1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao bi giờ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fujikawa, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thật khó hiểu
    em vừa định gọi điện bảo sếp phó là em sẽ lên
    thì sếp gọi điện bảo em sao hum qua nói năng với 2 sếp kia như thế
    làm các sếp nghĩ là em ứh tâm huyết với công việc mới
    mặc dù em không tâm huyết thật
    nhưng mà em cũng định lên rồi còn gì
    vì em định lấy chồng
    mà anh ý chắc chỉ thích em không phải làm nhiều
    mà cái việc ý thì nó nhàn hơn
    mỗi tội không được chơi nhiwừ
    em mệt lắm , các sếp ạh
    em nói thật em chả thích lên đâu
    ở đây vui hơn, em được bao bọc và là em út
    lên kia trên là sếp , cạnh là sếp , phải tuân thủ nghiêm khắc , em hãi lắm , sếp tưởng em thích cái việc ý lắm ah
    ai thích em chả biết
    em thì em không thích
    nhưng vì bố mẹ em thích
    đồng nghiệp bảo đi đi
    nên là em mới lên
    chứ sếp tưởng lòng em sung sướng lắm sau
    ôi
    em thích được kiếm tiền và thoải mái chứ không phải lên ý để rồi phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên đâu
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Úi, mình không thích thì đừng đi, chẳng ai hiểu và chịu được những khó chịu khi mình phải làm như thế đâu bạn ơi
  3. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm .
    Nhưng vẫn chưa muốn cưới .
    Mình thật ích kỉ và tham lam .
  4. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    yêu ơi .
    em yêu anh lắm
    yêu tất cả những gì của anh , yêu cách anh ôm em , hôn em , cách anh cài áo cho em , quàng khăn cho em ,yêu cả cách anh ngồi bên em và nói về chuyện của chúng mình với mọi người . Đã 4 ngày không gặp rồi . Mong ngày ngày mai thật nhanh thật nhanh để em được thoả nỗi nhớ anh , em nhớ anh lắm ng yêu ơi , nhớ và yêu anh đến nghẹt thở .
    Em muốn được bên anh hàng ngày lắm , nhưng em vẫn ích kỉ quá đúng không ? Xin lỗi ng yêu, đợi em nhé , em sẽ cố gắng sớm bỏ được sự trẻ con ích kỉ để làm người vợ tốt của anh .

Chia sẻ trang này