1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết anh có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói phải tấn công cưa cẩm là như thế nào ? mình thì dở nhất là đi làm quen 1 người khác,thành ra có ít bạn lắm.Mình thì chủ yếu sống nội tâm.Có được đứa bạn thân cũng vì nó chủ động làm quen với mình trước.Làm sao có thể bắt được tín hiệu vậy?mình thì hơi nhạy thành ra không biết có bắt lầm tín hiệu không? mình và người đó học chung 2 lớp.Lớp thứ nhất thì mình ngồi ngang hoặc ngồi dưới người này (cái ghế sát cái ghế của hắn).Đến bây giờ cũng chả biết hắn có thích mình không nữa,còn 1 tuần nữa là nghỉ học rồi mà vẫn chưa làm quen được.Điều cốt yếu là mình muốn biết những tín hiệu chứng tỏ hắn có thích và để ý đến mình là gì?
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tấn công cưa cẩm thì chị ko biết, nhưng làm quen thì không khó Bọn zai Tây thích được khen lắm, mà em lại học cùng những 2 lớp với nó, dễ như uống nước H20 thế còn gì Nếu ngồi sau thì chọc vào lưng nó 1 cái, hỏi nó là tao ko hiểu cái problem này, problem kia Cái chiêu này popular lắm mà. Hoặc là có cách này hồi xưa (high school chị thích 1 thằng ngồi trên ), hôm đó vào lớp, chưa kịp ngồi xuống, chị cố tình đẩy cái ghế lên đập bụp 1cái vào ghế nó, hì, thế là nó quay xuống, mình "excuse me" 1 cái, cười rõ tươi, hỏi "R u ok?", thế là xong màn 1 Sau đó 1 lúc thì chọc gáy nó, hỏi "Where did u get the shirt? It''s so cute." Zai Tây nó thích được khen, em ạ. Thế là quen thôi Cứ tám chuyện linh tinh ý. Thậm chí có thể mượn bút của chúng nó để viết bài hôm đó, cuối giờ trả lại, rồi đi ra khỏi lớp cùng Tây nó thích người hoạt bát, nói chuyện hay hoặc hay nói chuyện với nó. Khác với VN là thường thích các em dịu dàng, e lệ, duyên dáng ngồi đợi các anh đến làm quen. Bên này zai chúng nó sợ làm quen lắm. Em thích thì phải bắn tín hiệu cho nó Thỉnh thoảng chị ngồi ăn kẹo trong lúc đợi teacher (túi chị lúc nào cũng có kẹo), chị còn mời chúng nó ăn, kiểu "Do u want one?"
    Nếu nó thích em nó sẽ nói chuyện thường xuyên với em hoặc rủ ngay em đi chơi. Be confident nha gái. Believe in yourself. Thậm chí nó không thích mình thì mình vẫn có thêm 1 người bạn, tốt chán
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi là gái, chị bảo chọc bút vào lưng nó để giả vờ hỏi này nọ cơ. Hic hic. Em phải bạo dạn và confident lên 1 chút nha. Nó thích mình hay ko thì phải thử thì mới biết chứ. Nếu thích thì ok, mà ko thích thì mình cũng rõ ràng, ko lo lăn tăn là giá mà... Vứt cây bút lên trên phía nó (đừng lộ liễu quá) trong giờ học rồi nhờ nó nhặt hộ cũng được, then cám ơn, phá bỏ cái icy barrier trước đi đã, rồi sau đó tiến lên mà nói chiện
    Hôm nay vào Walmart mua grocery, tự nhiên nhớ ra em gái, thế là chị thử làm cái pick-up-guy test thế này: Lúc đi ngang qua chỗ mua canned veggie, chị thấy có 1 thằng đang đẩy 1 xe đầy đồ ăn đứng cạnh, ngó trước ngó sau mà ko thấy con bé nào đi với nó chị giả vờ hỏi: "You cook?" Thế mà nó tuôn ra 1 tràng nào là tao với mấy thằng roommies cook suốt, tao cook 4 times a week Xong rồi nó đi cùng ra chỗ check out và hỏi #s của chị. Too bad chị say NO, thanks
    Thế nên là em gái, muốn làm quen thì mình phải khen nó trước. Ấy là chị nghĩ thế.
  5. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thế cầm dao chọc chọc sau lưng nó . Có được không
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nói câu đó khó lắmThế là hiểu rồi nhỉ
  7. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cái vụ này quá đơn giản , chỉ cần bạn chao cho anh ấy một ánh mắt mà ánh mắt ấy của bạn (nói lên tất cả) và anh ấy nhìn lại bạn cũng gần như thế là ok còn ku ấy ngoảnh đi chỗ khác hoặc cố tình chốn ánh mắt của bạn thì coi như tình yêu của bạn đặt nhầm chỗ rồi....hehehe///
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Viết cái thư"anh ơi em thích anh,anh đã có bạn gái chưa?anh cho em tìm hiểu anh nhé.Nghiêm túc đó"
    Vậy thôi,anh là con trai mà nghe hỏi cũng hơi hoảng một chút rồi lại bình tĩnh được.
    Nói cho em một "phát"trúng đích luôn.Em rủ người ta đi xem ca nhac hay cái gì đó đại laọi như thế vào tối thứ bẩy.Sau đó thể hiện mình quan tâm tới anh hơn mọt chút là được rồi.Nhưng cũng mạnh dạn thể hiện.Chẳng hạn giả vờ nắm tay này,chẳng mất gì mà!
    Good luck!
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Gái, chị ko cho vì chị ko interested, chị chỉ muốn test mấy cái pick-up lines thôi Thường thì mình cho #s khi mình interested
    Còn về cái thằng boy của em ý, chị bảo này, làm cái rớt bút cũng được, nhưng mà sao em không giả vờ nói chuyện với nó. Hình như bây giờ các trường đang là học thi final mà (trường chị học quarter system nên khác), cơ hội đây rồi Gái thử giả vờ nói chiện bâng quơ với nó về final, giả vờ hỏi nó mấy cái problems liên quan đến last test, kiểu tao không hiểu cái này, how this and that (giả vờ ngu, lùi 1 bước tiến nhiều bước ). Sau đó thì câu giờ bằng cách nói chiện Xmas, bảo là nhanh nhỉ, đã hết năm, hoặc là so excited, cant wait for the break and Xmas...., hỏi nó sẽ làm gì cho brẹak n Xmas. Câu giờ, câu giờ Nói, đặt câu hỏi, kể chuyện, hỏi về nó để nó trả lời, make jokes Nếu như gái nói về thái độ của nó thì maybe sẽ có good signs. Confidence lên nha gái. Gluck!

Chia sẻ trang này