1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO BÂY JỜ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chán. Đàn ông là thế đấy. Khốn nạn. Nói chung tuổi trẻ yêu cho chán đi sau này lấy nhau về rồi không còn gì nữa đâu. Con bạn mình cũng đang kêu la oai oái. Sống trong gia đình mà chồng mà như là mày có mặt cũng như không. Chán lắm
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe những việc thế này em sợ lắm. Không dám nghĩ đến việc kết hôn nữa. Thà em ở vậy 1 mình còn hơn. Sợ yêu sợ có 1 gia đình. Có gia đình để hạnh phúc bên nhau chứ để dằn vặt đau lòng nhau thì thà 1 mình còn hơn. Mới đang yêu mà nó có tình ý với đứa khác bỏ mình nhịn đói vì không quen đi ăn 1 mình đã cảm thấy buồn khổ lắm rồi. Vậy mà trong lúc chị ốm nghén nó còn dám dọn đồ bỏ đi. Loại này không thể tha thứ được. Em có 1 tính là bước chân ra đi thì đừng bao giờ có ý định được quay đầu nhìn lại. Không bao h em tha thứ cho kẻ phản bội
  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    ............đi tìm hai từ hạnh phúc trong cuộc sống gia đình thật là khó ............
    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END............
  4. CammyWhity

    CammyWhity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế nào! Do các bạn vội vàng thôi! Có điều, ng ta nói yêu bằng lý trí, xét đoán bằng con tim.
    Nên khi yêu cần tỉnh táo, để đến khi mình có gia đình rồi, cũng ko có cảm thấy hối hận nữa
    Chỉ thấy mỗi việc ấy mà mất lòng tin vào tất cả đàn ông thì thật là oan cho họ quá
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nó ơi... Nó có biết mấy ngày hôm nay T lo cho nó lắm k.Nhìn nó buồn T cũng buồn lắm. Làm sao đây hả nó...
    Dù biết phải an ủi nó rằng cuộc đời này còn nhiều điều đẹp lắm. Mà lòng T cũng buồn thật buồn.
    Giá cứ quay lại thời sinh vieên với bao hoài bão nó nhỉ. Giá được quay lại, T sẽ nói với nó hãy trả lễ đi. Giá được quay lại...
    chúc nó noel thật vui nhé

Chia sẻ trang này