1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết anh có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh ấy ,rủ anh ấy đến chỗ nào thú vị, xem anh ấy có thái độ hợp tác không nào ....Cứ thế đã rồi vào đây mọi người tư vấn tiếp :D
  2. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __iem cũng có chiêu alo ấy,nhưng lại là 2 con dắt tay nhau ra wán cafe trút bầu tâm sự Bạn thân em,người thật việc thật,được 1 ku cùng lớp thích suốt năm 11 mà nó khg thích lại.Thế rồi tên kia khg chờ được nữa,chấm dứt thích thì con bạn em lại nhận ra mình thích ku kậu kia,và im lặng suốt từ đó.Gần 4 năm,trg 1 lần điện thoại bức xúc,nàng đã "bứt nút",nói ra tình cảm thật của mình,nhưng.....pé trai kia bảo "nếu nói ra cách đây 3 năm thôi,thì mọi chuyện đều có thể,bgiờ thì quá muộn rồi..." (dù pé ấy hiện giờ kg có bạn gái)
    >>>bài học gút lại: việc hôm nay,chớ để ngày mai.Có gì cần bày tỏ thì lựa thời cơ càng sớm càng tốt mà thể hiện bạn ạ
    Thế mà mìn với Anh cũng dây dưa cả năm nay rồi,chắc khg bao giờ đến được với nhau wá.Ôi,thân làm gì kg biết
  3. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    fải tấn công kua cẩm ngừi ta mới bít ngừi ta coá thick mình hông chứ,thử một lần mới bít đc chứ,chẳng may đấy là một cơ hội thì sao
  4. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bằng trực giác của bạn thôi.Một chàng trai nào đó mà thích bạn thì lập tức bạn - như một cái angten sẽ bắt được ngay " sóng " của người ta. Chỉ có cái, đừng nhạy quá kẻo hiểu lầm. Đôi khi, tôi nghĩ rằng tại sao bạn không cho người ta biết rằng bạn thích người ta nhỉ? Tế nhị thôi.Nhưng bạn cũng phải có tín hiệu gì đó chứ. Sau đó , dù người ta có thích bạn hay không thì người ta cũng có vài tín hiệu đáp lại.bạn biết ngay ý mà.Chúc bạn may mắn nhé
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nếu lạc quan, tớ sẽ đoán là tất cả sẽ okie. Vì thấy có " cơ hội tốt" với cả được tư vấn cặn kẽ đến như thế cơ mà.
    Nhưng tớ lại ko muốn đoán bừa, hehe, ko thấy ấy nói gì tới anh bạn kia. Thái độ khó hiểu là thế nào cơ? Chưa nắm chắc chưa đánh.
    Nói kết quả tớ nghe nèo
    [/quote]
    Kết quả của câu chuyện ấy là anh chàng trốn biệt.
    mãi sau này khi cô bé ấy có người yêu rồi quan hệ của họ mới trở lại bt.
    Thật ra khi con gái trực tiếp đi cầm cưa thì con trai khó lòng trốn thoát lắm.
    Nhưng có lẽ chuyện ấy xảy ra khi mà cả hai bên đều chưa chuẩn bị đầy đủ.Đến giờ nhắc lại vẫn là một kỉ niệm quá buồn của cô bạn.
    Nhưng chỉ là kể vậy thôi,mọi chuyện vẫn tin vào số phận.Cần một tẹo tự tin,thiên thời,địa lợi,nhân hoà ...có lẽ ổn rồi.
    (mà liệu mình có kể thiếu cái gì không nhỉ.....?
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em làm j`? Muốn tìm đồng minh à?
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    anh ta bảo: "Mày dở hơi à"
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của câu chuyện ấy là anh chàng trốn biệt.
    mãi sau này khi cô bé ấy có người yêu rồi quan hệ của họ mới trở lại bt.
    Thật ra khi con gái trực tiếp đi cầm cưa thì con trai khó lòng trốn thoát lắm.
    Nhưng có lẽ chuyện ấy xảy ra khi mà cả hai bên đều chưa chuẩn bị đầy đủ.Đến giờ nhắc lại vẫn là một kỉ niệm quá buồn của cô bạn.
    Nhưng chỉ là kể vậy thôi,mọi chuyện vẫn tin vào số phận.Cần một tẹo tự tin,thiên thời,địa lợi,nhân hoà ...có lẽ ổn rồi.
    (mà liệu mình có kể thiếu cái gì không nhỉ.....?
    [/quote] hoá ra mình đoán gần đúng. Trường hợp của tớ thì khác.. tớ nói ra xong, tất nhiên ko choang thẳng thắn như thế, nhưng mà tớ là người trốn biệt đến giờ thì chả biết anh chàng kia ra sao nữa rồi.. khéo 1 vợ 3 con rồi cũng nên
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hix... Mọi ng nói con gái cả tin nhưng mà em đa nghi cực lun. Mà có khi cũng vì đầu óc em nó hơi đao đần nên chả bắt được sóng siếc gì hết.
    Thế thậm chí khi các anh nói thẳng 1 lèo là "Anh yêu em" mà 1 cô gái vẫn còn ko tin là anh ý yêu mình thì làm thía nào mới kiểm chứng được ạ? Các bác zai tư vấn thử xem làm thía nào để chị em bít được cái câu nói ấy là thật lòng đây ạ. (Xin đừng chửi em ngu! nhìu ng chửi wá rùi ạ!)
    Được lovelycinderella sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 01/12/2005
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này