1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao bây giờ? Yêu dại khờ...........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoalantim_8337, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ? Yêu dại khờ...........

    Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, nhưng thực sự tôi cảm thấy mình là một người con gái yếu đuối và dại khờ trong tình yêu....
    Tôi đã yêu 1 người được 2 năm trời nhưng những phút giây gần nhau không nhiều.
    Tôi yêu người ấy, chẳng hiểu vì sao nữa, mà cũng có thể đó không gọi là tình yêu mà chỉ là sự gắn bó của định mệnh chăng?
    Trước khi yêu anh, tôi đã nghe những lời nhận xét về mối quan hệ thân mật trên mức bình thường của anh với sếp trực tiếp (lớn hơn anh 9 tuổi).
    Lửa gần rơm và tôi đã yêu anh trong những lúc cô đơn và yếu đuối nhất. Sau đó có những tình huống tôi đã rất nghi ngờ, nhưng người đời bảo là không bắt tận tay thi làm sao day tận trán được. Anh còn tỏ ra giận tôi vì điều đó. Nhưng rồi liên tiếp là những hành động của anh, rất đáng ngờ.
    Liên tiếp giận hờn nhau dù ở rất xa nhau. Rồi 1 lần tôi đọc được 1 tin nhắn sặc mùi yêu đương của 1 cô gái gửi cho anh. Tự ái lên cao tôi quyết định nói lời chia tay. Nhưng sau đó 1 thời gian, 1 phần vì vẫn còn tình cảm với anh, mà cũng có thể là do tôi chưa thể tìm được một người đàn ông nào khác quan tâm đến tui như vậy, mà cũng có thể do nhiều sức ép chúng tôi đã quay lại với nhau.
    Và tôi lại đọc điện thoại của anh, 1 cách tình cờ những tin nhắn yêu thương lại hiện ra trước mắt tôi.Những tin nhắn yêu đương. Tôi hỏi anh thì anh bảo là đó là lúc buồn anh tự nhắn cho mình. Tôi buồn quá, tôi hoàn toàn k tin điều đó vì tôi biết phong cách nhắn tin kia hoàn toàn khác xa với phong cách nhắn tin của anh.
    Nhưng rồi tôi lại bỏ qua vì tôi nghĩ và tin tưởng vào tình cảm của mình.
    Anh là con người lạnh lùng lý trí, còn tôi thì yếu đuối và sống tình cảm, đó chính là lý do tôi đã rất nhiều lần đau khổ vì anh. Nhiều lần tôi muốn dứt bỏ nhưng tôi k thể vì có thật nhiều, thật nhiều lý do,...Cũng có thể từ sau khi yêu anh tôi đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng xấu đi.
    Trong thời gian trục trặc của chúng tôi, trong 1 lần sếp trực tiếp của anh đi công tác, người đàn bà đó đã nghỉ ở 1 khách sạn và 1 buổi tối khi tôi (tình cờ)biết được anh đã đưa người đàn bà đó đến chỗ 1 người quen, tôi đã cố tình chờ và có ý định bắt quả tang...Buổi tối hôm đó tôi đã lên phòng của người đàn bà đó, gõ cửa và gọi điện thoại rất nhiều. 1 lúc sau người đó mới chịu ra mở cửa, mặt đỏ bừng bừng. Đó là 1 người ít khi mặt đỏ, vậy mà...Sau đó người đàn bà đó đã nói dối là k đi cùng anh ta. Và sau cánh cửa phòng tắm khép hờ, người đàn bà đó còn nói "Bồ giấu ở trong đó đấy". ..(Nói thêm về người đó là 1 ng đàn bà tương đối xảo quyệt)
    Bây giờ tôi lại nghe tin người đàn bà có thai, tính ra trùng với thời điểm đó (khi người đàn bà ấy xa nhà 05 ngày)...
    Tôi chẳng biết nghĩ làm sao? Và phải làm sao bây giờ khi nhưng nghi ngờ vẫn luôn dằn vặt tôi???
  2. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ con trai trên đời này đều như thế ư? Nếu không có lỗi gì tại sao khi hỏi đến thì lại từ chối trả lời và nói về vấn đề yêu và tin? Muốn người khác tin thì tại sao không tạo niềm tin cho họ bằng việc minh chứng cho mình. Hay việc từ chối những câu hỏi đó chính là sự khẳng định những nghi ngờ kia???
  3. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trời! đời này còn con trai nữa mà, làm ơn bỏ anh chàng kia đi, đểu ko chịu được.Nếu ai làm mình buồn và căng thẳng như bạn, mình ko đủ sức theo đuổi cái mối tình như bạn đang theo đâu.Sự thật quá rõ ràng,dứt khoát và thẳng thắn là cách tốt nhất
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Con trai trên đời này chẳng phải ai cũng giỏi như người mà bạn đã yêu, Chẳng phải là người ta muốn tạo niềm tin cho bạn bằng cách bao biện chứng tỏ ji cả, mà là do bạn là 1 người không nhận thức được sự việc của 1 thằng người yêu họ sở, tớ thấy bên trên bạn có viết là đã từng đọc ddc những tin nhắn đầy lời nói yêu thương của 1 người nhắn đến mà chỉ nhận ddc lời giải thích là do tự nhắn mỗi khi buồn, vớ vẩn vớ vẩn hết suwsc, bạn là người hok dám vượt qua chính mình, hok dám rũ bỏ cái xấu khi bạn đã biết chắc chắn, bạn nói là vì hok thấy ai quan tâm đến bạn như anh ta, thế mới là 1 điều dại dột, nếu bạn hok mở lòng mình ra lúc nào cũng lấy anh ta là 1 chủân mực thì hok bao giờ bạn yêu ddc người khác, Tất cả là do bạn mà thôi, đừng nói là tất cả con trai trên thế gian này đều giống nhau
  5. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    bỏ đi thôi chị ạ
    chị cứ cố níu kéo
    cuối cùng chị cũng là nguời khổ
    chứ ai khổ
    dứt khoát bây h
    sau này chị sẽ ko fải hối hận
  6. diem21

    diem21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông thì tham lam, ích kỷ, vô trách nhiệm nhiều lắm. Sẽ đau lắm đó, nhưng thà một lần đau còn hơn để nỗi đau thêm dài. Một lần dũng cảm từ bỏ đi chị ơi, sống thế sẽ suốt ngày sống trong lo sợ và căng thẳng thôi. Cuộc sống còn nhiều cái chị phải quan tâm, không việc gì phải gắn bó đời mình với một con người hai mặt như thế chị ạ. Em khuyên chị mà cũng là để khuyên mình chị ạ, từ bỏ những gì xấu xa là việc rất nên làm!!!!!!!!!!!!
  7. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, tôi thật là yếu đuối khi không đủ dũng cảm để vượt qua mọi chuyện. Nhiều lúc tôi biết và chắc chắn 1 điều là người đàn ông đó k xứng đáng với tôi, về nhiều mặt.
    Thật đáng buồn, Ước gì tôi được tiếp thêm sức mạnh....
    Nhưng bố mẹ tôi thì lại luôn vun vào và bênh vực cho anh ta, có thể vì anh ta khéo léo trong cư xử với người lớn mà cũng có thể vì bố mẹ tui sợ đứa con gái xấu xí vụng về vô duyên này ế chồng hay sao???
    Thấy bố mẹ buồn tui k chịu đựng được, buồn quá.
    Tôi phải làm như thế nào đây, buồn lòng quá,...
    Cũng được học hành tử tế, tính tình tử tế hay là tại tui thẳng thắn thật thà ngây thơ quá nên mới như thế này???
    Tại sao muốn dứt bỏ cái xấu lại khó thế? Rất có thể là tình cảm với người đó vẫn chưa hết.............
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bạn có buồn thì bố mẹ bạn cũng không ở với người đó mà hưởng hạnh phúc đc, bạn là người yêu anh ta, nếu như vì 1 cái ji đó mà hok dám dứt bỏ bạn sẽ là người đau khổ cả cuộc đời vậy thôi, cứ nghĩ là xem ,
    Nhưng Thà Đau đau 1 lần rồi thôi
  9. hoalantim_8337

    hoalantim_8337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có đủ sức mạnh, ước gì những gì chân thành sẽ được đền đáp. .. Nhiều lúc tôi thấy rất buồn. Ước gì mình được xinh đẹp hơn nhỉ?
    Nếu mọi người biết được anh ta thua tôi nhiều thứ, trừ sự khôn ngoan hay nói đúng hơn là cáo già thì sẽ coi thường tôi lắm vì tôi không thể dứt khoát được....
    Ước gì lúc này tôi có 1 người bạn chân thành ở bên cạnh, chia sẻ, an ủi và động viên tôi sống và sống tốt hơn nữa vì từ sau khi yêu anh ta tôi thấy tôi đã thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng xấu??? K có n tham vọng, k có nhiều khát khao của tuổi trẻ...............
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    chị ạ
    trong đời còn nhiều lần phải khóc
    nếu khóc dc
    thì cứ khóc đã
    khóc sau lau nước mắt đi để mà nhìn về tương lai
    ngoài chị ra
    ko ai giúp dc chị
    bố mẹ chị có yêu thằng đấy đâu
    chị trước tiên hãy nghĩ cho mình
    cho cuộc sốg của chị
    bỏ thằg đấy dù chị vẫn còn yêu nó ( em chắc chắn chị vẫn yêu nó ) thì chị sẽ đỡ khổ
    chị bỏ nó đi
    dù chị có xấu nhg sau này rồi cũng sẽ tìm dc ng` hợp với chị
    yêu chị thật lòg
    còn như bây h chị cứ giữ tình trạng thế này
    chỉ khổ chị thôi

Chia sẻ trang này