1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết anh có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Zai bên này tớ ít thấy thế lắm
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Hình như nó biết em thích nó rồi, hôm nay em vô trễ thấy nó đang ngồi làm bài,rồi xoay ngang nói chuyện với thằng bạn nó về những thứ linh tinh ,em không sure là em hiểu nó nói gì.Sau đó thằng bạn nó xếp tập lại bỏ ra về, nó cũng làm theo.Tới chừng cuối giờ em ra về em nhìn qua chỗ xe nó thì thấy nó đang ngồi trong xe nhìn em chân chân,thông thường khi nó ra là nó đổi sách và vào lớp khác, hôm nay nó lại ở đây ,khi thấy em đã vào xe rồi thì thấy nó bước ra xe và walk vào hall.Nếu nó đã biết em thích nó rồi thì em đâu cần giả vờ hỏi này hỏi nọ với nó làm chi?chị nghĩ xem em nên làm gì khi nó đã biết em thích nó rồi?
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi ... em định nói lời thầm kín với anh ấy bằng cách này, mọi người góp ý dùm nhé ... hehhe .. ( nhưng làm ơn đừng mắng nặng lời quá ... hix )
    Em sẽ khiến anh ấy hỏi rằng em thích ai, khiến anh ấy tò mò đến phát điên, theo kiểu đánh đố nhau ý mà... Rồi khi anh ấy ... sắp bỏ cuộc thì em đưa môt chiếc hộp và bảo: "Trong nì có ảnh của người em thích!!! " . Các bác biết trong đó là gì hông??? Là một chiếc gương ... hihi... kèm một tờ giấy nhỏ : "Anh ơi, em thích anh ý có được ko??? Cứ cho là em ngốc đi cũng được nhưng em lỡ thích người ta mất rồi ... và em cũng muốn biết tình cảm của người ta dành cho em là thế nào. CHuyện này chỉ có thể nhờ anh được thui ... anh giúp em ... và nhắn với người ấy ... nếu ... ko thể là tình yêu ... thì em sẽ hài lòng với một tình bạn / tình huynh muội ( hoặc cái gì đó tương tự ) "
    Tiếp theo đó là chờ đợi ...
    Có ổn không nào????
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hi babegirl20 ,
    Anh nghĩ là tuỳ vào cách nghĩ và tính tình cậu kia . Riêng anh , anh thích con gái biểu hiện kiểu đừng có quá e lệ cả thẹn mà cũng đừng có kiêu sa điệu bộ khó gần . Tóm lại mình là thanh niên lớn rồi , nên vui vẻ tự nhiên
    Cứ mạnh dạn làm quen đi , mất gì đâu . Còn nếu người ta không có ý gì thì thôi , có gì phải sợ ?
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    à mà babegirl20 , nếu gặp trục trặc gì với hắn thì nói chung là em nên chuyển phõm qua thích anh Thế là khoẻ nhất
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là nếu kêu em hỏi bài nó thì hình như nó và em cũng như nhau, đều ngu,ngồi học trong lớp vậy mà chẳng biết what''''s going on,thường thì thầy hỏi ai biết câu trả lời cho câu này thì sẽ được free pass on the exam, nó 1 là nó nói i don''''t know, 2 là nó lắc lắc đầu rồi nói i have no idea.Thực ra nếu so về việc học thì em better than nó,vì hôm trước thầy có compliment em.Thành ra chắc sẽ nói chuyện gì ngoài chuyện học, hôm nay khi ra cửa nó walk trước em walk sau,cùng đường, em muốn walk thiệt nhanh để đi ngang nó rồi nói chuyện làm quen ,mà thiệt tình lúc đó không nghĩ ra chuyện gì để nói (chán quá, lại vuột mất 1 cơ hội nữa rồi),hỏng lẽ chạy lại nói nói Hi rồi hỏi nhà nó ở đâu rồi hỏi nó số phone?vả lại lúc đó trời lạnh quá (có 25 F) mà em chỉ mặc có 1 cái sweater (vì em thấy nó mặc có 1 cái nên em bỏ lại 1 cái của em trên xe )thành ra không dám cuốc nhanh ,sợ gặp nó nói chuyện mà vừa run,chị chubby thấy em có nên cuốc bộ nhanh lên để hỏi nó nhà nó ở đâu không hay là nói gì khác? hôm nay em chưa kịp làm rớt viết thì nó làm rớt trước rồi, mà em chưa kiệm lượm cho nó là nó lo lượm lia lịa.À mà em thấy hôm nay nó mặc cái sweater có chữ Guard sau lưng,vậy nó có phải là lính không?
    Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 08/12/2005
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Giai tây à . Nếu nó thích em thì nó sẽ tán em ào ào chứ ko như giai Việt đâu . Gái tây cũng vậy , nếu họ thích mình thì họ cũng sẽ tán mình rất ào ào ( riêng cái này anh có kinh nghiệm )
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hư quá, đi học final đi, oánh đòn giờ
  10. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    em vừa làm quen với 1 boy trông c~ ổn ổn, 2 bọn em đi chơi rồi (với lý do là nó k0 biết phố cổ, nhờ ng` biết là em dẫn đi, boy này khá để ý sở thích của girl, làm sao tiến thêm bước nữa bi giờ (2 bọn em đc cái học cùng 1 lớp, hay gặp nhau, rất thích bùng tiết đi chơi)
    làm sao để bít ý đồ của nó với mình bi giờ (hôm nọ nó gửi cho em bài I knew I love you befỏ I met you của SAVAGE GARDENT)làm seo bi giờ

Chia sẻ trang này