1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết được bg còn hay mất xèng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Thật, nhìn chung có vẻ như chú tương đối ổn, nhưng post cuối ở topic này a hơi thất vọng về chú. Chuyện gì cũng đợi nói huỵch toẹt ra thì tư duy chẳng có chỗ đứng. IQ chỉ ở mức trung bình

    Trước kia, a cũng có thắc mắc tương tự như chú, ko chỉ anh và chú, tất cả các gà đều trãi qua giai đoạn này, thế nhưng cái khác nhau là người thì đặt nặng vấn đề, người thì chả quan tâm, thằng thì cứ vướng vào vòng xoáy ko thoát ra được.
    Ko ai đúng, chẳng ai sai. Đúng hay sai là tự bản thân mình quyết. Điều anh đã viết ở topic này là ít nhất trãi hơn chú ở góc độ còn xèng hay đã mất.. A ko muốn nói huỵch toẹt vì nó thiên về GDGT chứ ko thuộc TVTY

    Còn và mất chỉ khác nhau ở nhận thức của gái mà thôi, về sinh hoạt giới tính, đàn ông chỉ cảm nhận "phụp" là coi như xong.
    Ở góc độ tình cảm, gái đặt nặng vấn đề này lắm, thằng đầu tiên là ko thể quên trong suốt cuộc đời. Từ đây, có thể nói là có tác dụng rất lớn về việc chung thủy của vợ chồng. Nhưng nó chỉ là mối quan hệ 1 chiều, nghĩa là chung thủy của vợ chồng ko thể nói là người đầu tiên hay thằng thứ n nào đó, nó phụ thuộc vào nhận thức của gái.

    Đơn giản hơn, nếu yêu nhau, ngoan đạo ko ăn cơm trước kẻng thì rất khó làm cho gái ngoại tình, nhưng cũng ko thể khẳng định là con vợ mãi mãi ko ngoại tình. Ngược lại, gái từng trãi, nhận thức đã đủ để lập gia đình thì nó thừa hiểu ntn là thủy chung, dù ko còn xèng nhưng quan điểm rõ ràng thì anh thách bố con thằng cao thủ nào lừa được gái khi gái đã có chồng, luôn luôn xem chồng là số 1 trong đời nó. Khác với gái chỉ biết mỗi mình chú, lỡ như ngoại tình thì ko thể cứu vãn được nữa, tan vỡ hp là chắc chắn

    Rốt cuộc, cái xèng chỉ là ở mặt sinh học, nó cũng tương đối có ảnh hưởng đến cs vợ chồng, yêu đương; nhưng so sánh với tình yêu chân chính, so với điều to lớn ở cs vợ chồng, so với chiều dài của cuộc sống thì nó chả là thứ gì cả, như là nốt nhạc trầm trong suốt bài nhạc mà chú thả hồn theo. Điều quan trọng là nhận thức của gái ntn. Còn so với mấy chú vỗ ngực ta đây cao thủ, phang phệt bao nhiêu gái còn xèng đều ghi vào sổ tay thì a ko bàn tới.

    Nhân - Quả là ở đây: nếu như mợ kia vấn véo cứ đặt vấn đề "lương của bạn bao nhiêu, có lo đủ cho cs vợ chồng ko" thì chú hãy đặt vấn đề ngược lại "mợ còn xèng ko mà to còi thế?" - Mức độ vô duyên và nhảm nhí của 2 câu trên là gần giống nhau. Đây gọi là vòng xoáy của cuộc sống thực, nó chi phối lẫn nhau mãi ko ngừng, chỉ khi nào chú đủ tỉnh táo mới có thể thoát ra khỏi vòng xoáy này
  2. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Lang thang nhặt được bài này trên mạng, gửi các chú giải đáp

    [​IMG]
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    bài cmm của bác rất chí lý , e cũng thông hết quan điểm rùi , cái trinh k là gì so vs nhân phẩm của ng con gái cả , thanks bác đã cho e 1 bài rất hữu ích . cái đỏ đỏ bác nói ở trên theo e hiểu có phải gái chung tình nhưng chưa va vấp , sống trong môi trường tốt ... thì khả năng sau này dễ sa ngã hơn so vs các cô gái lẳng lơ , yêu 10 anh , chọn 1 anh phải vậy ko ạ ? cái này thì tùy bác ah , k nói trước được gì
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Phát ngôn lôm côm quá. Chú Mate mà không Quote cái câu này thì anh cũng không để ý đâu.
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Thật là buồn cho các chú quá
    @chủ tóp: chú có nghe các cụ nói câu "lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ" ko? Ý của a muốn nói là tương tự câu này.
    "còn hơn" nghĩa là muốn so sánh sự ngoại tình, lẳng lơ của con vợ còn xấu xa hơn cả con đĩ. Chứ ko ai khuyến khích lấy đĩ về làm vợ là cả. Buồn là như thế, viết cái gì ra cũng cần giải thích thì mới hiểu, ko thì lại bị ném đá nhảm nhí, các chú thật là hung dữ [:D]

    @dangphucchung chú muốn nó lôm côm thì nó sẽ lôm côm thôi. Thế nhé

    Anh dự định đào sâu vào chuyện các bà vợ ngoại tình ở thực tế mà a từng biết để các chú thấy được người phụ nữ rất phức tạp mà vô cùng đơn giản. Mới tí chuyện cần một ít tư duy đã ném đá a thế này thì e là các chú chả hứng thú gì chuyện a dự định nói đâu, vì não các chú nó lười vận động quá, chả có hứng viết tiếp
  6. vidoi

    vidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cần đựoc chứng mính chứ không cần cảm nhận ^:)^ .yêu nó hay yêu cái màng ^:)^ .sống ở tk 21 hay 11^:)^ .Là thằng đàn ông hay mang lốt đàn ông^:)^
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Anh chán chú mate01 quá, chú ko phân biệt được thế nào là lẳng lơ và chung thủy. Chú bị lẫn lộn giữa các khái niệm, lẳng lơ hay chung thủy nó chả có anh em họ hàng gì đến việc còn xu hay ko xu. Còn xu có khi vẫn là loại lẳng lơ, mất xu có khi vẫn là loại chung thủy.
    Gái chung thủy thì dù thế nào nó vẫn chung thỷ, gái đã lẳng lơ thì cuối cùng nó vẫn lẳng lơ.
    Toàn bộ cái phần của code viết mà chú bôi đỏ 1 đoạn ý, đoạn đó viết chưa được rõ và cũng chưa hẳn là đúng, chú lại đọc mà ko suy nghĩ kỹ nên hiểu nhầm mịa nó rồi.
    Gái nào có đủ nhận thức, có bản lĩnh thì khả năng nó ngoại tình thấp hơn gái nhận thức kém và không có bản lĩnh. Nhận thức và bản lĩnh nó cũng chả liên quan gì đến xu hay không, yêu nhiều hay không, có được nhận thức và bản lĩnh là do bản chất cộng với việc quan sát, tiếp xúc với môi trường sống xung quanh mà rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Đừng nói yêu nhiều thì càng có nhận thức đầy đủ và càng có bản lĩnh nên sẽ khó bị sa ngã mà tội cho những em gái yêu ít hoặc chỉ có 1 mối tình duy nhất. ( ở một khía cạnh nào đó, yêu nhiều đến mức quá thì sẽ trở thành là người cực dễ sa ngã. Khó sa ngã sao dễ yêu và yêu nhiều thế?)
    Cuối cùng, yêu dăm ba đứa thì chưa dám khẳng định là lẳng lơ, nhưng đã yêu đến 10 đứa hoặc hơn thì là lẳng lơ rồi. Nhớ câu: ngựa quen đường cũ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi rất có dị ứng với câu "lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ", dù thế nào tôi vẫn có cảm giác câu này là thiếu tôn trọng phụ nữ. Nhân tiện mọi người cho tôi hỏi, mọi người hiểu về từ "đĩ" nó là thế nào? hiểu sai từ này sẽ làm cho bản chất sự việc khác đi rất nhiều thậm chí là khác hoàn toàn (từ đĩ ngày xưa nó ám chỉ đến những cô gái trong lầu xanh, nay từ này hình như nó đã khác với nghĩa ban đầu rồi).
    p/s: mod, min cho lạc đề một chút để mọi người cùng làm rõ cách hiểu về từ này
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thì anh thấy cái não của chú nó đang có vấn đề đấy. Anh muốn chỉ cho chú thấy cái N.G.U của chú thôi. Anh dị ứng kiểu giọng dạy đời như chú, mà dạy đời đúng đã đành, đàng này khi nói ra thì lại rất ngô nghê. Nếu không chú đã không phọt ra cái câu thế này: "Khác với gái chỉ biết mỗi mình chú, lỡ như ngoại tình thì ko thể cứu vãn được nữa, tan vỡ hp là chắc chắn" - có bạn nào hiểu chuyện thì vào thông tắc bồn cầu cho chú này cái.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À anh quên, ở trên thì F5 đã thông cho cái bồn cầu của chú rồi:
  9. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú F5 mà gặp đề thi của ĐH FPT ở trên coi như chỉ dưới trung bình.
    A mạn phép viết 1 bài dự thi đợt tuyển sinh của ĐH FPT với mục đích góp vui là chính, có khi giải đáp được phần nào thắc mắc của chú

    Chữ trinh khác với cái **********, sinh ra là phụ nữ đã mang vào cái án chung thân này. Thật là bất công nếu như giá trị của họ được đánh giá qua cái màng mỏng mỏng bé hơn con cá lia thia mà em nuôi dưỡng mấy năm ko lớn nổi

    Ở thực tế, có nhiều phụ nữ sinh ra đã ko có **********, như 2 bạn gì ở trên chẳng hạn [:D] chưa kể một số ko nhỏ các chị em bị rách tem khi tập thể dục thể thao, bơi lội trèo cây, tai nạn.. mà ko hề hay biết vì ý thức chưa hình thành.

    Nếu giá trị tình yêu, giá trị cuộc sống của 1 con người được tính bằng cái miếng da mỏng mỏng đó, cùng với công nghệ hiện đại ở thế kỷ 21 này, các bạn gái thật là vinh hạnh với miếng da mỏng mang lại. Vì các anh đại gia làm sao có thể phân biệt cái nào là ********** thật, cái nào là chấp vá? huống gì em có đọc được tin tức ở vnexpress là bác sĩ cũng rất khó để xác định rằng 1 ********** có còn nguyên vẹn hay ko, vì cơ địa mỗi người mỗi khác, chả theo một công thức nào cả!
    Mà vào thời kỳ lạm phát giá cả leo thang thế này, kiếm tiền thật là khó khăn trong khi trời phú cho cánh phụ nữ có cái kho vàng như thế thì mấy ai cứ khư khư mà giữ lấy? nếu thật giá trị nó là ngàn vàng thì các chị em sẽ đem bán lấy tiền lo cho cha mẹ báo hiếu như nàng Kiều mơ ước, ít còn lại làm vốn, lấy chồng, nuôi con.. 10% còn lại sẽ tặng cho bác sĩ nào vá ko đau, ko rát, có thẩm mĩ

    Chân thành xin lỗi BGK ĐH FPT, mỗi lần các vị lỡ đạp nhầm phân thì các vị chặt bỏ chân mình à? Trong tình yêu đôi lứa ở thực tế chẳng bao giờ hoàn toàn được như ý, dang dở, đánh mất, khổ đau, vui buồn, hạnh phúc.. mới gọi là tình yêu. Cái đáng quí là tình yêu đích thực, họ cùng nhìn về một hướng chứ ko lấy kính hiển vi để soi vào cái ********** mỏng mỏng đó, thật với BGK là nó chẳng đẹp đẽ gì đâu, có mùi rất ư là khó ngửi, em ko biết dùng từ gì diễn tả, nó khăn khẳn như mùi nước mắm nhĩ của miền Trung ấy. :-ss

    Nàng Kiều, ai cũng ca ngợi từ thời Nguyễn Du còn sống cho đến ngày nay. Chả ai trách móc rằng ông ko cứu vớt đời Kiều, ko ai trách ông tại sao ko viết một kịch bản khác đi mà đành lòng làm tan nát một tấm lòng trinh trắng, một sắc đẹp hoa nhườn nguyệt thẹn...
    Chữ trinh của nàng Kiều là rất đáng quí, nó nằm ở tấm lòng "trinh trắng" là tấm lòng trong sạch khi yêu ko lừa dối. Chữ trinh này là một tính từ, BGK ạ!
    Còn trinh kiểu gì khi làm việc ở lầu xanh hả BGK? Mong là mod ko ẩn bài em vì cách dùng từ, "con đĩ" chỉ đơn giản là ác cảm của miệng đời khi muốn nói tới nhân vật chính của đại thi hào Nguyễn Du: Thúy Kiều

    Ở xã hội thực tế mà em biết, rất nhiều đôi vợ chồng cưới nhau rất kỹ lưỡng, coi tuổi, lựa ngày cưới, công việc ổn định, mức lương đảm bảo cuộc sống, cô dâu có luôn cả mọc original của bác sĩ, hàng nguyên tem chưa hoen ố bởi bàn tay đàn ông nào cả, chất lượng đảm bảo, hàng bảo hành life time.. thế mà ăn ở nhau chưa gì đã tan rã. Còn có những mối tình chấp vá một cách nham nhở, khập khiễng nhưng người ngoài nhìn vào thấy đẹp như mơ, tưởng chừng như ko thể.

    Kính thưa BGK, ở TTVN có 1 bạn tên gì em ko nhớ, đặc điểm là viết chữ đậm màu xanh lá, dự rằng tính cách bạn ấy rất yêu hòa bình, yêu sự năng động của cuộc sống, nhưng ko hiểu sao bạn ấy khẳng định 1 câu như đinh đóng cột rằng "chỉ yêu gái còn xèng", đại loại là thế, em cũng ko nhớ rõ câu cú lắm. Em ko phản bác quan điểm này, nhưng chỉ cảm thấy khó hiểu với tình hình xã hội hiện tại, tri thức trùng trùng nhưng sao bạn ấy cứ giữ quan điểm cổ hủ như thế? Nếu bạn ấy được đại thi hào Nguyễn Du đưa cho 1 vai nhân vật trong tác phẩm của ông, có lẽ ông mãi chẳng trở thành đại thi hào được nữa.. Lúc này em mới nhận ra, bạn ấy chỉ đơn thuần là ích kỷ! Nên nếu bài dự thi này em trên 5 điểm, em xin BGK trừ 2 điểm của em để cộng vào cho bạn ấy, mục đích của em chỉ cần vượt điểm khống là vui rồi, kính mong là BGK rộng lòng mà toại nguyện cho em

    Em còn nhớ câu ca dao thế này
    "Chính chuyên chết cũng ra ma
    Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng
    Trai tơ vớ phải nạ dòng
    Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu"

    Chính chuyên hay lẳng lơ cũng là một kiếp người, đều có sinh tồn, biệt ly, nhắm mắt.. Nhưng câu kết của em hơi lạc chủ đề mà BGK mong muốn ạ: thằng bần!
    Một lần nữa em xin lỗi BGK ĐH FPT, em vốn sinh ra trong hoàn cảnh ko may, gia đình 40 anh chị em là chưa tính tới ba má, có lẽ ba em thích câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp, thế nên em bần từ lúc mới sinh ra ở gốc cây vú sữa cho đến hiện tại, tương lai thằng bần vẫn đeo bám em như hình với bóng.. giống như ca sĩ Trường Vũ hát bài "Nghèo" vậy, buồn lắm BGK ạ! Em ghét nó lắm nhưng ko cách gì dứt ra được, thằng bần mà em đề cập ko chỉ là bần về vật chất mà cả về tri thức nữa

    Em xin hết, chúc BGK thật nhiều sức khỏe!
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chuyện trinh tiết thì đã có hẳn một topic riêng, gạch đá lấp biển bàn về vấn đề đó rồi. Báo chí cũng đã chia ra hai phe để bàn về vấn đề này, bên mất trinh thì nói bên còn trinh là cổ hủ; bên còn trinh thì nói bên mất trinh là buông thả.

    Dĩ nhiên là có rất nhiều cô gái dám đứng lên vỗ ngực trước bàn dân thiên hạ, nói rằng mình còn trinh. Nhưng cũng vì thế mà gần-như-không-có cô gái nào dám vén váy lên nói với toàn xã hội rằng: em đã mất trinh, anh nào yêu thì lấy. Các cô chỉ dám lên mạng, ngồi trước bàn phím và khẳng khái bày tỏ quan điểm "mất trinh cũng chả sao" của mình.

    Cũng cơ số đó, có anh đàn ông vỗ ngực, nói với thiên hạ, họ hàng rằng: tôi chỉ yêu và lấy cô gái còn trinh, và tôi đã lấy được một cô gái còn trinh về làm vợ. Nhưng tuyệt nhiên hiếm những anh đàn ông dám vênh mặt mà phát biểu rằng: "trước khi lấy tôi, vợ tôi đã mất trinh vì quan hệ với người khác". Các anh chỉ dám lên mạng, và âm thầm gõ gõ, tự sướng rằng mình là một thằng đàn ông rộng lượng.

    Và còn đấy, những cái ********** giả, hay dịch vụ vá ********** dành cho những cô gái. Thế mới biết chữ trinh trong xã hội này nó vẫn còn giá trị lắm.
    Nói thêm là chú đừng mãi đánh tráo khái niệm cái ********** với chữ trinh tiết nữa. Một cô gái còn trinh không có nghĩa là còn cái màng đó, mà là cô ấy chưa từng quan hệ với ai trước khi lấy chồng. Người ta nói về trinh tiết, còn mình thì cứ mang cái màng ra dán lung tung, vậy chẳng phải N.G.U lắm sao?

Chia sẻ trang này