1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết được tình bạn - tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nghi__Lam, 25/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết được tình bạn - tình yêu ?

    Quen 1 người, có cảm tình ? Không biết xác định đó là tình bạn hay tình yêu ? Các anh các chị đi trước hướng dẫn đàn em giùm nha. Thanks
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nếu trả lời chính xác được thì mấy mục tư vấn qua đt, báo và các forum đã dẹp hết trơn. Tuỳ cơ ứng biến đi. Cứ thấy muốn yêu thì bước qua ranh giới, ko muốn thì giữ nguyên vị trí tình bạn.
  3. cuoi_duyen

    cuoi_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khó nhỉ
  4. cuoi_duyen

    cuoi_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  5. walkie_talkie

    walkie_talkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Này nhé. Một khi em đặt câu hỏi như thế này, chứng tỏ là chưa yêu. Yêu mà còn không biết nữa thì chị chịu. Tình cảm bạn bè thì em chia năm, chia bảy cho bao nhiêu người đều được cả. Còn tình yêu thì sao? Chỉ có một em ạ. Em sẽ không có cảm giác nhớ nhung da diết, quan tâm chăm sóc một người, để ý đến từng cử chỉ, hành động của người đó nếu như em chưa yêu.
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Axactly...đã wen nhau 1 năm rồi mà không biết T/c mình như thế nào nữa thì chắc chắn 100% là không yêu rồi em Nghi_Lam xinh đẹp à....em mà yêu thì tim em loạn nhịp,mắt chớp chớp miệng hớp hớp khi gặp người ấy chứ mà ở đó wen 1 năm vẫn còn mông lung còn cảm tình cũng chỉ là cảm tình mà thôi,cảm tình không fải là Tình yêu....
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Do tự em cảm nhận thôi .Nhưng cảm tình và tình yêu thì hoàn toàn khác nhau nhé.Theo chị thì em cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường ,nếu thật sự là tình yêu thì không sớm thì muộn em cũng tự biết thôi ,quan trọng là đừng vội vàng trả lời người ta ngay nếu họ ngỏ lời nhé.
  8. Nghi__Lam

    Nghi__Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Quen một năm chắc gì đã yêu. Em hỏi các anh chị là để biết khi nào mình yêu thôi. Thanks các anh chị đã trả lời.
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Với mỗi người tình yêu lại có 1 định nghĩa khác nhau ! Em cứ làm theo những gì mà em nghĩ phải làm như thế để sống đúng với tình cảm của mình .Hix , tình yêu là gì đã có bao nhiêu người hỏi rồi nhỉ ?
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bé con cẩn thận nhỉ, hỏi trước rồi mới dám iu à
    Tình yêu vốn có nhiều cung bậc và mức độ khác nhau....hờ hờ....có lúc thì nghiêng về choáng ngợp....có lúc nồng nàn....có lúc lại rất sâu sắc không gì chia cắt nổi Bé muốn biết khi nào đã iu thì cứ thử nhắm mắt tưởng tượng hắn ta vừa nói dzới bé rằng hắn sẽ đi vùng sâu vùng xa Campuchia trong vòng 1 năm xem bé có muốn.......đi theo hông? Nếu bé muốn test tiếp thì lắm chân dung của hắn, cầm cây bút đỏ vẽ thêm cho nó nhìn kinh dị một chút, sau đó tưởng tượng nếu cái mặt hắn giống cái chân dung bầm dập kia thì bé có dám giới thiệu hắn là người iu của bé trước mặt bàn dân thiên hạ hông, và hơi tế nhị một tẹo, bé còn dám hun hắn hay để hắn hun hông? Nếu bé cần thêm một số bài test để chẩn đoán về hội chứng iu thì chịu khó........tìm chị mà năn nỉ nhé..........chị mờ đồng ý....hờ hờ....anh sẽ cung cấp ngay
    Trong giang hồ lưu truyền câu "A friend in need is a friend indeed", tình iu nó cũng có chỗ tương tự dzậy Lúc suôn sẻ bình thường thì nhiều lúc khó phân biệt lắm....có khi phải nhờ đến những chiên gia đầu ngành mới thẩm định được....hờ hờ.....còn đến lúc hữu sự thì nó biểu hiện ra ngay, dù ngây thơ như bé hay dày dặn kinh nghiệm như các bác ở đây cũng đều thấy được ngay thôi Gian nan mới biết lòng người mờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này