1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết được ý của con gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bahama, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Giải tán tìm mối khác!
    Gái nói chuyện xã giao kiểu giữ khách!
    Ko có hy vọng!
  2. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ko thể bỏ được. em này hay lắm. các em khác thấy nhạt, không có hứng. Vậy là em cũng có thiện cảm với mình chứ ko phải vô tình. thế là tốt rồi. sẽ cưa từ từ thế nào cũng xong. :x
  3. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo ý bác..tiếp tục đê...kiểu gì thành hay bại thì cũng làm ăn đc chút..ko thì rút kinh nghiệm cho lần sau...
    Còn cứ nghe các bác trên đây hơi tý là phán tạch...kiểu như hướng các bác chủ top thành mẫu đàn ông hoàn hảo ấy.!
    ...Mà thực tế thì muôn hình muôn vẻ...giang hồ loan lạc...đời có bao lâu mà hững hờ...phỏng[r2)]
  4. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    neubiettruoc va romantic9x chốt thế là chuẩn. ý mình cũng như vậy, thích là cưa thôi, nhưng dù sao biết ý gái thì sẽ dễ hơn. Với cả cũng phải tận dụng kinh nghiệm mọi người góp ý nữa. Đời có bao lâu mà hững hờ. Gái thì đầy, gặp nhiều rồi, có em thích mình rõ ràng, nhưng chưa có em nào hay như này nên mới mất công cưa cẩm chứ. Mà thấy cũng chả phí công tí nào. em nó nói chuyện hay lắm, rất là dịu dàng tình cảm. tự nhiên bỏ, phí của giời.:x
  5. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang tán tỉnh em ấy. khen thật nhiều và chưa hứa gì cả. Độ hài cũng khá. Bây giờ khi nào rảnh là em ấy lại nhắn tin cho mình.[:D]
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ca này cứ thế mà tiến thôi. Mấy tháng nữa đồng chí lên báo tin vui nhé.
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ảo lắm chủ thớt ạ, Điện thoại,email,blog,có đủ hết chưa... tán gái cũng là công việc,muốn hoàn thành công việc phải trang bị đầy đủ các phương tiện vật chất kỹ thuật!
  8. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã tư vấn rất kỹ, mình đã làm theo nhưng vẫn thấy khó khăn lắm. có lẽ vì là lần đầu đấy. gà quá, chả biết thế nào cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điện thoại là nhanh nhất rồi ạh, mấy cái kia chậm lắm, ko có thời gian mà check, em nó làm việc cũng bận, đi mây về gió chứ không ngồi ôm máy tính bác ạh.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ mình đã nói đến chuyện nhớ em ý rồi, thấy em cũng có vẻ cảm động, rồi nhân dịp ấy mình nhắc đến kỷ niệm nọ kia, kiểu như có khi chúng mình có tí duyên với nhau, em cũng hiểu ngay và tiếp lời nhưng vẫn cứ đùa đùa kiểu e thẹn, bảo là em ngại quá này nọ và ko nói gì thêm. mình lấn thêm, bóng gió là anh có ý định đấy thì em ấy cũng bắt ý ngay và đòi mình khai là ý định gì? Nói chung là biết thừa vì mình nói rõ là thích từ đầu rồi nhưng cứ vờ hỏi thế thôi. Mình mới bảo khai ra em sợ chạy mất thì sao. Em bảo ko cần chạy nhưng mà dọa là nếu thấy "chiến sự căng thẳng" thì sẽ "lặn" luôn. nước đôi vậy mình chả hiểu ám chỉ gì nên ko dám nói thêm nữa. Không biết nên tiếp tục thế nào nhỉ? cứ loanh quanh vậy cũng được cả nửa tháng rồi đấy.
    Đôi khi mình hỏi về gia đình thì thấy chẳng trả lời gì, mình cũng chưa tiện hỏi lại mặc dù thực sự có quan tâm.Như vậy có phải em ấy đang phòng thủ thật kỹ ko nhỉ? ko biết có nên hỏi lại ko?
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bớt quan tâm đi ông bạn ạ,ông đang xoắn xít như ngồi trên đống lửa.Đừng nhảy vào nước sôi sớm quá, Tự mình thịt mình đấy. phải sống để còn quang quác đã. Không thì chả nên cơm cháo gì đâu?
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thôi xong, bao nhiêu công của mình tư vấn đổ xuống bể hết. Trừ khi bác là sói hoặc gà chọi, còn không thì đừng bao giờ nói nhớ gái (hay thích gái, muốn cưa gái hoặc bất cứ điều gì tương tự) khi chưa là gì của nhau (kể cả yêu rồi cũng nên hạn chế).
    Bây giờ chỉ có hai điều ngắn gọn để nói với bác:
    Một, cần phải "ba nóng một lạnh"
    Hai, để gái băn khoăn không biết bác thích gái ở mức độ nào.

    Chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này