1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO BÂY JỜ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hừm dại dột quá. Hết sức dại dột. Lần này thì tui ko thông cảm cho ''''nó" đâu. Đã dám làm cái việc đấy mà còn bày đặt sợ với chả sệt. "Nó" đúng là một người không có trái tim, đã phạm phải sai lầm rồi giờ lại thêm một sai lầm nữa thì không thể chấp nhận được. Tui mà ở địa vị nó thì tui thà hy sinh bản thân mình chứ không bao giờ đi "giết" con mình cả. Hừm hành động đó của nó để đạt được mục đích gì chứ? Nó nhân danh cho điều gì? Là cứu cánh gì hả?
    Dẫu sao thì đấy là kết quả của tình yêu do nó lựa chọn cho dù tình yêu đó là sai lầm. Mà tình yêu thì không thể nói lời ân hận đc. Ai cũng như nó thì thế giới này thật là bất hạnh. Hành động đó của "nó" cũng chẳng khác gì hành động vô nhân tính của bố đứa bé. Quả đứa bé đó thật bất hạnh khi có một người bố như thế, giờ thêm bà mẹ không còn dũng khí để đương đầu với cuộc sống như thế này nữa thì quả là đứa bé đó không nên tồn tại.
    Tôi thà chọn một người phụ nữ yếu đuối biết yêu con làm vợ còn hơn chọn một người phụ nữ mạnh mẽ mà nhẫn tâm.
    Xin lỗi nếu hơi quá lời, nhưng tôi thật sự muốn giúp "nó" nhưng điều đó có vẻ hơi thừa.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    li dị rùi, phá thai nốt, ok !
    làm lại từ đầu !
    rất dũng cảm !
    tương lai đang ngào ngạt sắc hương !

  3. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào.....thà đau một lần thôi còn hơn sống lay lắc suốt quãng đời còn lại...
    nếu típ tục thằng chồng lại chứng nào tật đó, ôi, khốn nạn thật, sao lại có loại đàn ông bỉ ổ thế...........
    Hãy hít thở và đóng tập sách đó lại bạn a.....
    Hãy tận hưởng tự do vì bạn đáng đc vậy mà...

  4. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không nên bỏ đứa bé bạn à. Bạn có nghĩ đứa bé cũng là một sinh mạng, nó đang tượng hình hằng ngày trong cơ thể ban, nó có sự sống, có thể cảm nhận cuộc sống xung quanh nó thông qua bạn. Đó là đứa con, là giọt máu của bạn.
    Mình không dám khuyên can gì bạn vì mình cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng bạn có dám chắc khi bỏ đứa con trong bụng mình bạn sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn k? Bạn có chắc cả cuộc đời còn lại của bạn, lương tâm bạn có được thanh thản k? Cuộc sống của người mẹ không chồng chắc hẳn sẽ có muôn vàn khó khăn trước mặt. Nhưng bạn hãy nghĩ đến giọt máu trong bụng mình, nó sẽ là niềm hạnh fúc vô vàn sau này của bạn. Bạn không thấy trên cuộc sống này có biết bao bà mẹ độc thân vẫn có thể nuôi dạy con tốt đó thôi. Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý lắm bạn.
    Hãy dũng cảm lên bạn à. Hãy sống cho thật tốt, thật vui vẻ, dạy con bạn những điều tốt đẹp rồi sẽ có một lúc chính những người trước kia đối xử không tốt với bạn sẽ fải ân hận. Quanh bạn vẫn còn rất nhiều người yêu thương bạn, đừng tự đánh mất bản thân mình bạn ạ. Mình tin sau này bạn sẽ tìm được người thật lòng yêu thương bạn và con bạn.
    Cầu mong sao cho bạn chưa làm việc gì để bản thân fải tiếp tục hối tiếc nữa. Cầu mong cho đêm noel năm nay, hạnh fúc sẽ đến với bạn. Mình thương cho hoàn cảnh của bạn lắm, bạn cố gắng vượt qua nhé. Có gì cần chia sẻ mình rất sẵn lòng.
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người khen kẻ chê. Hành động ấy với một số người là đúng. Với số khác là nhẫn tâm. Có ai chịu áp lực lúc ấy sẽ hiểu rằng cụôc đời đôi lúc thật tàn nhẫn. Nói ra những lời biện hộ này chẳng để làm j. sự thật vẫn là sự thật. Luôn khắc khe.
    Cám ơn những lời động viên của tất cả. Có những lúc cần biết bao sự đồng cảm từ bạn bè. Nhưng lại sợ sự thương hại và ánh mắt dò xét của mọi người. Cố gắng sống vững chãi. Nhưng đêm về cứ căng mắt nhìn lên trần nhà. Cuộc sống thật vô vị. hình như đang tồn tại. K phải đang sống. Chẳng có một chút "đơn vị sống" nào trong cơ thể đang hoạt động. Biết cuộc đời này có nhiều người còn khổ hơn thế vẫn cố gắng đứng dậy. Nó cũng đang cố gắng. Thèm một lời động viên. Và biết tất cả những người xung quanh mình cũng đang động viên.
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm những phút thư thái nhất định để đủ sức gánh vác trọng trách cho một ngày...mặc dù vẫn biết có thể quá sức của ta!!!
  7. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc
    Tôi có cảm giác rằng chủ topic này không phải là muốn xin ý kiến, muốn giúp đỡ vì có vẻ như "nó" đã biết trước được những điều bản thân sẽ làm mà không thể khác đi được. Có lẽ "nó" chỉ muốn tìm "đồng minh" cho những hành động của "nó" mà thôi
    Tôi biết cuộc sống còn nhiều khó khăn và khổ đau, bất công. Nhưng điều đó không thể biện giải cho những hành động vô nhân tính. Vì ai đã sống trên cuộc đời này đều phải đối mặt với những vòng quay nghiệt ngã của số phận. Đó là quy luật tất yếu và chúng ta nên xem đó như những thử thách bắt buộc mà chúng ta phải vược qua chứ đừng đổ lỗi cho cuộc đời tàn nhẫn.
    Tôi biết những người rơi vào trong trạng thái bi kịch thường phát sinh những tình cảm tiêu cực. Có thể "nó" cũng không ngoại lệ. Nhưng phải biết kềm chế và vược qua những cảm giác đó thì chúng ta mới thấy được ý nghĩa cuộc sống và nhìn ra hướng đi đúng đắn cho mình. Còn khuất phục nó là đồng nghĩa với sự sái trái.
    "NÓ" hãy thử nghĩ xem "nó" có muốn chồng "nó" đối xử với nó như vậy không? Ít ra thì "nó" còn quyền để phản kháng và tự quyết định cuộc đời mình. Còn con "nó" thì chẳng có được cái quyền ấy, vậy mà "nó" nỡ tước đoạt cơ hội sống duy nhất đó thì "nó" giờ là cái gì?
    Tui thật buồn cho "nó", buồn cho con người muốn làm điều tốt mà họ lại cứ hay đi nhầm đường.
    Khổ còn có lúc sướng, sai còn có thể sửa chứ chết rồi thì làm sao đây?
    CUỘC ĐỜI THẬT TÀN NHẪN VỚI TA NHƯNG TA CÓ NÊN TÀN NHẪN LẠI VỚI CUỘC ĐỜI KHÔNG?
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em Spam 1 cái thôi nhé
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt đầu làm lại dù không còn sớm cũng không dễ dàng gì ...
    Nhưng hãy cương quyết còn hơn để cả cuộc đời còn lại sống trong sự đau khổ!
  10. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Nó chẳng biết là có 1 topic đang nói về mình như thế. Và có lẽ nó chẳng bao jờ biết được. Nó k phải là đứa rành CNTT và chưa bao jờ tham gia post bai... Nhưng câu chuyện là 100% sự thật và có lẽ, sự thật còn tàn nhẫn hơn những j chủ topic này thể hiện. Nếu nó biết câu chuyện của mình được tương lên trên diễn đàn thì chẳng biết việc j sẽ xảy ra. :-ss
    Nhưng dù sao chủ topic vẫn muốn nói lên j đó. Muốn cho nó hiểu rằng trên đời này vẫn có những người luôn quan tâm đến nhau. Và hơn ai hết, chủ topic rất hy vọng, nó phải vượt qua được điều đó. Có thể nói, mọi ý nghĩ của nó chủ topic hiểu như hiểu rõ chính cảm xúc của mình. Hiểu và thương nó hơn.
    Mặc cho miệng đời khen chê nó nhé. Hãy để thời gian làm lành vết thương.
    Biết không... chủ topic thấy mừng lắm. vì cuộc đời còn có nhiều người tốt. Nó à, nếu mà nó đọc được, biết đâu những lời khen chê lại là độg lực cho nó tiến về phía trước...

Chia sẻ trang này