1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao bây giờ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Killer_and_rose, 23/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ...

    Mình đang gặp rắc rối về vấn đề tình cảm các bạn à, và điều mình cần bây giờ là một vài lời khuyên, một vài quan điểm cho trường hợp của mình, tự bản thân mình bây giờ cảm thấy hoang mang quá, chẳng biết làm sao nữa.
    Mình quen cô ấy cũng được 5 tháng rồi, cũng chỉ là tình cờ thôi.Nhưng từ khi gặp cô ấy mình đã biết đây chính là nửa còn lại của mình, và sẽ không còn ai hơn được nữa. ở bên cạnh cô ấy mọi nỗi buồn chợt tan biến,khi được nhìn cô ấy cười, nghe cô ấy nói tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao.Rồi những lúc cô ấy buồn, đau ốm, hay khi phải xa cô ấy để đi học lòng tôi đau nhói vô cùng...
    Nói tóm lại là tôi đã yêu cô ấy quá rồi, các bạn à nhưng đúng là duyên số hay sao ấy, tình cảm này chỉ có một chiều mà thôi. Trước đây tôi đã lầm tưởng cô ấy cũng yêu tôi, nhưng rồi vào cái ngày mà tôi tỏ tình tôi mới biết cô ấy chỉ xem tôi như là một người bạn, một người anh trai để chia niềm vui, để sẻ nỗi buồn...(cô ấy rất yếu đuối mà) Lúc đó trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh,tôi hoàn toàn gục ngã...
    Giờ đây tôi vẫn đang ở bên cạnh cô ấy, với tư cách là một người bạn, một người anh trai.. tôi đồng ý như vậy không phải là tôi đã chấp nhận, không phải vì tôi không còn yêu mà là tôi không muốn phải xa cô ấy, không muốn cô ấy phải buồn, nghĩ đến cảnh cô ấy buồn mà không có ai bên cạnh thì tôi không chịu đựng được.
    Với lại năm nay cô ấy sẽ thi ĐH, và đối với cô ấy đây là một kì thi hết sức quan trọng. Tôi không muốn rời xa cô ấy trong lúc này.Nhưng càng ở bên cạnh cô ấy thì tình cảm tôi dành cho cô ấy càng ngày càng lớn dần lên, và tôi chỉ giấu kín trong lòng mà chẳng dám nói ra, tôi sợ khi nói ra 1 lần nữa thì sẽ làm cho cô ấy phải suy nghĩ, phải khó xử..
    Tôi dự định chờ cho cô ấy thi xong thì sẽ nói ra tất cả,là tôi yêu cô ấy rất nhiều, và việc làm bạn hay anh trai đều không thể được, tôi không thể chịu đựng mãi như thế này được,nếu đã không thể đến với nhau thì cách tốt nhất là hãy xa nhau, hãy quên hết tất cả đi....
    Theo các bạn thì tôi làm thế có đúng không, còn giải pháp nào cho trường hợp của tôi không???
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, tình yêu không phải chỉ là sự "chiếm hữu"(Ý của mình là cô ấy phải yêu lại bạn).Bạn hãy nhẫn nại.Hãy chăm sóc cô ấy,hãy thể hiện tình yêu của bạn qua hành động.Trước hết là hãy động viên, giúp đỡ cô ấy để cô ấy vượt qua ngưỡng cửa đại học.Cuối cùng, bạn có kết quả xứng đáng là cô ấy sẽ yêu bạn vì bạn yêu cô ấy
    Chúc bạn thành công!
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ủa chứ thế cô ấy là bao tuổi vậy?
    hỏi thế thui đừng giận nhé...
    vẫn biết trong t/c thì già trẻ gì cũng thế, cho nên...
    nếu bạn thấy thực sự bản thân chín chắn rồi, và nhất mực son sắc với người ta thì khuyên bạn chờ cô ta thi xong rồi thì nên nói... vì tình cảm và tiền bạc là cái không lập lờ được... yêu là yêu mà không yêu là không yêu, chứ bạn không nên làm người bạn nhưng lại yêu người ta hết lòng... nói chuyện với người ta về vấn đề ý lần nữa... nếu người ta accept thì tốt quá rùi, mà nếu refuse thì lúc đó bạn sẽ nên suy nghĩ thật sự còn làm người anh như thế được nữa không
    còn nếu bạn thấy bản thân mình vẫn cần thời gian để chững chạc thêm, kiên định hơn... thì khuyên bạn hãy giành cho mình khoảng thời gian ý trước khi ra quyết định to tát, vì cuộc đời luôn thay đổi, bản thân thì luôn adapt với cuộc đời... không có cái gì là không có thì không được cả và không có con đường nào là chỉ có 1 đường đi hết!
    chúc bạn may mắn nhé!

Chia sẻ trang này