1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao bây h , kô cưa được ngày ngày đến cty thấy cáo là em lại kô cầm lòng được !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 23/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    khiếp
    bác bôi xanh xanh đỏ đỏ làm em sợ quá
    bác cũng cầu kỳ cẩn thận nhẩy
    nhưng bác lại đọc chưa kỹ rồi
    trong cái link bác đưa ý
    bài đầu tiên của chủ topic đang tự chửi mình
    "tôi ngu quá, mỡ đến miệng mèo rồi mà ko ăn"
    bài thứ 2 của 1 thành viên khác nói
    "chắc cáo cũng là mem ttvn chứ gì"
    lật thêm mấy trang nữa bác sẽ thấy chủ topic tường thuật lại chi tiết
    cáo hoàn toàn ko biết gì về tờ tờ vờ nôn
    ngu là vì vơ vào 1 vụ cá cược ko phải của mình
    còn cái phần thứ 2
    bác đã hiểu cái cảm giác cố chịu
    đối với bác thì vẫn cố đc
    nhưng với người khác thì ko cố đc
    cố quá thành quá cô luôn
    kìm nén quá đến lúc bùng nổ dễ ra cả bã
    mỗi người có 1 giới hạn riêng
    có thể có những hành động để gia tăng giới hạn
    nhưng hành động như nào thì phải chỉ ra cho chủ topic chứ
    ngồi mà gõ vài dòng rằng thì là mà phớt
    có lẽ ai cũng gõ đc thôi
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Chứ giờ bác mún e tư vấn như thế nào ?? Đàn ông con trai thì phải tỏ ra bản lĩnh 1 chút . Ít ra cũng phải có 1 chút sĩ diện 1 tí chứ . Dù cưa ko đc thì cũng ko nhất thiết phải chìa cái mặt mình ra cho người khác biết mình đau khổ chứ . hèn lắm, e là em éo chịu nổi đâu. Làm thế cáo còn khinh mình hơn, nói mình ko có bản lĩnh.
    Bác chủ : E đã ở trong tâm trạng của bác rồi . E khuyên bác nên kìm nén cảm xúc của mình lại, mún gì thì về nhà rồi tính . CÒn đối con cáo này 1 là bỏ, ko care nữa or 2 là tiếp tục đeo bám, nhưng phải thay đổi kế hoạch.
    Ý kiến của e là : Phớt tỉnh em ý,coi như em ý ko tồn tại trong cty, nhưng mặt khác để ý quan sát xem thói quen làm việc hàng ngày của cáo thế nào, tới cty mấy giờ, giờ nghỉ thường hay la cà ở đâu, khi tan sở thì cáo về mấy h ? cáo đi xe gì, đậu xe ở đâu rồi từ đó làm như vô tình 2 đứa gặp nhau . Lúc đó phải kìm nén lại, chào hỏi vài câu rồi hơ hững bỏ đi, cho cáo hụt hẫng chơi . Cứ như thế mưa dầm thấm lâu cáo sẽ thay đổi thái độ ngày .
    Hồi xưa e cùng làm thế, phải mắt 2năm rưỡi em mới hạ gục đc cáo. Lúc đó cáo tỏ ra quan tâm tới em, lo lắng cho em, sẵn sàng nghe lời em nói nhưng đổi lại e quăng cho cáo cục lơ, vẫn hờ hững, vẫn bất cần . Cuối cùng cáo phải bật khóc và hỏi e "sao a lại lạnh lùng với e thế ? E đã làm gì sai à ? " . Lúc đó cũng thấy tội, lại cũng thấy sung sướng của 1 kẻ chiến thắng, đã hạ gục 1 con cáo thuộc loại khó nuốt, Tiếc là thời gian bỏ ra hơi dài, đến 2 năm rưõi những cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là em. 1 thời gian sao gái đi du học và mất liên lạc từ đó lun
    CHuyện của e là thật. không có chém gió đâu . Tại e thấy bác thiệt thòi quá, với lại TH của bác giống e năm xưa, cảm xúc xưa tràn về nên em mới chịu khó type dài để tư vấn cho bác
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    bài của chú là đúng lắm, nhưng 2 năm rưỡi đối với ông già trẻ thì quả là quá dài, lúc đó là già hẳn luôn, ko còn trẻ nữa, có khi lúc đó chú OngGiaTre lại đổi nick thành OngGia thôi
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh em tư vấn cho bác quá là nhiều rồi, giờ ai cũng biết bác ngôi trong "song sắt " mà ngậm ngùi , đọc mấy dòng này .E còn ít tuổi , nhưng xin có ý kiến, rằng bác yếu đuối quá, chưa đủ bản lĩnh ...mặc dù bác đi làm rồi . ĐÚng như bác ở trên nói, nếu bác thấy em ấy xứng đáng với bác, có điểm gì hay thì bác tiếp tục theo đuổi, vì điểm yếu nhất của ng con trai khi yêu là vì cái đẹp làm mờ mắt, hạ thấp mình mà ko biết có khi người ấy không "ngang trình " với mình ! Còn nếu em ấy quá "tồi" (khi lí trí mách bảo thì bác mới nhận ra nhá ) thì bác coi như rút kinh nghiệm....bỏ luôn và coi nhau như bạn bè nhá, vì mục đích quan hệ trong công ty lâu dài
    CHÚc bác sớm xác định được những gì bác cần ....Thân ái và Quyết Thắng
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    đấy
    cái em muốn là nó phải chi tiết dạng như thế này này
    chứ nói chung chung bâng quơ thì chẳng có tác dụng gì cả
    cơ mà theo dõi chùm topic của bác ông già
    em hơi thất vọng
    mình tốn bao nhiêu công vẽ đường
    bác ý cứ đi ngược lại mới tức chứ
    nhiều lúc cầm tay đi rồi
    thế mà còn giằng ra chạy ngược lại
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đề nghị chú Tre viết tiếp chuyện tình bên trên của chú trước khi chú nhăng cuội sang Topic cáo 84 nào đó cùng công ty nhé .
    Đi gặp Lênin có vài bữa mà đã quên quá khứ của chú rồi à ?
  7. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    sao rồi chú OGT ? cưa đổ đc cáo chưa ? Lên báo cáo tình hình xem nào
  8. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tổ chức hấp diêm đi pác

Chia sẻ trang này