1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết được ý của con gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bahama, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thiên tính nhân dã. Nhân tâm cơ dã. Lập thiên chi đạo, dĩ định nhân dã.
    (Tính trời là tính người. Lòng người là máy móc. Lập ra đạo trời là để định tính người.)

    Như thế, dựa vào đạo của trời thì biết tính của người, muốn biết gái nó nghĩ gì thì thuận theo thiên tính, nghiên cứu môi trường sống của em nó, quá trình phát triển qua từng thời kỳ, xưa gập chuyện gì, nay đang ở giai đoạn nào của sự phát triển, biết được là gần như có thể ngay lập tức hiểu em nó đang nghĩ gì trong đầu.

    Muốn biết các thông tin trên thì khi tiếp xúc đừng nói chuyện vớ vẩn, tập trung vào các câu chuyện để lấy thông tin:
    - Nhà có mấy anh chị em
    - Bố mẹ làm nghề gì
    - Nhà gần chợ hay gần thư viện, công viên....
    - Trước em học trường nào, làm việc ở đâu.
    - Xưa yêu đương với thằng nào, gập phải chuyện gì mà tạch.

    Mang thông tin đó lên thì anh cho chú biết em nó nghĩ gì
  2. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình ở HN nhưng hiện đang làm việc ở SG. nhà của mẹ mình cũng ở SG. phải vài năm nữa mình mới về HN hẳn được. gia đình mình các a chị có gia đình và ở riêng hết rồi, chỉ còn mình tớ chưa có gì thôi.
    Em gái này quen là khi mình ở nhà mẹ. Em có việc ở SG và thuê phòng ở đó trong 2 tháng. lúc đó mình bận việc, ko để ý gì cả nên ít gặp và chưa nói chuyện mấy mặc dù cũng hơi có cảm tình. Mình cũng ko xin số đt nữa. khi em về HN rồi thì thấy nhớ quá nên mới gọi điện hỏi thăm, nói chuyện.
  3. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    các bác nhận xét rất hay và khá thống nhất quan điểm làm mình thấy sáng ra nhiều. mình cũng nghĩ gần như vậy nhưng chưa rõ lắm nên cần tư vấn thêm. vấn đề là em này thuộc loại thông minh, nói chuyện gì cũng kín kẽ mà vẫn rất tình cảm, còn mình thì kinh nghiệm trong tình trường thì hầu như là con số 0. nên mình ko biết thế nào cả. bây giờ nghe tư vấn mới biết được mấy cái gà mờ của mình.
    đã nói chuyện với em về gia đình biết sơ sơ em là con gái út rồi, gia đình có vẻ bình thường thôi, hiện tại em bảo là chưa có ny, quá khứ chắc cũng chưa có gì vì theo mình biết thì e rất ngoan, chăm học, ít chơi bời, được bố mẹ anh chị bao bọc kỹ nên khả năng hầu như là còn hoàn toàn trong trắng.
    khi nói chuyện vui thì mình cũng khá hài hước. Em nó cũng thuộc loại hài khi nói chuyện, còn trong lúc gặp mặt thì thậm chí có thể nói là nghịch ngợm nữa. rất là hồn nhiên.
    Tuy vậy em lại rất là tế nhị, nhạy cảm, biết cách cư xử. Những điều này mình biết được trong thời gian mới quen, khi còn ở gần nhau.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à mà quên, bác chualapick bảo chả có cơ hội gì thì cũng phải phân tích giúp tí chứ. mình đang phân vân nên cần biết tất cả mọi ý kiến dù là trái mong đợi.=D>
  4. Freelancer_i2

    Freelancer_i2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có cùng quan điểm với bác [r2)][r2)]
  5. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội vẫn còn cho những người biết nắm bắt thời cơ !
    Đánh nhanh thắng nhanh========>>> Đánh chắc,tiến chắc
    .
    Bác chịu khó giành chút time tìm đọc mấy cái kinh nghiệm tình trường của Quaker hoặc Sunny_boy
  6. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    May mà lên đây kịp thời. Theo lời bác em phát hiện ra bệnh của bác là: bắt đầu có triệu chứng " lý tưởng hóa gái vượt mức con người thật của nó rồi đấy".Điều cần làm luôn và ngay bây giờ là kéo cảm xúc xuống, vô tư, coi gái là bạn, nhớ chỉ là bạn thôi. Cơ hội vẫn có nhưng cứ phải "củ từ", Có gì PM em gửi cho mấy bí kíp đọc tạm, giờ mà bác tự mò lại thì mêt lắm. [:P]
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói hơi quá,mình chỉ thấy ca này chủ thớt chưa tiến hành gì đã lên đây hỏi thì tỉ lệ 5 ăn 5 thua còn gì,51-49=2 thì ai cũng có thể trừ được,đừng khen mình như nữa thế nhé...
    câu chuyện chủ thớt với gái và đặc biệt câu của gái "Được nghỉ mấy ngày thì than buồn, chán và hỏi mình phải làm sao? mình bảo để a đưa em đi chơi đỡ buồn thì nói a đùa hay wa, ko cần, e có bạn đi chơi rồi." do trực giác của mình thấy gái đang găm hàng với chủ thớt
    Gái có lẽ rất quý chủ thớt,nhưng rõ ràng yêu đương lại là chuyện khác.:-??
    Chủ thớt cứ từ tiến hành thôi,chủ động làm anh nuôi đi..,nếu như bản tính từ bi hỷ xả biết đâu em nó sẽ biến chủ thớt thành một hình tượng mẫu mực và chờ đợi như tô thị chờ chồng... Xa xôi thế thì làm gì được.Trực chiến còn chả thấy đâu =((
  8. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ gà về tình trường thôi chứ nhận xét người thì chắc cũng ko đến nỗi sai quá. em nó ngoan và khéo thật. nó ở nhà mình tận 2 tháng nên mình cũng thấy nó làm nhiều việc rất hay trong cách cư xử. vì vậy nên mình mới ấn tượng.
    khoảng cách xa xôi cũng chỉ là tạm thời ko vấn đề gì mấy. mình cũng có đk ra HN liên tục. em nó cũng thường bay vào sg vì công việc. mình có mời em đến chơi nhà em cũng vâng dạ rất ok, có trở lại thăm nhà 1 lần rồi. Chưa biết lần sau là khi nào đây hi hi:x mong quá đi mất các bác ạh.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái khéo hơn chủ top hay chủ top khéo hơn gái? Đứa nào khéo hơn thì đứa ấy điều khiển cuộc "tình" này. Thế nhá.
  10. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới để ý ở trên có vài bác phán "nghỉ" ca này:-w
    Truyện của bác ít tình tiết và cao trào nên có vẻ chưa hấp dẫn được mọi ng.
    Khả năng ca này thuộc thể loại "Phim nhiều tập"[:D]
    Nhất cự ly, nhì tốc độ [​IMG]
    ....
    Bác thử mời các cao thủ hay chinh chiến qua Sms hay yahoo vào giúp xem sao...có lẽ thích hợp với tình trạng của bác:)

Chia sẻ trang này