biết là chuyện của 2 bạn không đơn giản chỉ là một hiểu lầm. Bạn ngồi bình tĩnh và nghĩ xem những lý do làm 2 bạn chia tay nhau liệu có thể tái diễn trong tương lai? Mình nói ví dụ (ví dụ đương nhiên là có thể trật lấc, vì vậy bạn đừng giận).
    Anh ấy bỏ bạn đi theo một cô gái khác, rồi nhận ra là anh ấy yêu bạn chứ không phải cô ta? Liệu cái tính bồng bột này của anh ta sẽ không lặp lại?
    Bạn bỏ anh ấy vì anh ấy ham chơi, không học hành, và không chăm sóc bạn? Sau 5 tháng, anh ấy có vẻ đã chăm chỉ và hứa sẽ quan tâm đến bạn hơn. Liệu bạn có thể tin anh ta?
    Anh ấy bỏ bạn vì bạn có 1 vài tật sấu nào đó anh ấy không thể chấp nhận? Anh ấy quay lại và nói là bây giờ những điều đó không còn là quan trọng đối với anh ấy; hoặc bạn tự hứa sẽ sửa được những điều này. Liệu bạn có chắc là bạn sẽ sửa được? Liệu bạn có tin là anh ấy thật sự bỏ qua?
    Những câu hỏi này bạn phải cân nhắc, nếu thấy nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ có thể khắc phục thì bạn nên quay lại với người yêu của mình.
    Quả thật sẽ khó nói lời chia tay với anh bạn mới nếu bạn muốn quay lại với người yêu cũ. Bạn sẽ cảm thấy rất đau lòng và có lỗi. Cảm giác này có thể theo đuổi bạn rất lâu. Đó là cái giá bạn phải trả cho sự nông nổi của bạn.
    "Nông nổi ư?" Bạn sẽ thắc mắc! Này nhé, bạn nói: "Mình vẫn yêu anh nhưng mình đã có người yêu mới."
    Một người không thể cùng một lúc yêu 2 người được đâu bạn warmsnow ạ. Nhiều khả năng là bạn chỉ mến anh chàng đến sau kia vì 1 vài điểm nào đó; và bạn "cặp bồ" với anh ta chỉ vì bạn buồn, cô đơn sau cuộc tình dang dở hay muốn dùng anh ấy để quên đi người yêu cũ (hoặc là cả hai lý do này).
    Dù lý do ra sao, thì chuyện này là không nên trước tiên là cho bản thân bạn, và sau là cho anh chàng đó.
    Khi bạn chưa bỏ qua được chuyện cũ, bạn sẽ không có khả năng yêu hết mình -- giống như "hãy yêu như chưa yêu lần nào" vậy đó. Bạn sẽ không có khả năng tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu thật sự: lúc nào trong tim bạn cũng có hình ảnh của người yêu cũ. Điều này thật là không công bằng cho người mới của bạn. Và nhiều khả năng là chuyện tình cảm của 2 người sẽ đi đến chỗ bế tắc và sẽ làm đau đớn cho cả hai bên.
    Và thậm chí dù bạn nhận ra rằng bạn và người yêu cũ không thể quay lại, bạn cũng nên để một thời gian để bạn quên hẳn người yêu cũ trước khi đi tới một cuộc phiêu lưu mới (tình yêu thực sự là 1 cuộc phiêu lưu mạo hiểm đấy bạn a.) Nếu không, bạn chỉ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác thôi.
    Nói như vậy, nhưng mình hoàn toàn không đánh giá, hay chỉ trích bạn. Ai cũng có quyền mắc lỗi, và trên đời này không có gì phức tạp, rắc rối như tình yêu. Chỉ mong bạn có đủ chín chắn nghị lực để tự hoàn thiện mình và sống đẹp mà thôi.
    Cuối cùng tôi chỉ khuyên bạn nên thành thật với chính mình, và đừng đùa giỡn với tình yêu.
    Chúc bạn hạnh phúc.
    --Pippin
    Được Pippin sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 24/07/2003
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    híc hiíc nhưng không ai yêu em bác ạ.
    Đôi khi để không bị ngã, người ta phải biết vấp kịp thời.
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hãy để cho tình cảm ấy ngủ yên bạn ah
    một khi nói ra lời chia tay nghĩa là hai ng` ko còn cần thiết cho nhau nữa ! nhưng nếu bạn cứ muốn tình yêu đó trở về thì hãy tìm hiểu tình cảm của anh ấy thật kỹ vào nhé
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ặc, vẫn còn iu anh ta mà bạn lại có người mới, vậy có lẽ ít nhất 1 cái là ngộ nhận thôi, hãy suy nghĩ kĩ, cần có time đấy! Chúc may mắn!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một khi tình yêu đã thắm thiết thì thời gian chia cách đâu còn là vấn đề quan trọng, em nghĩ chị nên suy nghĩ cho thật kỹ,hãy nhìn nhận chính xác tình cảm của mình trước khi quyết định điều gì. Thông cảm và sẻ chia!!!
    HÃY BIẾT LẮNG NGHE VÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ CON TIM MÌNH MÁCH BẢO
    Được doimatbuon sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 27/07/2003
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
  7. Vinh_KTTT_new

    Vinh_KTTT_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong trường hợp này, nếu bạn còn do dự lâu bạn sẽ mất cả hai người. Thật nghiệt ngã nhưng bạn bắt buộc phải chọn một người. Nêu tôi là 1 trong 2 chàng trai đó mà tôi biết được bạn đang nghĩ như bây giờ thì chắc chắn tôi sẽ không đến với bạn nữa.
    Dù một phút em mơ về kẻ khác
    Trăm năm thề hẹn cũng như không

    So what?

  8. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người vì những lời khuyên cho mình. Quả thực giờ đây, mình đã trở lại được trạng thái cân bằng. Có lẽ mình nên coi những tình cảm ò mình dành cho anh là những kỉ niệm đẹp. Những lời khuyên của mọi người đã giúp mình rất nhiều.
  9. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa kể rõ ràng lắm , nhưng tôi có cảm giac rằng chuyện tình yêu của bạn chắc chắn chưa phải là dừng lại ở đây và bạn sẽ còn viết vài bài tư vấn nữa! Đời là cái đinh, tình là cái que mà , nhưng Loe ngoe là ăn đập đấy .
    chúc bạn sẽ có " một " tình yêu đẹp và suy nghĩ chín chắn hơn.
    phut boi roi

Chia sẻ trang này