1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO BI GIỜ. HELP ME, HEPL ME

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi trung_dao, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Chắc hắn ta là YoYo rồi bà con ơi, họ phối hợp ăn ý với nhau quá kìa. kẻ đấm người xoa, kẻ đủn người đưa....
    Thôi, 2 bạn trẻ khai đê, thế trung dao ơi, có phải cái thằng theo đuôi em là YoYo phải k nào ????

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he
    Bà con ơi, yoyo là cái cậu lằng nhằng bam' theo trung dao đó.
    Họ đưa nhau lên đây để mổ xẻ nhau kìa.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  3. Victoria_87

    Victoria_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!!!Chuyện này hình như xảy ra như cơm bữa í nhỉ.Rơi vào tình cảnh này rất khó sử nhưng cũng không phải không có cách giải quyết.Cứ nói thẳng thì hơn.Hay là làm cách nào đó cho người đó hiểu ra thui.Lúc này phải tự mình giải quyết thôi.
    Người đi có nhớ ta chăng-Ta thì một dạ khăng khăng đợi người
  4. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hà hà. bác vuathuoclao ui!. bác có tài đoán mò lúc nào zậy. he he bác làm em ngạc nhiên hết mức luôn á. ha ha. bác cứ nói oan cho em ko hà. em làm jề mà bác bảo là em phối hợp ăn ý với yoyo nhẩy? hic hic. đâu có mờ. bác bói như zậy oan cho em với yoyo wá. bác xem . em ở xa xôi thế nầy cơ mừ. bác ko biết siêu. có cho kẹo yoyo cũng ko dám theo em đâu. hơ` hơ`. tiền vé máy bay đắt lắm đấy.
    tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa sự đau khổ
  5. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    vậy hả chia vui với em đó hay nhỉ
    ai bảo đào hoa lắm làm gì tự giả quyết đi hehhehe
    maitrung
  6. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    yêu thì nói là yêu mà có ngươi yêu rồi thì đừng lên hỏi mình phải làm gì nữa cái đó thì tự mình biết mình phải làm gì
    BÂNG KHUÂNG ĐỨNG GIỮA HAI DÒNG NƯỚC
    CHỌN MỘT DÒNG HAY ĐỂ NƯỚC BUÔNG TRÔI
    hãy nghĩ kĩ đi rùi hãy qyết định
    maitrung
  7. trung_dao

    trung_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ui! sao đằng ý lại nói zậy nhỉ? đâu có đâu mờ. tớ đâu có số đấy. níu mờ có được thì tớ cũng mừng lắm chứ bộ. hì hì. có điều chắc là đằng ý nhầm thi fải?
    [marquee]tình bạn nhân đôi niềm vui, chia nửa dự đau khổ[/maruqee]
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nhiễu quá!!! Hông thích thì nói hẳn ra, đỡ lằng nhằng!! làm sao mà phải dậm dờ như thía nhở!!! Tui thích thì tui nói thích, còn không thì từ chối thẳng, không nhập nhằng gì cả!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Nhập nhằng cũng hay đó
    Sư huynh TBCO
    Nhìn người phụ nữ đẹp thì thích mắt, sống với người phụ nữ nết na thì vui lòng. Một người là đồ trang sức, còn người kia là kho báu
  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hay gì ma hay làm cho người ta phát bực ức không chịu được
    maitrung

Chia sẻ trang này