1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao bi giờ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fujikawa, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bi giờ .

    Vừa muốn cưới chồng cho nó ổn định nhẹ đầu .
    Vừa tiếc những tháng ngày vui chơi tự do thoải mái .
    Bao nhiêu dự định du lịch thăm hỏi bạn bè còn chưa xong .
    Chết mất
    Mà lại không thể làm 1 người vợ ham chơi và vô trách nhiệm


    Mình muốn đi chơi xa nữa
    Mà lại cuối năm rồi .
    Bố mẹ không cho đi
    Anh thì kêu , anh đi cùng
    Nhưng anh đi cùng thì còn gì là du lịch tự do nữa .


    Căg thẳng quá
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cái j cũng muốn keeeeeeeeê biết chọn cái nèo
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Giữa 2 con đường thì phải chọn 1 con đường thôi bạn ah, ít ai toàn vẹn được cả 2 lắm
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    sặc, khó nhở?
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn cho bạn trai của bạn, nếu anh ấy có ý định chọn 1 người vợ đảm sống hướng nội thì chắc chắn đã lầm người. Bạn không muốn làm :"1 người vợ ham chơi và vô trách nhiệm" nhưng bạn đang và sẽ làm thế.
    Điều đó không có nghĩa bạn là người xấu, nhưng người hướng ngoại cũng rất giỏi và có nhiều thành tựu
  6. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ngủ dậy , em yêu anh nhiều hơn .
    Lạ nhỉ , lúc gặp thì lúc đầu thế nào cũng thấy khó chịu . Anh cứ ngố ngố tồ tồ lại còn lúc nào cũng 1 cái balô tài liệu máy tính to đùng . Zưng mà anh rất thật thà , he he , sáng nay em iu anh hơn sáng quá . Trói em thật chặt anh iu nhé
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    trói chặt quá em nghẹt thở thì sao ! lỏng tay thôi , đủ để ko quá lỏng và cũng ko quá chặt ...........
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    U, cái này là suy nghĩ rất thật đấy. Tớ cũng thích ổn định, nhưng nghĩ đến làm như mẹ, phải về nấu cơm giặt đồ, rửa bát. Tối không được xem ti vi, cuối tuần không được đi sắm đồ ngó nghiêng hàng hoá. Nghỉ lâu lâu không được xách túi đi du lich với bạn bè. RỒi không này không kia lại muốn một mình.
    Cơ mà một mình lại buồn.
    Khó nhỉ?
    Nếu anh yêu tin tưởng được và anh yêu cũng tin bạn thì thế này nhé, cứ cưới đi, vợ chồng trẻ không con cái cũng nhàn rỗi thôi. Rồi quy định với nhau 1 tháng cho nhau 1 ngày làm gì tùy thích, chỉ cần nói đi đâu với ai và liên lạc được khi cần.
  9. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em mệt quá .
    Em muốn được tâm sự hết với anh , mà khó quá . Em không mở lời được .
    Chiều qua suy nghĩ linh tinh nhiều quá , em bị đau đầu ,rồi buồn nôn , về đến nhà chắc lạnh quá em nôn hết , giờ ngủ dậy nhận ra mất 1 ngày phép nữa rồi .
    Buồn quá .
    Mọi người cứ nghĩ được lên trung tâm là thích .
    Em không thích chút nào.
    Em ghét dạng công việc vô bổ ấy , như bình hoa di động . Em thích làm ở đây hơn , mệt chút , căng thẳng chút nhưng em được làm đúng sở thích của em .
    Em phải làm sao giờ , giữa 1 công việc mọi người nghĩ là tốt và 1 công việc mà em thích .
    Lại không thể chia sẻ với anh được , vì em nghĩ anh chat thích việc nào cả đâu
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh lắm .
    vì anh chẳng có vẻ gì như 1 người si tình cả
    anh bận quá
    phòng anh bận thật
    em biết
    em hiểu
    nhưng giá mà anh tỏ ra nhớ nhung nhiều nữa thì em thích hơn .

Chia sẻ trang này