Làm sao bây giờ ???????????? Tôi quen với 1 người trên mạng trong 1 lần tôi vào diễn đàn . Chúng tôi đã là bạn của nhau từ đó , nhưng tôi vẫn chưa nói sự thật về mình . Nhưng khi tôi nói liệu họ có chấp nhận kh ? Khi họ là 1 giảng viên đại học ?Mà việc tôi đang dấu họ lại liên quan đến việc học ????????????????? Tôi băn khoăn qúa mà tôi tôi lại không muốn nói dối họ mãi . Sự thật rồi cũng sẽ có lúc phơi bày thôi , nhưng tôi phải làm sao đây ???????????????????? hien
Bạn thân mến !! Nghe bạn tâm sự làm mình cảm động quá àh .Bạn biết không ?! Khi một người bị lừa dối thì họ sẽ rất là buồn khi biết ra sự thật . Nhưng bạn vẫn phải nói thôi bạn à ,Nếu như bạn thấy người mà bạn nói dối thật thà với bạn ,có thiện cảm và quan tâm đến việc mà bạn đã trót nói dối ,thì mình xin khuyên bạn một câu là hãy nói sự thật về bạn cho người ấy biết đi . Nếu không nói tấc cả thì ít ra bạn cũng phải nói thật về những gì bạn đang có ,cuộc sống hiện giờ của bạn là như thế nào . Nếu thấy bạn thành thật trước khi người đó biết thì mình nghĩ là người ấy không còn giận bạn nữa đâu .Vì mình là người thích sự thật ,mình cũng đã mới gặp một chuyện tương tự như bạn nè ,nhưng mình là người không biết được sự thật ,còn bạn cua mình là người không nói thật cùng mình.Nhưng sau khi bạn ấy biết mình là người ghét sự dối trá và qua nhiều lần suy nghĩ nữa nên bạn ấy đã nói cùng mình tấc cả và nói lời mong mình tha thứ . Ban đầu mình cũng giận lắm đó ,vì mình không hay biết gì cả ,bạn ấy nói cứ như thật vậy đó . Nhưng mình suy nghĩ kỹ lại thì bạn ấy làm vậy chỉ là bạn ấy chưa tin mình và bạn ấy không muốn người khác biết nhiều về mình thôi .Bạn ấy rất kiên cường . Mình rất thán phục bạn ấy về chí hướng quyết tiến của chính bạn ấy . Và bây giờ bạn hãy nói thật những gì bạn muốn nói ra cùng người bạn ấy đi ,để không phải mất đi một tình bạn tốt ban nhé ,chúc bạn thành công , nếu có gì trở ngại bạn có thể mail tâm sự hoặc cần gì ở mình thì cứ việc hỏi nha ,mình sẵn sàng giúp bạn nếu có thể mình luôn muốn mọi người đều vui vẻ và đón nhận sự thật !!! Chào bạn nha !!(nếu thấy cần thì mail nói chuyện cùng mình nha !!) Ngoc chau
tinhyeubatdiet nói đúng đấy ,điều quan trọng nhất trong tình yêu cũng như tình bạn là sự chân thật.cho nên bạn hãy dũng cảm lên...mình tin bạn sẽ thành công... khoaitay la xa cu thang nam khong sao tim duoc nua,ki niem trong long roi cung den vu vo