1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao biết mình thích gi`?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết mình thích gi`?

    Các chuyên gia triết học ơi, các bác có phương pháp nào để giúp mình biết mình thích cái gì không? Mỗi ngưòi sinh ra dường như gắn liền với một điềm đam mê, người thì thích làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên....Nhưng đến giờ mình vẫn chưa khám phá được chính mình!. Mình nghĩ đây cũng là vấn đề nan giải cho nhiều người chứ không phải chỉ riêng mình.
    Làm ơn giúp mình
  2. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thực sự bắt tay vào một việc gì đó và hết mình vì nó chưa? Niềm đam mê là do mình tạo ra mà thôi!
  3. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chà, tôi cứ nghĩ bạn thích ... hút máu đấy chứ!
    Đùa thôi! Thật sự có nhiều người trẻ nghĩ như bạn lắm. Họ không biết mình thật sự thích gì, một nhỏ bạn thân của tôi cũng thế. Và những người như vậy tôi nghĩ là họ không có "đam mê sống" thì phải? Nhưng nếu chịu khó tự tĩnh tâm một thời gian có thể bạn lại "ngộ" ra vấn đề đấy! Cái này thì không ai giúp bạn được đâu.
    Đồng ý với bạn nào nói trên, nếu bạn không nhiệt tình với cuộc sống thì bạn sẽ không bao giờ biết mình thích gì.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bác có thik chơi gái ko? lol
    Gộp chung 2 người trước, thành
    Vậy thì khi người ta tích luỹ kiến thức, học tập và đưa trình độ của bản thân họ đến một giới hạn nhất định, và bằng sự bình tỉnh sáng suốt có được do quá trình đó tạo ra, người ta tự nhiên bắt tay vào làm, biến những đam mê xuất phát cũng từ quá trình đó của họ và biến nó thành " năng lực cá nhân vượt trội - tạm gọi là sở thik"
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn vẫn chưa biết được mình là ai chứng tỏ bạn có quá nhiều vọng động.Chỉ khi nào bạn nghe thấy "tiếng thở dài hiu hắt của Lương Tâm" khi ấy bạn sẽ biết được mình muốn gì mà có khi chỉ là chẳng bao giờ phải hỏi như thế này nữa thôi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    "Đam mê ơi ta tha thứ hết cho Người"
  6. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có những không thích làm gì cả. Không làm gì cả là cái họ thích.
  7. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc một bài viết của một nhà toán học Việt Nam mà bây giờ đã trở thành nhà kinh doanh giỏi, chủ khách sạn Galaxy Hà nội... Ông ta thích Toán nhưng một lần vào nằm viện, có thời gian nghĩ lại mình, ông ta thấy những người nghiên cứu Toán giỏi giang cũng chỉ tự đặt vấn đề, giải quyết vấn đề rồi hoan hô với nhau, thế là ông ta chuyển hướng.
    Mình nghĩ là nên phân biệt rõ ràng được 2 từ "cần"và "thích". Những gì cần thiết cho mình thì mình làm trước rồi tự nhiên sẽ thích. Còn thích thì nhất thời, có thể hôm nay thích nhưng mai lại không thích nữa. Bạn không nên suy nghĩ là không biết mình thích gì. Hãy xem xét mình cần gì và cố gắng đạt nó bạn sẽ biết được mình thích gì.
  8. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải làm nhiều việc mới biết mình thìch! Ngồi đó băn khoăn cũng không thể biết mình thích gì được.
  9. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thích gì thì đúng là cả đời sẽ đi tìm hoài vì "thích" là 1 chuyện mà "làm" là chuyện khác. Có khi thích mà không làm được vì hoàn cảnh không cho phép. Mà kiểu này thì vô số ê hề... . Thí dụ như tôi thích dạy học, thích gõ đầu trẻ lốp bốp... mà lại phải làm nghề kế toán, suốt ngày nhìn mấy con số, cộng trừ nhân chia phát mệt . Đó là những chuyện "thích" lớn, còn vô số chuyện thích nho nhỏ hơn thì không thành vấn đề, vì mình không sống một mình, mà phải thích ứng với mọi người chung quanh, thành ra có thích cũng dẹp đi một lúc cho nó hòa hợp, chẳng hạn như đang thích nằm ườn ra nghe nhạc thì bà xã đòi chở ra chợ, con khóc đòi đi bơi
    Ôi thôi bạn trẻ ơi, hình như kiếp trước chúng ta đều là những hòa thượng "Thích Như Không" và tu mới nửa mùa xuân...
  10. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nhịn đói một ngày sẽ thấy mình thích gì.

Chia sẻ trang này