1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết được ý của con gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bahama, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Màu đỏ: thể hiện và kđịnh chú là gà. Đã yêu đâu mà qtâm quyết liệt vậy? chú ko có gì làm à? làm thì tối ko mệt, ko cà phê cà pháo à? chuối nhất là hôm sau lại hỏi tại sao tắt đt sớm nữa chứ! mịa, sợ con gà làm phiền nên tắt máy ngủ cho khỏe, bởi vì lỡ gà gọi mà ko nghe máy, ko trả lời tn thì gà sẽ xem gái là "éo lịch sự" còn cái câu "anh thích e nữa" vô cùng tẻ nhạt, phá tan mọi thú vị, chú biết éo gì gái đâu mà thích? gái diễn vài chiêu đã thích thì đúng là hãm! còn cái trò an ủi động viên nữa chứ: hãm quá, mới quen mà đã mè nheo kiểu đó là do chú quá nhàm chán, quá tẻ nhạt, gái phải tự bày trò để có cái cho chú ko thất nghiệp tư tưởng. An ủi éo gì? chúa ngục!
    - Màu xanh: Gái đang nắn gân, xem thử con gà này thế nào -> kquả thất vọng vô cùng. Chưa gì đã thể hiện qtâm, a đã thích e, a rãnh lắm, sẵn sàng đưa e đi chơi, phun một mẻ "e mệt, e bệnh đang hấp hối rồi" thì xoắn tít con gà cồ lên mà éo biết gái nó vừa nghe đt vừa đọc báo phụ nữ, chán!
    Cái này éo ý nghĩa gì hết. Nhảm nhí, ko nói lên gì cả, là cuộc nói chuyện hết sức nhàm chán. Cái này các bác bảo là "thẩm du tư tưởng", với a thì cho là tự sướng.

    A vừa quen gái cá tính tương tự chú miêu tả, ko biết giống thật ko hay do chú thổi phồng lên. Gái có học nên cực kỳ kích thích a.. Cái hay là gái tinh ý nắm bắt cơ hội rồi chủ động mời a, nhưng ko vì vậy mà gái mất gtrị.. đấy là sự khác biệt của gái có học. Vừa nãy nt cho a "a cố gắng lo mấy hsơ cho xong đi, xong việc thì đỡ mệt, thoải mái thì mới cf với e đc chứ!" đấy, a chưa đề cập gì đến rủ gái đi chơi hay cà phê gì cả, gái tự chủ động luôn. A sms lại: "à, sướng nhỉ, bữa đã khao ăn rồi giờ lại đc khao uống nữa? thích quá!" gái reply "Ko đâu, e sợ a bảo e ky bo nên e mới mời đấy, nhưng chỉ khi nào a mời e ăn bánh xèo thì e mới trả công thôi :P (hôm trước gái khao a ăn lẩu, a mời lại cà phê rồi a bóng gió cho lần hẹn sau là ăn bánh xèo để xem như bù lại cái lẩu dê)" Gái a thế đó. Thực tế thì gái rất hòa đồng với người xung quanh, dù chưa từng biết mặt nhưng lúc nào cũng vui vẻ và lịch sự, đấy là cái mà a thích nhất ở gái. Với ngthân thì rất yêu thương giúp đỡ, có lần anh trai đi lấy vợ mà gái nó khóc cả tháng trời @-) ịt mịa éo hiểu nổi
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói cưa gái mà ko cần biết ý gái là j thì hỏng. Các bác cao thủ hay thấp thủ mà nói thế thì hoặc là nói dối hoặc là chả có trình độ j. Cho dù là giao tiếp với bất cứ ai, nếu ta ko bao giờ quan tâm tới tâm tư nguyện vọng và tình cảm của họ, thì chẳng bao giờ họ quan tâm lại với ta. Có đơn giản thế thôi :)
  3. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thật ra mình ko nói là nhớ,mà chỉ kể 1 câu chuyện có thật của mình trong đó có liên hệ đến em ý mặc dù ko có mặt ở ngay đó. thế là em ý hiểu và bảo là cảm động. thế là mình buột miệng tâm sự luôn. Thật là dại wa. cái tính mình nó vậy. hay nói thật. khó sửa lắm. Thôi rút kn từ nay không nói nhớ nhung gì sất. nhưng mà thật ra là nhớ bỏ mịa đi bác ạh.:x
    Còn cái khoản để gái băn khoăn ấy thì bác khoan hẵng quan tâm. còn lâu mới đến ạh, em ý tính vui vẻ nên thích nói chuyện thế thôi, bây giờ chỉ muốn em ý nói chuyện đều đều tự nhiên là ok. mình nói chuyện hài cũng được, mỗi tội thật thà ko kìm được cái t/c nên cứ buột miệng.:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nấy cái đỏ:
    1. từ đầu topic bác ju đã chỉ cho thấy mình gà rồi. đây là lần đầu tiên, công nhận gà số 1 luôn. đang rút kn dần đây bác ạh. Gà mà lại gặp em này khôn như gì, mà bác bảo chưa yêu là nó chưa yêu chứ tớ yêu mịa nó rồi ạh, bác đừng có đánh giá thấp tớ wa, tớ gà cưa gái chứ nhận xét người ko sai. Gà mà gặp em vừa hay vừa khôn như gì, khổ lắm ạh.

    2. đấy là lúc đầu, bây giờ nói chuyện tự nhiên hơn rồi, làm theo bác ju có kết quả đấy ạh. nhưng nếu nó mè nheo cũng là cơ hội cho mình, giờ em mà kêu ốm là mình cho vài câu đùa liền chả thấy ốm đau gì nữa. nhờ các bác tư vấn đấy. cảm ơn nhé.:))

    3. vâng, dù là gà nhưng mình cũng lờ mờ hiểu, tuy nhiên chưa đủ bản lĩnh để phớt lờ ạh, giờ các bác nói rõ vậy thì hiểu rồi, chưa đến lúc thì cứ kệ mịa nó. mình xác định vậy.[:D]

    4. Công nhận nhảm nhí, bây giờ đã rõ. hơi băn khoăn chút nên mới hỏi. dù sao lúc ây mình cũng chả nói gì thêm gì nữa, coi như là giỡn giỡn chơi vậy thôi, chắc không sao.

    5. Trời ơi bác được gái nó mời mà đem so với mình làm qué gì. mình sợ ko nhắc nó wen mịa mình là đứa nào ý chứ.

    các bác có cao kiến gì cho thêm vài chiêu đi ạh, đang bí đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi chính cái đó là bí nhất đây bác ơi. em ý kín như bưng, nói chuyện thì ào ào, đùa vui lắm nhưng mà đếch moi được cái gì cả. mà nói mãi như vậy thì thế nào chả nhàm. Hôm nay vui nhưng chả biết ngày mai rồi sẽ ra sao.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ em nó chả có tâm tư tình cảm đek j thì sao? Đầy đứa nó sống vô tư vô tâm chả có j lo nghĩ, nói chung là ko sâu sắc, thì cậu có nhận ra được cái đó hay ko? Hay là cứ đi tìm cái gọi là điểm nhấn tâm hồn của em nó?
  5. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời bác khinh người tớ yêu wa[:D] mà như thế là khinh cả tớ nữa. tớ chưa bao giờ phải tốn công cưa em nào vì chỉ nhìn qua là biết cá tính từng em và không bao giờ sai nếu check lại. nhưng em này thì nhất định phải cưa ạh. thông minh sắc sảo mà ko lạnh lùng. vui vẻ hồn nhiên mà vẫn thấy khôn ngoan. có nhiều sự kết hợp rất hay. hiếm có khó tìm.:))
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chú tóp cưa gái thế này thì :-ss.... nội việc chỉ ra các điểm chú làm, nói sai, các bác trên này cũng viết kín được mấy page... Gặp phải em nào trình nó thấp, xấu gái một tý, vô duyên một tý thì mình còn có thể chuyển pha lại được.... gặp con cáo như của chú.... anh éo thấy cơ hội nào hết... tốt nhất thôi không làm trò hề nữa, lặn đi đâu đó... lúc nào thấy mình có tiến triển trong công cuộc cưa đẽo thì quay lại...
  7. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì các bác cứ viết ra. Có thế mới cần chứ. ít ra cũng biết em ấy cáo mức nào. không hỏi thì biết chậm lắm. hỏi cho nó nhanh.
    mà tình cảm chân thành bác lại gọi là trò hề. thật là mất lòng tin quá đi. tình yêu của tớ mà...:)) tính mình cũng dễ dãi vui vẻ nên cười thế thôi, không phải lại làm hề đâu. nói thật đấy.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái màu đỏ là chú nâng bi chú!=))
    Cái màu xanh là chú nâng.....gái!^:)^
    Anh nói thẳng chú là GÀ, nên cái đoạn gà tả lại con cáo trong mộng chẳng biết tin dc bao nhiêu %, thế nên tạm coi con cáo như lời chú tả đi thì có 2 khả năng xảy ra!
    1./ nó đúng là trình cao hơn chú mấy lần ( đong dưa, giữ hàng ) ===> chú không có cửa, chỉ làm đối tác hầu chuyện nó trong lúc nó rảnh rỗi éo có ai nói chuyện thôi!
    2./ Nó cũng chỉ là con vô tâm, nhạt nhẽo! Sống vô tâm, chả suy nghĩ gì ====> tự biết phải làm gì nhé!
    Ps: Nếu chú đúng như cái đoạn màu đỏ thì chú có 1 xuất trong ban cố vấn của Box TVTY rồi, chứ không phải lên đây xin tư vấn cách cưa gái đâu![-X
    Anh thì dự là chú thuộc dạng thủ dâm tư tưởng! nên em này hay em nào với chú thì cũng vậy thôi! Tất cả đều: thông minh sắc sảo mà ko lạnh lùng. vui vẻ hồn nhiên mà vẫn thấy khôn ngoan. có nhiều sự kết hợp rất hay. hiếm có khó tìm
  9. bahama

    bahama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã ko tin thì mình chịu, đây là cái forum chả thể nào nói hơn.
    thứ hai thì biết rồi ko cãi
    thứ ba là biết nhìn gái không có nghĩa là biết cưa gái bác ạh. hai cái đó là hai việc khác nhau. mình chỉ biết cái đầu thôi. bác ko tin thì thôi đừng tư vấn nữa. làm gì cũng phải có chút lòng tin.
    thứ tư: thẩm du thì thẩm với em ấy chứ thẩm với các bác làm cái quái gì, toàn bị chửi mà sướng àh, vô lý quá.
    cuối cùng, mình vẫn đang cập nhật chuyện thật, cần hỏi mà lại hóa ra là thẩm du, mình chưa nghĩ ra điều đó. bây giờ bác đã bảo cho như thế thì thôi xin mod đóng ngay cái topic này lại vì mình thực sự ko muốn thế. cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chính thức đề nghị mod khóa giúp topic này ạh.

    Cảm ơn các bác một lần nữa! dù chưa hỏi được đến đâu nhưng cũng có ích nhiều!

Chia sẻ trang này