1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết được bg còn hay mất xèng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 10/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E cũng như bao ae cũng chỉ thắc mắc là thắc mắc cái đỏ e bôi của bác Chung thôi , k phải chuyện còn hay mất cái màng , mà là thắc mắc gái đã ngủ vs ai trước khi yêu m hay chưa . Ng ta nói cái tốt thì khoe ra và cái xấu thì che đi . Chẳng ai tự hào chuyện xxx vs đàn ông trước hôn nhân là đúng cả , chỉ thông cảm vì gái yếu lòng thôi . Chút ý kiến của e , vì vđ trinh này nó xưa như trái đất rồi , nói mãi cũng k hết chuyện
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không có ý lái sang chuyện bộ máy tổ chức nhà nước, chỉ lấy ví dụ về triết học thuần túy.

    Triết học của Marx bảo rằng vật chất có trước ý thức, và rằng triết học của mình mang tính duy vật, nghĩa là tích cực hơn những dòng triết học mang tính duy tâm. Nếu ai thiếu may mắn chỉ đc biết triết học Marx thì sẽ thấy thế giới phân ra làm đôi: chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất có trước, chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức có trước. Nhưng nếu ai có điều kiện học hành đàng hoàng (được giảng dạy hoặc tự học) thì sẽ thấy rằng có những dòng triết học chẳng hề quan tâm đến việc "vật chất" hay "ý thức" đứa nào có trước. Đơn giản chỉ vì đấy không phải là vấn đề cốt lõi trong dòng triết học đó. Nghĩa là từ góc nhìn của Marx thì phân ra làm đôi với tiêu chí vật chất - ý thức, từ một góc độ khác thì ng ta còn chẳng quan tâm đến cái mqh vật chất - ý thức đó nữa.

    Nhưng từ 1 ng chỉ biết đến góc nhìn của Marx thì chỉ có 0 hoặc 1, chỉ có phải hoặc trái, chỉ có đúng hoặc sai, chỉ có hoặc là vật chất hoặc là ý thức, tức là mọi thứ phân đôi. Nếu anh không đồng tình với tôi thì nghĩa là anh phản đối tôi và tôi sẽ thuyết phục để anh đồng tình với tôi. Trong khi cái thằng kia thì chẳng đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ đơn giản là nó không quan tâm đến cái gọi là 0-1, đúng-sai, phải-trái, vật chất-ý thức trong hệ tư tưởng của ng kia.

    Rất dễ dàng, một ng từ góc nhìn lưỡng cực như thế, sẽ gọi tất cả những ai không (quan tâm đến việc) đồng tình với mình là: Thuộc về hệ tư tưởng đối lập. Đáng sợ hơn, là từ tư tưởng lưỡng cực như thế, ng ta cố đẩy ng khác vào việc phải tranh cãi với mình "hễ mày không cãi lại (được) nghĩa là mày thua lý lẽ (chứ tao không chịu công nhận là mày không quan tâm.)"

    Hễ không có ai đứng ra vỗ ngực xưng danh rằng đã mất trinh hay lấy trúng cô vợ đã mất trinh thì nghĩa là đang tự thấy nhục nên không dám xưng danh.

    :-??
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Thua mấy chú, đến muốn vãi lạy luôn ấy. Bã đậu đến thế là cùng
    Cái chỗ ấy nó hôi thối, bựa vô cùng nhưng sao chú cứ đặt vấn đề mà ai cũng biết? cái khôn của chú là ở chỗ đó à?
    Mỗi cái chuyện rách hày còn mà cứ la òm sòm như hát bài "Heart the World" bất hủ vậy? Chú qua GDGT mà thoải mái định nghĩa thế nào là còn thế nào là mất nhé, có khi được phong tặng "bác sĩ giới tính" luôn ấy chứ

    Những thứ linh tinh khác mà chú viết chỉ có mợ Anx huyền thoại về lý lẻ mới đủ can đảm để đọc mà tiếp chuyện với chú thôi, anh là chào thua rồi. A cũng có lời khen đấy, chú sắp thành đàn bà rồi, cố lên!

    Cái màng, nó có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng đàn ông vì cái màng mà mất hp thì chỉ là thằng tồi.
    A viết cũng tương đối nhiều nhưng xóa rồi, vì ngẫm lại như nước đổ đầu vịt nên thôi. Anh hơi bựa đám trẻ trâu các chú rồi
  4. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    đọc cái topic này vấn đề chỉ quy về câu: "tóm lại là chú éo hiểu anh", mấy bác có số má mà cãi nhau thế này đến nản
  5. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    =))
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy chú giống thằng chí phèo phết. Nói không xong quay sang chửi đổng [:D]
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chỗ này vui quá. giờ mới biết
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú thông minh thật, nói gì cũng hiểu hết =D>
    Quả thật là a nói ko xong, nên để topic này lại mặc cho chú hô mưa gọi gió đấy

    Sướng nhỉ?
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ếch đọc xem các đồng chí chém gió cái gì cơ mà đọc câu đỏ đỏ của lão Phích, anh cho là chuẩn cmnr.
    Còn chú gì đấy chủ top, anh hỏi thật chú: Nếu chú giở đủ trò ra để biết được gái nó còn hay mât. Giả dụ mà biết được nó ko còn thì chú tính làm sao?? Bỏ nó đi quất con khác hả??
    Yêu đương chỉ ở mức đấy thôi thì cần chóa gì biết nó còn hay mất :-"
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái pic này khá xôm nhể.

    Hồi lâu rồi anh có cho chú mate một nhận xét, càng ngày càng thấy đúng

    Dạo nầy bận, anh nói đơn giản.

    Nói chung là có cách để biết, tất nhiên là ngoại trừ lột đồ ra để khám chỗ đấy. Nói gái mất xèng: xác suất khoảng 95%, nói gái còn xèng: xác suất khoảng 75%. Phương pháp ấy rất đơn giản là "NHÌN", nhìn cái gì thì nhìn cái v3 ấy. Nói thế thôi, nói nhiều các chị em lại oai oái lên thì mệt

Chia sẻ trang này