1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO BI GIỜ. HELP ME, HEPL ME

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi trung_dao, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO BI GIỜ. HELP ME, HEPL ME

    có ai giúp tui với!!!!!!!làm sao bi giờ? chít tui rùi. má ui! hic hic. ai gỡ rúi giùm tui đê. làm thế nào để từ chối một thằng đang lẵng nhẵng bám đuôi mình mờ ko làm cho nó tự ái. mau giúp tui với. nhất la khi no sắp nói ra những điều mơ` ai cũng biết đấy là điều ji`. làm thế nào bi giờ.????????
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Hic tôi thông cảm với bạn.Nhưng mà tôi nghĩ là bạn sẽ là người đưa ra giải pháp tốt nhất đó.
    Chúc thành công
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    [r24) he'he'
    Tốt nhất là kết bạn, làm bạn bè thì hết ngay ý mà.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  4. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng dễ giải quyết thui àh !!! Tốt nhất là nhờ một ai đó ( nhờ anh Vuathuoclao chẳng hạn) chở đi chơi vài lần ngang qua mẹt tên đó. Tất nhiên là phải thân mật một tí .. hi .. hi..
    Đảm bảo là xooong ngay .. he ... he ... he ...
    Chú ý : Bài thuốc này yêu cầu bạn trungdao dùng từ từ nhé, không cẩn thận người sốc thuốc không phải là bạn trai của bạn mà là bác vuathuoclao thì chít ... hi .. hi ..hi ...
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  5. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hì hì. cám ơn các bạn nha. níu mờ nhờ được như dzậy thì tui cũng thực hiện lâu rùi đấy chứ. hic hic. tiếc là tất tần tật những dzì liên wan đén tui tên đó điều tra kĩ như lòng bàn tay của hắn rùi nên ko thêeeee. thế mới chít chứ. .
    mờ yoyo xúi tui làm như dzậy ,thân mật một tý_ sao bạn ko nghĩ là ko gặp hắn mà dụng ngay má tui hử? hic hic. lúc đấy bi đát hơn đấy chứ?
    he hebác vuathuoclao thấy em nói dzậy có đúng ko aaaaaaaaa???
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  6. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Hà hà , sori trung_dao nhé. Đọc lại bài của trung_dao mới thấy là trung_dao cũng có cảm tình với tên kia vì .... vì trung_dao nói là không muốn làm cho hắn tự ái.
    Vậy theo dự đoán của mình thì trung_dao cũng có cảm tình nhưng không muốn cho hắn ngỏ lời quá sớm ( chắc là vì ngại còn baby ) hoặc giả là trung_dao đang lo nghĩ chuyện gì đó ( học hành chẳng hạn ) ....
    Nghe trung_dao nói, mình thấy tên kia cũng rất là kiên trì và mình nghĩ rằng sự kiên trì này sẽ có kết quả ... Các cụ có câu có công mài sắt có ngày câu được cá to ( .. cỡ 40 - 50 kg gì đó ) ...

    Những người có tấm lòng chân thành thì thời nay thật là hiếm có, nếu mình biết tên kia là ai, mình sẽ giúp đỡ hết mình.
    Một lần nữa, chúc cho đôi trẻ luôn dzui dzẻ bên nhau ... hi ... hi ...
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  7. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    hớ hớ tưởng gì chuyện này nong_danvn gặp thường xuyên có gì xin trung_dao liên hệ trên yahoo nick chat là nong_danvn tôi sẽ cho bạn 1 liều thuốc cho trái tim mà ko lên cho ở đây vì các bác ở đây toàn người câu hàng thôi ....hehhehehehhe
    tao cuốc mày
  8. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    yoyo ui! lần này yoyo lai nhầm to nữa rùi. hì hì. tớ vốn tốt bụng sẵn mờ. và vì thế tớ chả muốn ai buồn vì mình hít trơn hà. vả lại tên đó lại là bạn của tớ. làm sao tớ có thể làm hắn wê dược cơ chứ? bạn bè với nhau thì tất nhiên fải co tình cảm chứ. ko thui chán phèo hà. thấy tớ nói chí lí chứ?
    . mà yoyo nè. tớ đang cầu cứu. yoyo ko giúp thì thui chứ sao lại nói tốt cho tên đó thế. vậy hoá ra bạn đang giúp cho tên đấy hử? còn tớ thì sao???????? vì ko muốn tên đó trông chờ trong sự vô vọng nên tớ mới "đau cái điền "lên đẻ nghĩ cách đấy chứ. nếu ko tớ chả fải nhọc xác thế này. hic hic
    . hà cuối cùng thì cũng có người tốt bụng muốn gúp đỡ mình rùi. cám ơn bác nongdanvn nhá. dà giời có mắt rùi. bác nongdanvn ui. phổ biến lẹ đi chứ còn chờ jè nữa nhỉ
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ.........................
    Nhìn người phụ nữ đẹp thì thích mắt, sống với người phụ nữ nết na thì vui lòng. Một người là đồ trang sức, còn người kia là kho báu
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Hic chuyen nho nhu con tho thi anh thu noi xem cach giai quyet di.hay chi la noi ...........mom thôi?
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành

Chia sẻ trang này